[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

thiếu mất một page trước lúc Vu Cát tự xử òi bro...

Chắc load bị lỗi đó :D mình check 2 lần vẫn bình thường mà...^^!
P.s: hem ai chỉ em cái code spoiler à :-?...em thử mà hem được :|
 
Chắc load bị lỗi đó :D mình check 2 lần vẫn bình thường mà...^^!
P.s: hem ai chỉ em cái code spoiler à :-?...em thử mà hem được :|

Sặc, SPOIL thoai :)), không có ER 30 charrrrrrrrrrrrrrrr.
 
Ko có đoạn TS dặn dò TQ nhỉ >.< mình cứ mong cái đoạn trăn trối ấy :(
 
Sặc, SPOIL thoai :)), không có ER 30 charrrrrrrrrrrrrrrr.

Cám ơn bác haan và Faster :D. Chap 317 có raw rồi, chờ bác haan chém nốt :D
Vu Cát đến chết vẫn ko đổi tính, vẫn" nhìn vào bàn tay này ".
 
thank 2 bác, h có 2 ng` song kiếm hợp bích nhanh hơn rồi
mà sao lại có màu nhở ,high res nữa, bác nào kiếm đc nguồn hay thế
 
thank 2 bác, h có 2 ng` song kiếm hợp bích nhanh hơn rồi
mà sao lại có màu nhở ,high res nữa, bác nào kiếm đc nguồn hay thế

RAW vẫn là bản scan bên Tàu thôi :)).Trên mạng có mỗi 1 bản đấy mà^^!.Bỏ ra chút thời gian edit lại thì chắc là được như vậy thôi...trừ trường hợp RAW xấu quá thì chất lượng không được cao lắm:P. Lên veryCD mà down, thường thì cái này có thì các nơi khác mới có, nó cũng giống như utorent đấy.
http://www.verycd.com/topics/43075/
 
mấy bác đổi màu tranh gốc à, nhìn cũng dịu mắt thật
 
bác faster add text đẹp đấy, thx cả hai bác :x
 
Vu Cát đến chết vẫn ko đổi tính, vẫn" nhìn vào bàn tay này ".
Vu Cát dùng tay dẫn tiên thuật mở nhãn cho Chu Du
Để Du thấy linh hồn của 2 bố con Sách và Kiên đó
Đọc cho kỹ đi bạn ạ :)
Hình ảnh không phải là do Du tưởng tượng ra đâu

Hóa ra Trần tiên sinh cũng đã từng mon men tiếp xúc với hội mở đạo =))
 
bác nào rành Xuân Thu Chiến Quốc giải thích dùm các điển tích trong tập này được không
 
Hồi 317 - Hà Bắc dã nhân
http://www.mediafire.com/?k56xq2mbhv0d16l

Online
[SPOIL]
TRoT_317_p01.png

TRoT_317_p02.png

TRoT_317_p03.png

TRoT_317_p04.png

TRoT_317_p05.png

TRoT_317_p06.png

TRoT_317_p07.png

TRoT_317_p08.png

TRoT_317_p09.png

TRoT_317_p10.png

TRoT_317_p11.png

TRoT_317_p12.png

TRoT_317_p13.png

TRoT_317_p14.png

TRoT_317_p15.png

TRoT_317_p16.png

TRoT_317_p17.png

TRoT_317_p18.png

[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Vu Cát dùng tay dẫn tiên thuật mở nhãn cho Chu Du
Để Du thấy linh hồn của 2 bố con Sách và Kiên đó
Đọc cho kỹ đi bạn ạ :)
Hình ảnh không phải là do Du tưởng tượng ra đâu

Hóa ra Trần tiên sinh cũng đã từng mon men tiếp xúc với hội mở đạo =))

Du chưa hề nhìn vào bàn tay của Vu Cát, lúc hắn chưa nói hết câu Du đã gạt tay ra, rồi đứng dậy luôn, thôi miên = gì? Đó là chưa kể lúc giơ tay ra thì còn có ánh mắt của Cát lúc đó, ông cho rằng ánh mắt lúc đó là hy vọng vào hậu chước cuối cùng- thôi miên được Du để xoay chuyển tình thế hay là muốn cho Du ngộ đạo =)).

Lúc Du bước ra tiền sảnh thì đúng lúc Sách trút hơi thở cuối cùng. Việc tưởng tượng hoặc ảo giác như vậy là bình thường.
Câu đọc kỹ lại để tui nói mới đúng :)
 
Văn Xú đang chứng tỏ hắn khôn hơn Nhan Lương :) nhưg vẫn chưa cao tay = Bị ...
 
Dã nhân cỡ nào thì cũng thọt dưới đao của Vũ...

Chắc Bị gửi thư cho Vũ với nội dung "thằng Xú nó bắt nạt ta quá, đệ xem thế nào chứ dư lày là ko ổn", thế là trận sau Vũ hùng hùng hổ hổ xách đao cưỡi Thố xin luôn cái thủ của Xú...
 
Mìn nhớ là Văn Sú sao h thành Văn Xú nhỉ :-?
 
Tưởng Hà Bắc toàn 1 lũ tướng vô dụng, thấy Nhan Lương bị trảm dễ vậy cũng vô dụng nốt, ai dè lại có 1 tuyệt chiêu đòn bẫy ngay đây: đưa Văn Xú lên tầm cao bỏ mợ :))

Mìn nhớ là Văn Sú sao h thành Văn Xú nhỉ
Cũng giống Lữ Bố, Lã Bố thôi à ;))
Lâu ngày vào topic làm dc 2 quả sướng quá trời đất :x Đêm nay ta bị mộng tinh cũng ko hối tiếc :x TK mấy bác :x
 
Văn Xú thấy bạn chết mà mặt bình tĩnh gớm,bản chất của võ tướng là đây \m/
 
nghe đâu mấy bác Haan và faster sẽ chỉ up chuyện lên fb :-< kiểu này thì topic bên này bùn chết :((
 
Dã nhân cỡ nào thì cũng thọt dưới đao của Vũ...

Chắc Bị gửi thư cho Vũ với nội dung "thằng Xú nó bắt nạt ta quá, đệ xem thế nào chứ dư lày là ko ổn", thế là trận sau Vũ hùng hùng hổ hổ xách đao cưỡi Thố xin luôn cái thủ của Xú...

Chắc là đúng như thế rồi đấy :)). Mấy page cuối Bị a cay Xú lắm đấy...mách Nhị Gia là còn đỡ đấy, nếu mà Bị biết Tam Gia ở chỗ nào thì có lẽ Xú ăn sẹo lâu rồi chứ chả phải chờ để đối mặt với Vũ trên chiến trường
 
H đang chờ chap típ theo đây,ko biết bác Vũ sẽ đánh sao đây :x
 
Back
Top