Tôi đã bỏ ts 4 tháng. Nhớ lại hồi đó, cái thời trốn nhà đi đêm oánh ts. Cái thời mấy cái nick treo hỏa mage còn chưa phát triển. Nhơ lắm chứ, đêm hôm ngồi trong quán, không khí có vẻ hơi ảm đạm do khói thuốc của mấy thằng cha chơi vltk, nhưng người chơi ts cũng khá nhiều, ai ai cũng cắm vào màn hình. Thỉnh thoảng có tiếng hét lên khi kiếm được đồ xịn hoặc cay cú khi bị chết. Tôi vẫn cắm đầu vào màn hình, hôm đó là hôm đầu tiên trốn nhà ts. Vẫn vậy, thẳng hướng từ làng chài tới địa 80, trời, sao giờ địa 80 hoang tàn thế này, ý tôi là vắng vẻ và đìu hiu, ngoài mấy chú thỉnh thoảng bật kênh chung và kênh đoàn, thì hầu như vắng vẻ. Mấy bác ngồi đó bán đồ +10 (hồi đó +10 vẫn còn có giá) 1 pary thì đang chí chóe với cái thằng địa 80. Nhưng một điều dễ thấy là nếu như ban ngày khó kiếm party bởi vì đông quá thì giờ đây không kiếm được vì không ai mà party. Kiên nhẫn chờ cuối cùng cũng có, party không quân sư nhưng vẫn phải hăng tiết chứ, vì giờ đó lấy đâu ra quân sư giờ. Và có vẻ như buổi đêm anh em tình cảm hơn thì phải, party chat với nhau khá nhiệt tình, chắc là do đang buồn vì cái không khí ảm đạm ts tầm sáng. Rồi thỉnh thoảng cười rộ lên, hoặc nhắc ông kia ông nọ đừng skill kẻo nó bay hồn, thỉnh thoảng lại bảo đợi tao tí ra mua gói xôi hoặc bat cháo quẩy, rồi đôi lúc hỏi còn bao lâu nữa lên level. Party vui là vậy mà khi làm quest còn vui hơn, nhất là cái đoạn ngồi làng chài tìm party đi oánh nhau, rồi làm những quest khó, anh em tích cực động viên nhau, rồi những lúc hoan hỉ vui mưng, tôi sung sương thét lên khi hoàn thành quest làm phá tan cái không khí ảm đạm phòng chơi game. Chúng nó nhìn tôi như thằng điên nhưng kệ mẹ chú, tôi lại cạch cạch chia vui cùng anh em party... Từ đó hầu như tôi chỉ lên buổi đêm , vì cái không khí vui sướng đó tôi không thể nào kiếm được vào tầm sáng. Đau đơn thay cái ngày tôi đi du học, hôm vào chia tay ts thật buồn, vì dù sao đó cũng là người từng bên mình thời gian dài, từng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong trận chiến, đó là những người anh em đã cùng tôi trong suốt những ngày tháng ts. Giờ xa họ buồn lắm. Khi qua đây, tôi không có máy tính nên phải dùng máy thư viện, chán một điều là thư viện cái firewall ghê quá nên không down được ts, thất vọng chán nản, và thèm thuồng cái cảm giác cái không khí khi của những đêm oánh ts. 3 tháng sau, thời gian cũng khiến tôi bớt đau nỗi nhớ anh em ts, chat với thằng bạn, thì nó nói giờ nó cũng đã biết hack v..v..., và rôi fnos nói ts thu phí rồi lại đâu đâu cũng vắng hoe. Ngày nào cũng thế, nó chỉ biết vào bảo tôi nó đang treo máy, rồi nó khoe level cao. Lúc đó cũng hơi ghen là không được chơi ts. Rồi một hôm nó bảo nó sẽ bỏ ts, nó bảo nó đã quá chán rồi, tôi cũng hơi thấy lạ vì tại sao, giờ nó đã 10x rồi mà, một giấc mở của những ts player 3 tháng trước, nhưng nó nói buồn quá chán quá, chẳng còn vị gì nữa. Dần dần tôi đã hiẻu, bởi vì nó đã không còn cái cảm giác chia sẻ niềm vui, cảm giác cùng anh em ts, cảm giác của những hôm thâu đêm địa 80 hay làm quest bỏ độc, tôi đã hiểu và cũng hiểu ra rằng, điều duy nhất khiên tôi gắn bó với ts lâu đến vậy chính là nhờ những party đêm hôm, giờ nghĩ lại nghĩ bụng, may mà tôi bỏ ts đã lâu chứ không tôi cũng sẽ hack, và rồi giờ sẽ bỏ ts như nó, bỏ với một tâm trạng hết hứng chú không phải là tiếc nuối.
Tới những người anh em tôi:
Tôi viết nhưng nghĩ họ nhận được là khá khó, tôi viết nhưng cứ viết thôi, hỡi anh em, hỡi những chiến hữu từng một thời sát cánh bên tôi, giờ đang ở nơi nào làm gì vậy? nhưng tôi xin gửi lời chúc các bạn một năm mới tốt đẹp nhát, và cầu chúa rằng bạn đừng hack game, vì ts chỉ vui khi lên level cùng anh em chứ không phải vui đi ngủ mà vẫn lên level. Tôi sắp về việtnam tôi sẽ vào ts, và mong rằng anh em vẫn còn đó, chúng ta tuy không lây lại những ngày tháng xưa, nhưng sẽ đi thăm lại những nơi kỷ niệm, tới nơi mà anh em ta kết bái huynh đệ, hãy chờ tôi...
Tới những người anh em tôi:
Tôi viết nhưng nghĩ họ nhận được là khá khó, tôi viết nhưng cứ viết thôi, hỡi anh em, hỡi những chiến hữu từng một thời sát cánh bên tôi, giờ đang ở nơi nào làm gì vậy? nhưng tôi xin gửi lời chúc các bạn một năm mới tốt đẹp nhát, và cầu chúa rằng bạn đừng hack game, vì ts chỉ vui khi lên level cùng anh em chứ không phải vui đi ngủ mà vẫn lên level. Tôi sắp về việtnam tôi sẽ vào ts, và mong rằng anh em vẫn còn đó, chúng ta tuy không lây lại những ngày tháng xưa, nhưng sẽ đi thăm lại những nơi kỷ niệm, tới nơi mà anh em ta kết bái huynh đệ, hãy chờ tôi...




,đành chờ SRO VN ra rồi chơi luôn #