Hihi,nói như vậy có cute hơn không.~_~.Um,sau đây là ý kiến của tui về cái kiểu đánh kỳ quặc mà atlus nghĩ ra.Phân tích cũng vậy ,nói thẳng luôn là chán.Vì mấy cái trò Duran chơi,đánh thoải mái lắm,một lượt có thể 3,4 người hoặc..(hê không phải chỉ mình Val đâu nhé ken).Còn cái trò này,đã bắt mình đợi cho mũi tên lên rồi,vậy mà trong trận chỉ được 1 người đánh thôi(chẳng sinh động chút nào,nếu đánh trùm thì không nói gì,khi đánh mấy con lắc nhắc dợi mệt chét,bị gò bó quá nên cảm thấy không thoải mái,chán khi muốn luyện level)Đã vậy mấy nhan vật ở đằng sau chỉ được hỗ trợ máu,hoặc phép cứu thương thôi chứ không được niệm phép tổn hại trên một đối thủ.Vì những lý do như thế.Mấy lúc DUran đi phá hang động gì đó,phải đánh những trận normal để luyện level,trận nào cũng phải câu giờ theo cái kiểu chờ mũi tên reach hết cót,đã vậy chỉ có một thằng oánh.Chán cực kỳ luôn.Vì nội dung hay nên Duran ráng đi cho tới lúc vào gặp con nhỏ kỹ sư gì đeo kiếng đó,tới đó là hết cót vì cái kiểu đánh ngớ ngẩn mà Atlus nghĩ ra.Thật đó,chỗ Duran,người ta nghe bài hát gốc của Thousand của mà Mỹ tâm nhái thì khoái lắm,còn vụ cua gái nữa chứ.cho nên tụi nó nhao nhao chơi thử.Cuối cùng chỉ có Duran cầm cự ,nhưng cũng bị cái cánh đánh nhảm nhí này đè bạp,THật đáng tiếc......