History
RedRiverHanoi được thành lập ngày 25/11/2005, tiền thân là một đội bot nào đó ở bảng IV.15. Tính đến thời điểm này, đội đã trải qua tất cả là 4 mùa bóng (chính xác thì có hơn 3 mùa à). Đội được thành lập đúng vào thời điểm nước rút của mùa bóng nên gặp nhiều khó khăn, đầu tiên là phải kể đến trận thua 0-8 trước wildwolf ngay lần đầu ra quân. Sau đó đội đã tiến bộ qua từng tuần đấu và đến cuối mùa giải đầu tiên, đội xếp vị trí thứ 6 trong 1 bảng đấu ko có bot (Vậy là lên 2 bậc roài). Đến mùa giải thứ 2, đội trở thành 1 hiện tượng sau vài vòng đấu đầu tiên với chuỗi trận toàn thắng, và cũng lần đầu tiên đội tham gia vào 1 giải đấu cọ sát là cup các đội hạng IV do bác doikieuhung khởi xướng. Và bất ngờ hơn, đội vượt qua vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng.
Nhưng những ngày tươi đẹp chỉ dừng lại ở đó, do mới chân ướt chân ráo bước vào làng HT, đội đã ko tránh khỏi những cám dỗ và đã móc ngoặc với đội tolichriverhanoi, mà như các cụ ta nói “gần mực thì đen, gần đèn vẫn thế” nên đã bị ủy ban HT quốc tế phát hiện ra và xử phạt cả 2 đội, Tolich bị giải thể vĩnh viễn còn RedRiverHanoi do bị dụ dỗ nên án phạt nhẹ hơn: chém 2,5 mil. Mà các bác biết, 1 đội mới vào lấy đâu ra 2,5 mil ==> nợ nần chồng chất. Sự thể còn rắc rối hơn nữa khi mà manager của đội bóng do lái xe trong 1 tâm lý ko tốt (bị chém 2,5 mil ai vui cho được) nên bị tai nạn, nằm nhà điều trị 1 tháng ( đây là lý do mà RedRiverHanoi phải bỏ dở giữa chừng cup).
Và sau đó là liên tục những chuỗi ngày bất hạnh, đội đã từng có lúc ra quyết định tuyên bố phá sản nhưng do còn nặng lòng với CĐV nên vẫn cố cầm cự qua ngày, phải bán đi nhiều trụ cột với giá rẻ như cho, nhiều trận đấu liên tiếp ko biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, điều kì diệu đã xảy ra khi đến cuối mùa bóng đội đã vượt đựơc qua cơn bão khó khăn và xếp ở vị trí thứ 4, đồng thời vay ngân hàng 2 mil + 1 mil đội có sẵn để tậu trâu tậu ruộng , ý quên, tậu 2 em thủ môn tài năng trẻ, chuẩn bị cho mùa giải mới (có thể coi RedRiverHanoi lúc này như 1 đội mới hoàn toàn, nếu ko kể kinh nghiệm của manager)
Mùa giải thứ 3 này đội vươn lên xếp vị trí thứ 3, sau 2 quái nhân ko chịu lên hạng là wildwolf và thietbidien (2 bác này lên hạng nhanh cho anh em nhờ chút T_T)
Mùa giải thứ 4, với vốn liếng là 2 thủ môn outstanding, đội quuyết định chia tay 1 thủ môn và đầu tư vào hàng công với 6 tiền đạo tài năng đến từ khắp nơi trên TG, và trở thành đội có hàng công khủng khiếp nhất bảng đấu (69 bàn sau 14 trận, bình quân 4,9 bàn 1 trận, tổng số bàn thắng của 5 đội cuối bảng cũng ko bằng) nhưng vẫn ngậm ngùi xếp sau 2 đội đã kể trên (hu hu, đội đá cống hiến thế mà ko được đền đáp)
Sau những cố gắng kể trên và cũng là dịp kỉ niệm 1 năm ngày thành lập CLB, đồng thời kết thúc mùa giải, chủ tịch kiêm manager kiêm nhiều thứ khác của CLB quyết định tổ chức buổi lễ kỉ niệm 1 năm thành lập kết hợp với lễ gắn biển “Quán cá ven sông” cho CLB.
Mời các bằng hữu, bạn bè gần xa, bà con khối phố cung toàn thể họ hàng thân thích vào đây mỗi người làm 1 con cá nào ^_^
P/s: sozy các bác, em vừa bị thằng nào đấy chôm mất ví+ điện thoại, vay mãi mới có tiền tổ chức