Thor: Ragnarök

Theo bạn Hulk và Thor ai sẽ thắng ?


  • Total voters
    123
  • Poll closed .
Đánh ghen ?

2 thằng bạn bất đồng quan điểm cấp độ chính phủ. đánh nhau để chủ yếu áp chế đối phương.
Đánh nhau nhưng ko đến mức phải giết nhau nhưng rồi thằng này phát hiện ra bạn thân thằng kia giết cha mẹ mình mà thằng này biết mà giấu > đánh nhau sống chết.

Uh thì đánh ghen.

Thế 1 thằng cứu thế giới bao nhiêu lần , bỗng 1 thằng già trâu sống về đêm ko hiểu tâm sinh lý bất ổn ra sao suy tính lý do xa xăm nào đó nên quyết tâm đi đập phá doanh nghiệp cướp nguyên liệu về để luyện hàng nóng rồi nhất quyết sống chết đi đâm người ta cho đến khi phát hiện ra tên má nó giống tên má mình nên bỏ ngay cái ý định cao cả xa xăm kia. Vãi lìn cái story .

ơ , thí chủ biết phân tích phim nhà thí chủ , sao lại bảo phim ngươi ta vãi lìn , uh thì khúc đầu chiếu đoạn cha mẹ chế t , lúc cuối bàn là nó nhìn laptop , khỏi phải show lại lần nữa cho khan giả hiểu , ban là hét lớn You Know , rồi bay vào đánh ghen song chết . Ok con dê . Bên này cũng Martha xong rồi hỏi why did you say that name rồi có con Lane nó chạy vào sau đó chuyển cảnh là hiểu mẹ nó con Lane giải h thích từ đầu đến cuối . Chứ làm xong đoạn hồi tưởng Martha rồi thêm cảnh con Lane XYZ nữa các chú lại chử như chửi SS à .
 
Cho mình chửi lịt mẹ các bạn phát chứ đến giờ các bạn vẫn còn cãi nhau vụ đánh ghen của phim tình cảm hài gia đình với vụ má con nhà sịp à :cuteonion:. Rảnh thì làm gì có ích tí đi :7onion68:
 
Cho mình chửi lịt mẹ các bạn phát chứ đến giờ các bạn vẫn còn cãi nhau vụ đánh ghen của phim tình cảm hài gia đình với vụ má con nhà sịp à :cuteonion:. Rảnh thì làm gì có ích tí đi :7onion68:

thanh niên pbvn đi ngược lại tinh thần anh em một nhà của Gamevn bớt xạo đi :8onion10::8onion10::8onion10:
 
Lul nữa hả
Khổ quá phim của mấy bạn là phim vô địch siêu cấp dzũ trụ duy ngã độc tôn không thể đánh bại 20ph gank tem
Mà mấy bạn cứ thích so này so nọ mệt óc vậy
 
like mạnh cái bài điểm doanh thu thế chú m tự bóp khoái lạc song châu à
Má, đọc ko hiểu tiếng Việt thật à :)). Tưởng 1 ng thôi chứ cả một đám à. Những gì tôi đồng ý với chú Crazy tóm gọn lại chính là là "Ko thấy phim hay KO phải là ngu, thấy phim hay là do các yếu tố dẫn dắt, kể chuyện...tóm lại là thoải mái khi xem". Các thanh niên nhảy nhổm cứ như tôi chửi gì các thanh niên, trong khi tự nhìn lại mình xem nhé
 
cơ mà thé đếch nào thằng thỏ bị nerf tới mức bị điện giật vẫn bất tỉnh... chán vkl... thực sự là tôi có cảm giác MCU đang bị đồng hoá bởi cái hài gia đình rồi, phase 1 thì mỗi nhân vật còn một phong cách phim khác nhau (IM, Hulk, Cap, Thor), giờ phim nào cũng là phim hài cả... Cap 3 trông chờ nối tiếp Cap 2 là một phim nghiêm túc về các tổ chức điệp viên, siêu chiến bình... rút cục cũng hài...
Phim xem giải trí thôi, có đi đấu Oscar đâu mà cần deep với dark, thế còn đỡ hơn cái BvS, gò ép cả TDKR các thứ hổ lốn vào 1 phim, Martha Ma thèo các thứ loạn xị nhặng, thằng đóng Lex như thằng thiểu năng chả có trí tuệ mẹ gì (không phải chê Jesse nhưng chú này không thể hợp với Lex) so với Rosenbaum hay Kevin Spacey, Gene Hackman thì thua xa vcđ. Doomsday thì nhìn thảm họa hơn The Thing trong cái F4 mới nhất, không có WW vớt lên thì cái phim flop vãi. Phim dựa trên truyện DC đến bây giờ vẫn chỉ có Watchmen là đáng xem, cái Trilogy của Nolan nó mang hàm ý triết lý hơi nặng nhưng còn khá khẩm hơn ối phim, Zack Snyder làm phim thì chắc có 300 phần 1, Watchmen với Sucker Punch là khá nhất. Ngoại trừ Watchmen dựa theo comic có sẵn thì 2 phim kia story bình thường, ăn khách là cái kỹ thuật quay với tông màu của cảnh phim.

Nói vậy cũng chả phải tôi bảo phim Marvel đỉnh cao, đơn giản là nó dễ nuốt, logic liên kết giữa các phim nó make sense. Nhiều cái easter egg thú vị, dàn diễn viên cũng phải nói có trình độ hơn hẳn. Một thằng phát triển cái khối điện ảnh tới gần 10 năm thì rõ là ăn đứt thằng mới đẻ ra được 2-3 phim.
 
Đánh ghen ?

2 thằng bạn bất đồng quan điểm cấp độ chính phủ. đánh nhau để chủ yếu áp chế đối phương.
Đánh nhau nhưng ko đến mức phải giết nhau nhưng rồi thằng này phát hiện ra bạn thân thằng kia giết cha mẹ mình mà thằng này biết mà giấu > đánh nhau sống chết.

Uh thì đánh ghen.

Thế 1 thằng cứu thế giới bao nhiêu lần , bỗng 1 thằng già trâu sống về đêm ko hiểu tâm sinh lý bất ổn ra sao suy tính lý do xa xăm nào đó nên quyết tâm đi đập phá doanh nghiệp cướp nguyên liệu về để luyện hàng nóng rồi nhất quyết sống chết đi đâm người ta cho đến khi phát hiện ra tên má nó giống tên má mình nên bỏ ngay cái ý định cao cả xa xăm kia. Vãi lìn cái story .

Thực ra là cứu TG mới được 1 lần, và Bat quyết tâm giết Sịp do bị ký ức tương lai đen tối do Flash vô tình kéo theo về làm động lực nữa, quên à?

Còn vụ tên má cũng chả gượng ép lắm khi bản thân Bat quá ám ảnh về vụ ba má chết, lên truyện còn khóc lóc mít ướt như mưa nè, lên phim mới gào thét thế còn nhẹ chán
batman-begs-his-parents-not-to-leave-him-2.jpg
 
Phim xem giải trí thôi, có đi đấu Oscar đâu mà cần deep với dark, thế còn đỡ hơn cái BvS, gò ép cả TDKR các thứ hổ lốn vào 1 phim, Martha Ma thèo các thứ loạn xị nhặng, thằng đóng Lex như thằng thiểu năng chả có trí tuệ mẹ gì (không phải chê Jesse nhưng chú này không thể hợp với Lex) so với Rosenbaum hay Kevin Spacey, Gene Hackman thì thua xa vcđ. Doomsday thì nhìn thảm họa hơn The Thing trong cái F4 mới nhất, không có WW vớt lên thì cái phim flop vãi. Phim dựa trên truyện DC đến bây giờ vẫn chỉ có Watchmen là đáng xem, cái Trilogy của Nolan nó mang hàm ý triết lý hơi nặng nhưng còn khá khẩm hơn ối phim, Zack Snyder làm phim thì chắc có 300 phần 1, Watchmen với Sucker Punch là khá nhất. Ngoại trừ Watchmen dựa theo comic có sẵn thì 2 phim kia story bình thường, ăn khách là cái kỹ thuật quay với tông màu của cảnh phim.

Nói vậy cũng chả phải tôi bảo phim Marvel đỉnh cao, đơn giản là nó dễ nuốt, logic liên kết giữa các phim nó make sense. Nhiều cái easter egg thú vị, dàn diễn viên cũng phải nói có trình độ hơn hẳn. Một thằng phát triển cái khối điện ảnh tới gần 10 năm thì rõ là ăn đứt thằng mới đẻ ra được 2-3 phim.
ko đồng ý vụ chê doomsday,đúng là ko dc như comic nhưng chắc chắn hơn gấp vạn lần thằng the Thing trong f4 2015
 
Còn vụ tên má cũng chả gượng ép lắm khi bản thân Bat quá ám ảnh về vụ ba má chết, lên truyện còn khóc lóc mít ướt như mưa nè, lên phim mới gào thét thế còn nhẹ chán

Tôi đồng ý và tôn trọng giải thích của bác.

Nhưng tôi hỏi thật lòng thế này nhé. Nếu bác KO phải là fan comic, bác chả biết cái mọe gì cá tính, sự yếu đuối...về các nv cả, bác chỉ theo dõi những gì diễn ra trên phim thôi, thì đứng giữa 1 cảnh 2 thằng đánh nhau sắp chết, kêu Martha, xong quay ra thành bạn, và cảnh 1 thằng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị giết, xong hung thủ đứng ngay bên, xong thằng 'tưởng' là bạn thân, thì ăn hùa, che giấu, lừa dối mình, nên quay ra quyết là sống mái với chúng nó,.... Thì cảnh nào thuyết phục bác hơn????
 
Các bạn dc đòi hỏi một trận đánh nghiêm túc giữa các siêu anh hùng nhưng mà chẳng phải thằng sịp nó éo thèm đánh nghiêm túc với bat hay sao :)). Ít ra Bàn là với Cap trận cuối còn đập nhau gần chết, Sịp thì ôi thôi đánh sao cho Bat ko bị gãy xương =))
 
Các bạn dc đòi hỏi một trận đánh nghiêm túc giữa các siêu anh hùng nhưng mà chẳng phải thằng sịp nó éo thèm đánh nghiêm túc với bat hay sao :)). Ít ra Bàn là với Cap trận cuối còn đập nhau gần chết, Sịp thì ôi thôi đánh sao cho Bat ko bị gãy xương =))
So sánh sai rồi :)).
 
nói mới để ý,thằng bat đánh thằng sịp ngoài cái mặt nạ bị vỡ thì hình như éo bị thêm tí thương tích gì còn thằng captain bị bàn là đập cho sml:3cool_nosebleed:
 
Tôi đồng ý và tôn trọng giải thích của bác.

Nhưng tôi hỏi thật lòng thế này nhé. Nếu bác KO phải là fan comic, bác chả biết cái mọe gì cá tính, sự yếu đuối...về các nv cả, bác chỉ theo dõi những gì diễn ra trên phim thôi, thì đứng giữa 1 cảnh 2 thằng đánh nhau sắp chết, kêu Martha, xong quay ra thành bạn, và cảnh 1 thằng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị giết, xong hung thủ đứng ngay bên, xong thằng 'tưởng' là bạn thân, thì ăn hùa, che giấu, lừa dối mình, nên quay ra quyết là sống mái với chúng nó,.... Thì cảnh nào thuyết phục bác hơn????
1 là trong BvS nó gài đầy chi tiết tình cảm của Bruce với mẹ. 2 là Martha chỉ giúp Bat dừng lại 1 chút để Lois chạy vào phân bua. Ko có Lois thì khéo Bat nó lăng trì luôn Sịp vì cái tội trêu ngươi.

Mà so sánh với cảnh IM biết sự thật về WS là trật chìa rồi.
 
Mà so sánh với cảnh IM biết sự thật về WS là trật chìa rồi.

Tui ko có so sánh tính chất nội dung, tui nói về mạch cảm xúc lúc coi phim, để dẫn đến chuyện tại sao 1 bên dc chấp nhận và 1 bên cứ bị lôi chuyện đó ra nói, dù fan phủng các thứ giải thích rất rõ ràng, nhưng đó là do các bạn biết về nv. Các ông cứ bảo Ko Gượng Ép, nhưng bọn ngoại đạo coi phim thì đang cao trào sống chết "Martha" cái suy nghĩ đầu tiên bật ra là "cái đ mẹ gì thế này", còn bên kia cảm xúc sẽ là "giết, giết, đập chết mọe nó". Vậy đó

Quên nói thêm, trên là suy nghĩ của tôi và những đứa tôi đi xem chung (gọi chung là bọn ngoại đạo) nhé, tôi KO áp đặt chung cho toàn bộ ng` xem nhé, nói trước kẻo các thanh niên lại giãy nãy bảo tôi chửi chùm :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top