[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

QV chap này chịu mặc giáp nặng rồi :-*
 
Bực quá, VNPT chặn FB rùi :(( Ko vô FB bình loạn đc :(( Đúng hôm mình được phong chức Mã Siêu nữa chứ :((
 
ức chế quá.mềnh cũng xài VNPT .dùng FF thì ko vào được face còn xài chrome thì lại vào được :-??.
P.s chap này nhị gia xài hàng bảo vệ kìa :X
 
Chờ bác Haan lắm lắm đóa nha :x :x :x Mấy chap tới có vẻ là chiến trận liên miên. Mỗi cái là bản scan nhìn hình ko nét lắm :(
 
Bác kia hay lừa tình quá, =((
Nhìn cái tên chap lừa lọc lẫn nhau tưởng gì ai ngờ :((
 
Anh em qua facebook chiến đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn spam để giữ topic chứ =((.
Ở bên đấy tui được xưng hiệu Thiên tung thần tướng =)).
Mà bác phanthequoc chủ hội bận việc đột xuất nghỉ dài hạn rồi :(. Giờ chờ chap của bác haan thôi :D.


Post lại 1 số câu hỏi qua bên này cho bà con nào có nhã hứng:
Các xưng hiệu còn lại bao gồm:
1.Ma Vương- Nhất kỳ >>Điều gì đã khiến Viên Phương thay đổi từ 1 gã công tử bột thành 1 ma vương như hiện giờ???

2. Đào viên họa gia Trương Tam Gia. Câu hỏi cho danh xưng này sẽ là: " 1 kẻ trí cường như Tam Gia cũng đã có lúc mâu thuẫn trong lòng, bạn hãy chỉ ra đó là mâu thuẫn gì và làm thế nào mà y đã giải quyết được mâu thuẫn đó?", tại hạ cần các bạn phân tích 1 chút về tính cách của con người Tam Gia, đây là điểm mấu chốt để so sánh câu trả lời của ai xuất sắc hơn.

3. Võ Thánh: Trong lòng Quan Vũ, điều gì là quan trọng nhất? Hãy nêu các hành động của y để chứng minh điều đó

4. Thường thắng tướng quân- thủ lĩnh tàn binh:
"Hãy tìm 1 nhân vật trong truyện giống Hỏa nhất về tính cách, số phận... tính đến thời điểm này, hãy chỉ ra điểm chung giữa họ". Bài trả lời dài dài 1 tí phân tích rõ ràng thì sẽ được chấp nhận.

Bác trên FB tên gì vậy, vege là Tường Đỗ, hiện mới lên FB chơi thôi àh :">
 
Bác trên FB tên gì vậy, vege là Tường Đỗ, hiện mới lên FB chơi thôi àh :">

Tui là Kỷ Linh bên đấy mà :D. Để qua pr hội cho bên truongton nữa, bên đấy có mấy cha viết hay phết :D
 
Tui là Kỷ Linh bên đấy mà :D. Để qua pr hội cho bên truongton nữa, bên đấy có mấy cha viết hay phết :D

2T dạo này xuống nhìu lắm, có gì bắt mấy ổng qua hội gamevn hết :)) Mà bộ HPLN hết người chọn hay sao mà bác chọn Kỉ Linh thế =))
PS: chán thiệt, Quan Vũ ra là Nhan Lương thọt chắc rồi @@
 
Nhị gia chuẩn bị 1 hit K.O rồi :)).Không biết Mưu huynh có định cho Nhan Lương đi theo cách của Hoa Hùng không nhờ ;)).
 
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", thực không hổ danh lão Tứ.

Chap 314 - Hoàng thúc hữu tình

[spoil]
Ch314001.jpg


Ch314002.jpg


Ch314003.jpg


Ch314004.jpg


Ch314005.jpg


Ch314006.jpg


Ch314007.jpg


Ch314008.jpg


Ch314009.jpg


Ch314010.jpg


Ch314011.jpg


Ch314012.jpg


Ch314013.jpg


Ch314014.jpg


Ch314015.jpg


Ch314016.jpg


Ch314017.jpg


Ch314018.jpg


Ch314019.jpg


Ch314020.jpg


[/spoil]

Download here
 
Chỉnh sửa cuối:
lần đầu thấy nhị gia mặc giáp, có điều...xấu...

chả biết tam gia sau này có mặc giáp hay vẫn áo vải nhỉ ?
 
Thế là hiểu vì sao Nhan Lương chết rồi , không phải kém tài quá xa mà do Lưu Bị ăn hại cả.
Thế này thì Lương chết oan ức quá .
 
2T dạo này xuống nhìu lắm, có gì bắt mấy ổng qua hội gamevn hết :)) Mà bộ HPLN hết người chọn hay sao mà bác chọn Kỉ Linh thế =))
PS: chán thiệt, Quan Vũ ra là Nhan Lương thọt chắc rồi @@

Xưng hiệu chọn cho vui mà =)).
@Thnx bác haan =))
Nhan Lương hiểu ra việc Quách Gia đánh vào tình huynh đệ của Bị và Vũ, có điều Quan Vũ hình như chưa nhận ra là có Lưu Bị ở bên kia chiến tuyến :-/. Đám yếu sức như Hoa Hùng, Tuân Chính mới đỡ ko nổi 1 hit của Quan Vũ, chứ Nhan Lương thì phải xem lại :). Bại dễ thế đâu xứng là Hà Bắc đại tướng :)
 
thì ra mục đích a Phương giữ Lưu Bị ko chỉ mượn oai hoàng thúc mà còn để biết được cách đánh của tinh binh bên Tào :))

tiếc là vẫn thọt vì Nhan Lương tham công và Quan Vũ nặng tình =))
 
Bị nặng tình quá,:">
Anh Nhan lương sắp rùi :))
 
Liệu anh Lương sẽ chết trong mấy hit đây:-?
 
Quả này anh Bị sao dám về với Thiệu nữa, QG thật đúng là độc địa, đánh vào điểm yếu nhất của Lưu Bị: trọng tình anh em.
 
Anh Gia chơi mưu này thâm thật có điều anh Bi về sau vẫn thoát khỏi tay anh Thiệu được:-?. Ko biết ai sẽ giúp anh Bị đây:-?
 
Hóa ra trận này Quan Vũ+Lưu Bị ngu cả đám @@
Anh Gia chơi mưu này thâm thật có điều anh Bi về sau vẫn thoát khỏi tay anh Thiệu được. Ko biết ai sẽ giúp anh Bị đây
Đừng quên anh ấy còn cái lưỡi ;)) Chiêu này chơi giống TQDN cũng dc :))
Liệu anh Lương sẽ chết trong mấy hit đây
Ít thì 1, nhiều chắc cũng dưới 20 hiệp :((
 
Back
Top