Thor: Ragnarök

Theo bạn Hulk và Thor ai sẽ thắng ?


  • Total voters
    123
  • Poll closed .
Thằng Cap nó chỉ giỏi lãnh đạo dân thường thôi, còn đưa ra phương án tác chiến các kiểu thì phải gọi tên Tony
Dựa vào đâu bác đưa ra kết luận trên ?
 
Đại khái A Cap giống lưu bị, A Bàn Là giống Tào Tháo. 1 bên giữ nhân tâm, đạo đức, tầm nhìn hẹp; 1 bên thực tế, đại cuộc
 
Đại khái A Cap giống lưu bị, A Bàn Là giống Tào Tháo. 1 bên giữ nhân tâm, đạo đức, tầm nhìn hẹp; 1 bên thực tế, đại cuộc
Cái này thì chưa hẳn đâu. Ý kiến về hiệp định của Steve nó mới mang tính thực tế, đại cuộc hơn. Nhìn thằng Shield mà làm gương.
 
tumblr_nz58bj80cn1qa8gxqo1_500.gif
 
Ta nói nó khốn nạn đoạn đầu phim, vụ Wakanda
Trước không bàn đến trách nhiệm nội bộ - do Steve emo hay Wanda thiếu kinh nghiệm, nhưng trách nhiệm đối ngoại thì thằng lead team gây sự cố lại trốn như chó, quăng con bé con ra đỡ đạn, thằng Tony đi giải trình. Lead clgv???
Như trên, cảnh phim thằng Steve an ủi Wanda thiệt cmn vô liêm sĩ, Wanda nó bị truyền thông bash là vì cái gì? Do nó cứu thằng leader để rớt trái bom, mà thằng leader sau đó trốn như chó, lấy giọng đạo đức giả bình luận như thể ĐÉO PHẢI CHUYỆN CỦA MÌNH.
Lâu quá ko coi ta quên mẹ rồi, để tối lôi ra coi lại rồi rep mi =))
 
hôm qua mới vô gây war xong giờ nói đéo chửi

Sửa văn phong lại tí cho dễ đọc nhé bạn. Éo hiểu đoạn này lắm. :-?

Thì hôm qua ta mới vào nhận xét mấy câu cái có đứa nhảy ra cắn ngay nên ta chửi đó , chứ đó h ta có thèm chửi bọn nó đâu , 1 câu đá đểu cũng ko. Chửi là chửi trong cái thớt JL.
 
Đại khái A Cap giống lưu bị, A Bàn Là giống Tào Tháo. 1 bên giữ nhân tâm, đạo đức, tầm nhìn hẹp; 1 bên thực tế, đại cuộc
lưu bị gian vãi lều chứ tầm nhìn hẹp đâu. nó có nói chuyện với đám đệ là trong tay nó chả có gì như mấy thằng khác nên nó phải ra vẻ nhân nghĩa thì mới thu phục được lòng người chứ ko thì cũng khó thành công được. cái này trong tập mà khổng mình xúi lưu bị chiếm đất của thằng cháu. lúc đấy có nghe theo khổng minh chiếm thật thì mấy thằng khác nó đi rêu rao thằng không ra gì rồi quây vào đánh như thằng lữ bố bị đánh thì cũng ăn cám. mà lư bị thì nó biết nó không có vũ dũng như lữ bố nên ko làm thế được. tính ra nó tính cũng xa phết đấy.
lúc nó ở bên thằng tào thì nó cũng ra vẻ nhát gan để tào tháo thấy thế mà coi thường nó thành ra không tính giết nó. chứng tỏ nó còn đọc được cả suy nghĩ của thằng mà ai cũng coi là tài giỏi đó là tào tháo.
 
Thực sự thì build Cap 2 rất thuyết phục. Cap 3 bắt buộc phải chẻ đôi team cho nội dung nhưng chẻ hoe từ hình ảnh quân tử, đàng hoàng từ Cap 2 sang Cap 3 quá thiếu thuyết phục : các sự kiện, diễn biến tâm lý chưa đủ thuyết phục vì sao anh kg còn minh mẫn, lý trí , đại hiệp như Cap 2 mà thành thằng đặt chuyện cá nhân lên trên cả nhân loại, tiểu nhân hóa như vậy.

Cạn ý tưởng thì phải làm cái accident như bị táng vào đầu chẳng hạn: ít nhất còn logic. Vấn đề là cả team vẫn theo :)).

Đúng là hình ảnh Cap 3 tuột dốc so với Cap 2 vl. A Tony mình còn cảm thông được: nó logic với trải nghiệm của anh ấy, chuyện cha mẹ éo thể lý trí được.

Thiếu thuyết phục chỗ nào. Trong Cap 3 tất cả các nv đều hành động theo TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN, Tony bị thúc đẩy bởi tội lỗi Ultron, Cap thì rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự sụp đổ của SHIELD. Nó vẫn hoàn toàn lý trí và minh mẫn, nó chiến đấu theo cái nó TIN TƯỞNG và ko nhượng bộ. Còn chuyện cá nhân nó và Tony thật ra chỉ gói gọn ở boongke Seberia thôi chứ có lúc nào nó đặt chuyện cá nhân lên trên nhân loại. Đoạn đầu nó phá luật đuổi theo thằng bạn nó là vì "lệnh gặp là giết", đoạn sân bay nó chiến đấu vì nó TIN chuyện Zemo thả 5 thằng siêu chiến binh khác ra, có lúc nào nó tiểu nhân đâu. Cái sai của nó là cố chấp và ko biến hóa, không thỏa hiệp, không nhìn dc NHIỀU MẶT vấn đề, đó chính là tại sao nó và Tony co-leader bổ khuyết cho nhau rất tốt.

Má, thật ko thể tin có ngày đi biện hộ cho thằng Cap #team_nhà_giàu
 
lưu bị gian vãi lều chứ tầm nhìn hẹp đâu. nó có nói chuyện với đám đệ là trong tay nó chả có gì như mấy thằng khác nên nó phải ra vẻ nhân nghĩa thì mới thu phục được lòng người chứ ko thì cũng khó thành công được. cái này trong tập mà khổng mình xúi lưu bị chiếm đất của thằng cháu. lúc đấy có nghe theo khổng minh chiếm thật thì mấy thằng khác nó đi rêu rao thằng không ra gì rồi quây vào đánh như thằng lữ bố bị đánh thì cũng ăn cám. mà lư bị thì nó biết nó không có vũ dũng như lữ bố nên ko làm thế được. tính ra nó tính cũng xa phết đấy.
lúc nó ở bên thằng tào thì nó cũng ra vẻ nhát gan để tào tháo thấy thế mà coi thường nó thành ra không tính giết nó. chứng tỏ nó còn đọc được cả suy nghĩ của thằng mà ai cũng coi là tài giỏi đó là tào tháo.
Quả anh Bị rớt đũa khi nghe Thor gầm rú đúng là epic vãi. :)). Từ đoạn đó ta mới thấy tay này không hề tầm thường.
 
Cap3 đc cái xây dựng Cap bảo thủ do ấn tượng xấu về "hệ thống" sau quả shield-hydra và cái chết của Peggy. Cái đấy chấp nhận đc. Nhưng vấn đề là Cap khốn nạn ở chỗ luôn nghĩ mình đúng mà ko chịu trách nhiệm gì cho việc mình làm. Đụng chuyện thì như trâu húc mả phá bung bét ra nhưng lúc cần thảo luận thì nó gạt phắt ý kiến của người ta.

Quả anh Bị rớt đũa khi nghe Thor gầm rú đúng là epic vãi. :)). Từ đoạn đó ta mới thấy tay này không hề tầm thường.
Lúc thu đc Quan - Trương là ko tầm thường rồi. Tính đc đại nghiệp từ lúc đó cơ mà.
 
tội thỏ vl , 2 phim đầu bị thằng em chiếm show, qua phần 3 hành thằng em rồi thì fan đéo quan tâm tới anh chỉ quan tâm bà chị, h thì phim của anh là chỗ người ta bàn luận tam quốc với xem cap đểu hay k :-(||>
 
tội thỏ vl , 2 phim đầu bị thằng em chiếm show, qua phần 3 hành thằng em rồi thì fan đéo quan tâm tới anh chỉ quan tâm bà chị, h thì phim của anh là chỗ người ta bàn luận tam quốc với xem cap đểu hay k :-(||>
Chi tiết Lưu Bị rơi đũa có liên quan tới Thor còn gì. :-??
 
Cap3 đc cái xây dựng Cap bảo thủ do ấn tượng xấu về "hệ thống" sau quả shield-hydra và cái chết của Peggy. Cái đấy chấp nhận đc. Nhưng vấn đề là Cap khốn nạn ở chỗ luôn nghĩ mình đúng mà ko chịu trách nhiệm gì cho việc mình làm. Đụng chuyện thì như trâu húc mả phá bung bét ra nhưng lúc cần thảo luận thì nó gạt phắt ý kiến của người ta.

Mi tự nói tự trả lời luôn rồi đó. Cap là thằng có tính cách BẢO THỦ, nó sống ở những năm 40 khi mà thế giới chỉ có đúng - sai, trắng - đen nên nó mới gặp vấn đề với thế giới MÀU XÁM hiện tại. Nó ko hiểu dc câu Tony nói là cứ ký đi, rồi mình từ từ uốn cái hiệp định theo ý mình, nó chỉ nghĩ ký là 100% chấp hành.

C ompromise when you can. Where you can't, don't. Even if everyone is telling you that something wrong is something right. Even if the whole world is telling you to move. It is your duty, to plant yourself like a tree, look them in they eye and say, " No... ... you move.

Nó bảo thủ nên mới xảy ra chuyện như vậy, và sau chuyện như vậy thì mới có phát triển tiếp chứ sao. WM cũng đã nói sự kiêu ngạo của nó nguy hiểm còn gì. Đó là phát triển nv chứ còn gì nữa.

Btw, ko bàn anh Cap nữa, bàn tiếp thì qua box Marvel bàn, trả topic cho cháu Thỏ
 
lưu bị gian vãi lều chứ tầm nhìn hẹp đâu. nó có nói chuyện với đám đệ là trong tay nó chả có gì như mấy thằng khác nên nó phải ra vẻ nhân nghĩa thì mới thu phục được lòng người chứ ko thì cũng khó thành công được. cái này trong tập mà khổng mình xúi lưu bị chiếm đất của thằng cháu. lúc đấy có nghe theo khổng minh chiếm thật thì mấy thằng khác nó đi rêu rao thằng không ra gì rồi quây vào đánh như thằng lữ bố bị đánh thì cũng ăn cám. mà lư bị thì nó biết nó không có vũ dũng như lữ bố nên ko làm thế được. tính ra nó tính cũng xa phết đấy.
lúc nó ở bên thằng tào thì nó cũng ra vẻ nhát gan để tào tháo thấy thế mà coi thường nó thành ra không tính giết nó. chứng tỏ nó còn đọc được cả suy nghĩ của thằng mà ai cũng coi là tài giỏi đó là tào tháo.
sao nhiều người cứ bảo Bị giả nhân giả nghĩa thế , ta thấy Bị hiền thật mà :2cool_sad:
Có dẫn chứng k ?
 
:5cool_ops: vụ gì thế, ta nhớ mới không vô 1 ngày mà topic Thỏ bị biến thành chỗ nào thế. Qua topic kia chơi tí đi tội nghiệp anh Thỏ :1cool_byebye:.
 
Back
Top