Đọc topic này từ đầu đến cuối vẫn ko hiểu sao có nhiều người hổ báo quá.
Hóa ra, rảnh quá đi spam phá làng phá xóm chơi
Ko chơi mà vẫn nói như đúng rồi, mình bái phục bạn quá
Nếu là vì công việc yêu cầu mấy bạn hàng ngày phải vào đây dìm hàng đối thủ thì thôi, mình chả nói nữa vì mình thông cảm mừ. Còn nếu là dạng vô công rồi nghề ko có gì làm, suốt ngày nuốt cơm cha mẹ rồi vào đây 8 nhảm, vô tích sự trong đời thì mình cũng chả nói nốt.
@ Chồng ơi: Tốt nhất là ch nuôi cận vệ nam. Cận vệ nữ nuôi 1,2 con để sẵn dành khi nào ra trận cho nó đi quyến rũ mấy con kia thôi. Chứ mấy con nữ phiền lắm, bi giờ hình như chưa có cái Bạch Phụng Ô Kê, nuôi nó đã tới ngày nó ko ra được là ói luôn
Cái vụ mất vũ khí chắc là do ch vứt nó ở đâu rồi. Ch đi ra quầy vũ khí mua cho nó cây khác đi. Mà cận vệ ch là nghề gì?