Đã có bản Thor 2011 BluRay 720p DTS x264-CHD rồi kìa các bác, test thử xem nào 
Dạo này toàn down bản của CHD, nhóm ra dồn dập

Dạo này toàn down bản của CHD, nhóm ra dồn dập

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



trong 4 phim vừa down về : Fast 5 - Xmen - Pirates 4 - thì phim này dở nhất![]()
mặc dù mình rất thích Pirates các phần trước.cũng tùy ng` thôi nhưng mà chê phim này dở hơn pirates 4 thì ...


Cái vấn đề là hình như bằng cách nào đó phim làm cho khán giả khá là thông cảm với anh Thỏ này, đâm ra ai cũng muốn anh ta thay đổi, vì vậy dễ chấp nhận điều đó dù nó có hơi gượng.Mà nói chung mình chả bao giờ mê được đám superhero của Mỹ
Phim này trung bình, nếu ko muốn nói là hơi xàm. Mình cho 6/10. Lúc trước thấy thiên hạ khen quá tưởng thế nào
Kịch bản viết theo kiểu rào trước đón sau cho The Avengers: những thứ liên quan đến SHIELD trong phim thực ra chẳng đóng vai trò gì trong THOR, làm nội dung phim ko được tự nhiên cho lắm.
Câu chuyện ko thuyết phục: ko thể tin được chuyện tình cảm của Thor và Jane, mới gặp nhau có... 1 ngày, nói chuyện dăm ba câu, vậy mà đến cuối cứ như thề nguyền sống chết. Ngay cả tính cách nhân vật Thor cũng thay đổi quá nhanh, cứ như thể 1 sáng ngủ dậy và "I've changed"Cái vấn đề là hình như bằng cách nào đó phim làm cho khán giả khá là thông cảm với anh Thỏ này, đâm ra ai cũng muốn anh ta thay đổi, vì vậy dễ chấp nhận điều đó dù nó có hơi gượng.
Asgard đẹp nhưng ko bao giờ cho cảm giác là 1 thế giới, cảm tưởng như cả vương quốc chỉ có vài người sống quanh quẩn trong mấy cái phòng và thỉnh thoảng phi ra cầu. Jotunheim quy mô ko khác 1 tảng băng trôi cỡ to là mấy.
Ngoài sequence đầu phim ấn tượng, kể từ đó về sau ko thấy có cảnh action nào đáng giá nữa. Thêm nữa, lại 1 lần nv chính đánh thắng kẻ thù vào phút chót nhờ "sức mạnh niềm tin".
Hài bình thường, mỗi khi cần tiếng cười thì tác giả cho Kat Dennings nói 1 câu nào đấy, tiếc là nhân vật này ko đóng vai trò gì hết trong phim. Ko ngạc nhiên nếu trong sequel nv này sẽ biến mất (thực chất khi hết đất cho comedy trong Thor thì nv này cũng "biến mất" sẵn rồi.)
Ngoài lề: Thor là superhero mình thấy khó ưa nhất trong các superhero từng xem trên phim: cục súc nhưng thiếu thông minh, hung hăng, sĩ gái. Mà nói chung mình chả bao giờ mê được đám superhero của Mỹ, ngoại trừ 1 anh: Iron Man.
Kì quặc, ai bảo ko liên quan, nếu SHIELD ko có người ở đó thì sau này lôi Thor về kiểu gì ? Việc có 1 vật thể lạ rơi xuống, SHIELD đi ra nghiên cứu là chuyện đương nhiên, ko phải tự nhiên đi ra đâu mà kêu ko đóng vai trò. Giống kiểu 1 phim hành động, toàn nhân vật chính với villian đánh nhau, cảnh sát ra làm cảnh chẳng đóng vai trò trong phim chăngKịch bản viết theo kiểu rào trước đón sau cho The Avengers: những thứ liên quan đến SHIELD trong phim thực ra chẳng đóng vai trò gì trong THOR, làm nội dung phim ko được tự nhiên cho lắm.

, nói chung là còn nhiều uẩn khúc. Thor là dạng siêu nhân rồi, đánh nhau với Loki ngang cơ chứ có phải là bị đánh bầm dập đâu mà kêu là sức mạnh niềm tin.
Mà nói chung mình chả bao giờ mê được đám superhero của Mỹ, ngoại trừ 1 anh: Iron Man.
.
.
Ờ, nếu thế thật thì có sao ko ?Mà cái cách đánh giá phim của bạn cao sang quá , chắc ít phim đáp ứng nổi nhu cầu của bạn lắm.
- Vụ "sức mạnh niềm tin" là mình nói đoạn Thor lấy lại được cái búa cơ (tại sợ spoil nên ko viết rõ, nên dùng từ "sức mạnh niềm tin" cũng ko được sát): thấy đơn giản quá, và ko hề chủ động, chỉ cần "nhận lỗi" là xong, cảm tưởng như "ăn rùa" mà được.

- Thích ai ghét ai là chuyện của mình. Mình có những lý do để thích Iron Man và ko thích tất cả các superhero khác đã từng biết, mấy bồ ý kiến gì nhỉ
- Vụ "sức mạnh niềm tin" là mình nói đoạn Thor lấy lại được cái búa cơ (tại sợ spoil nên ko viết rõ, nên dùng từ "sức mạnh niềm tin" cũng ko được sát): thấy đơn giản quá, và ko hề chủ động, chỉ cần "nhận lỗi" là xong, cảm tưởng như "ăn rùa" mà được.
- Vụ SHIELD và Avengers tất nhiên mình biết là fan service rồi nên cũng ko hề viết quá offensive, nhưng rõ ràng có 1 thực tế là plotline về SHIELD ko có gì gắn kết với plotline chính là chuyện của Thor, mà chỉ có vai trò trong cả loạt phim Marvel. Nói cách khác là tách phần về SHIELD trong phim này ra và thế vào là để phát triển nhân vật kỹ hơn hoặc thêm vào action gì đó, thì phim này xét trên phương diện 1 tác phẩm độc lập, đảm bảo là hay hơn hẳn.
Ờ, nếu thế thật thì có sao ko ?
Và nói luôn là nếu loại bỏ những chi tiết liên quan đến Marvel thì thấy Thor từ nội dung đến cách thể hiện không khác gì một phim cổ tích cho thiếu nhi: 1 anh hoàng tử hung hăng bị vua cha đày đi đâu đấy để 'tu tâm', gặp 1 em xinh đẹp cảm hóa, rồi tự nhiên ngộ ra gì đấy và trở nên tốt bụng, quay về giải cứu vương quốc khỏi âm mưu của em trai thâm độc. Cổ tích cũng chả sao, nhưng lại thiếu nhi quá: diễn biến tâm lí nhân vật đơn giản, chóng vánh, thử thách chả có gì, hành động thì đầy nhân đạo, âm mưu thì vớ vẩn, dìm hàng villain, nên dù có nội dung mình thấy khá hoàn chỉnh nhưng nhạt. Rốt cuộc xem xong không có gì ấn tượng đọng lại trừ bối cảnh và trang phục đẹp.