Mấy bác chỉ nói được về mấy cái quá khứ gần đây thôi chứ thời xa xưa thì mù tịt, nghe kể nè :cool:
Ngày xửa ngày xưa khi mà:
- Mọi instance đều đi raid được 40 mans rào trọi.
- Bạn có thể raid 1 cai UBRS, Scholo đến 40 mans mà còn wipe lên wipe xuống.
- Cái thời mà hunter chưa biết dùng trap, dùng aim shoot thi bị cho là noob và duel thua đến 80%.
- Cái thời mà warrior chưa biết xài improve over power và duel thua rogue gần 90%.
- Thời mà 1 con epic mount xuất hiện là cả server bu lại coi. (mặc dù lúc này epic mount cũng xấu hoắc chỉ có khác màu với mount lvl 40 )
- Thời mà khi người ta đi MC phải raid từ BRD vào chứ không có teleport bằng cách làm attunement như sau này.
- Cái lúc mà đi raid MC bị hư đồ phải heart về GG sữa đồ rồi lại chui vào BRD mới vào được MC. ( lúc này làm gì có chuyện repair bot )
- Lúc mà nhà nhà, người người chơi WoW mà không biết add on là cái chi chi, đi MC healer chỉ có biết heal group mà chưa có CTRaid cũng như không thể drag cái group ra khỏi raid được như bây giờ, cái thời mà chưa có decursive nữa ấy.
- Thời mà MC còn drop full set tier 2(rare drop thôi nhưng lâu lâu vẫn drop), ngoại trừ cái chest t2.
- Thời mà bạn mặc đồ tier 1 và tier 2 nhìn như là full set green lvl 20s-30s, lúc đó dungeon set nhìn còn óach hơn.
nhiều nhiều lắm khi nào nhớ nửa kể tiếp
