Three Thousand Years of Longing (31/08/2022) - From George Miller, director of Mad Max: Fury Road

Phim hay quá, bao lâu rồi mới coi nhẹ nhàng kể chuyện như vậy.

P/s: bài nhạc solomon chơi nghe hay quá.
 
Trong film nói là follower of Iblis, search thì Iblis kiểu quỷ dữ trong đạo Hồi.
Cơ mà ko hiểu mấy đoạn thần thánh bà nvc nhìn thấy ở đầu phim là gì, về sau chả ai giải thích lun.
Mà xem phim này rồi đọc mới biết hồi xưa các Sultan của Đế chế Ottoman sợ bị tranh ngôi toàn nốt em trai vào cấm cung. Rất nhiều đời Sultan lên ngôi sau khi anh trai chết toàn đầu óc chập cheng do bị nhốt quá lâu như anh Ibrahim 8-}
Luật ban đầu là Sultan lên ngôi phải giết chết toàn bộ anh em ruột kìa.
Sau này mới sửa thành nhốt lại, mà phương án này cũng thọt.
 
một số chi tiết không hiểu lắm,
lúc djinn định cứu gluten thì gặp 1 thằng ngăn lại (cũng chính là thằng an ninh sân bay ngoáy lọ) thằng này là ai ?
lúc mời bánh 2 bà hàng xóm, 2 bà thấy djinn xong có vẻ nhìn đểu là sao?
cuối cùng là đã ước đủ 3 điều nên djinn đc tự do nhỉ :-?
Bả ước mới có 2 điều thôi mà, vì nếu ước 3 điều là Jinn được giải phóng hoàn toàn và về lại thế giới của Jinn. Có lẽ phim ngụ ý là điều cuối cùng bả sẽ ước khi sắp chết thôi.
 
Bả ước mới có 2 điều thôi mà, vì nếu ước 3 điều là Jinn được giải phóng hoàn toàn và về lại thế giới của Jinn. Có lẽ phim ngụ ý là điều cuối cùng bả sẽ ước khi sắp chết thôi.

1 là đc chịch anh đèn nigga.
2 là để anh nigga nói chuyện lại đc với mình lúc dưới hầm.
3 là để anh nigga đến nơi phù hợp với bản thân (tương đương tự do)
 
phim hay thật. nhẹ nhàng.
 
Uoc đủ 3 điều luôn, trước cảnh ending thì cứ nghĩ a Jin chơi khổ nhục kế để bà kia ước đủ, ai dè....
 
Phim hay kiểu nhẹ nhàng, thông điệp xuyên suốt của bộ phim có lẽ là về tình yêu, tự do đích thực chỉ đến khi có tình yêu thương vô điều kiện.
1. Jinn vì yêu nữ hoàng mà bị vua Solomon trap trong cái bình.
2. Cô hầu gái vì yêu con của Sultan mà thà chết cùng người mình yêu chứ không chịu ước nốt điều ước thứ 3.
3. Sultan đời sau vì cả đời chỉ có đam mê quyền lực, chém giết mà không hiểu được tình yêu là gì, cuối đời chết trong cô độc.
4. Tình yêu Jinn dành cho cô vợ bé đơn thuần chỉ là tình yêu một chiều, không lớn bằng khát vọng tri thức của cô ta, đến cuối cùng trở thành lời nguyền nhốt Jinn lại vào trong cái bình.
5. Khi bà tiến sĩ hiểu được tình yêu không phải là thứ cưỡng cầu được, phải xuất phát tự nhiên, vô điều kiện từ hai phía thì mới là true love, lúc này Jinn mới thực sự đạt được tự do.

Thực ra mình không hiểu lắm ý nghĩa của câu truyện thứ 3 về cháu Sultan tìm hụt bình thần đèn mấy lần, cuối cùng để hai néo dùng mông tìm đc =))
 
Phim hay kiểu nhẹ nhàng, thông điệp xuyên suốt của bộ phim có lẽ là về tình yêu, tự do đích thực chỉ đến khi có tình yêu thương vô điều kiện.
1. Jinn vì yêu nữ hoàng mà bị vua Solomon trap trong cái bình.
2. Cô hầu gái vì yêu con của Sultan mà thà chết cùng người mình yêu chứ không chịu ước nốt điều ước thứ 3.
3. Sultan đời sau vì cả đời chỉ có đam mê quyền lực, chém giết mà không hiểu được tình yêu là gì, cuối đời chết trong cô độc.
4. Tình yêu Jinn dành cho cô vợ bé đơn thuần chỉ là tình yêu một chiều, không lớn bằng khát vọng tri thức của cô ta, đến cuối cùng trở thành lời nguyền nhốt Jinn lại vào trong cái bình.
5. Khi bà tiến sĩ hiểu được tình yêu không phải là thứ cưỡng cầu được, phải xuất phát tự nhiên, vô điều kiện từ hai phía thì mới là true love, lúc này Jinn mới thực sự đạt được tự do.

Thực ra mình không hiểu lắm ý nghĩa của câu truyện thứ 3 về cháu Sultan tìm hụt bình thần đèn mấy lần, cuối cùng để hai néo dùng mông tìm đc =))
Câu truyện thứ 3: có duyên ko có phận. Sau gặp mụ mỡ là có phận éo có duyên.
 
Phim này hay lắm nè @Bo-gia !suong

Nhiều lắm. Cuối truyện có mấy pha thổ dân bị cá piranha rỉa trơ xương các thứ cơ :v nói chung truyện xem khá ổn. Mà không biết hồi ngừng xuất bản thì end thật chưa :))
 
“Cautionary Tale” by Matteo Bocelli
Is it wrong for me to say
That love is a cautionary tale?
‘Let’s try’ is your reply
‘Though love can always fail’


Do we want too much?
Do we give too much?
Do we have a choice at all?
Even when you’re gone
You’re my everywhere
You’re in every singer’s song

Blinded by
Smoke and lies
Love and loss
Dangerous game
So beautifully played
Beautifully played

Do we want too much?
Do we give too much?
Do we have a choice at all?
Even when you’re gone
You’re my everywhere
You’re in every singer’s song


Do we want too much?
Do we give too much?
Do we have a choice at all?
Will we come unstuck
Is it love or just
One more leap before the fall
 
Chỉnh sửa cuối:
phim khá hay, các câu chuyện khá lôi cuốn, phù hợp cho một buổi tối giải trí nhẹ nhàng
 
Back
Top