[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Vãi anh Nhất Kỳ.

Bố trận khủng thật, chap sau chắc Gia bại rồi, cái tội dám láo.
 
Chap sau hứa hẹn hấp dẫn đây. Xem QG đối phó với VP ntn đây!
 
Chờ mãi cũng phải tới lúc VP thể hiện tài năng chứ, mình thật muốn xem với đội quân ô hợp chỉ toàn là phó tướng đó, làm sao mà VP cân được với QG toàn là tinh binh và đại tướng.
 
Nói thế chứ vẫn còn Cáp lão ca mà . Nhìn trang cuối chú Phương đội mũ thì thể nào cũng tìm cách móc lốp chú Gia thôi
 
mà công nhận VP gan thật, làm quân sư mà cứ giáp trụ lao ra trận cùng lính thế kia không sợ chết vì loạn tiễn à ? Mình nhớ Bàng Thống trong sử hình như cũng die vì loạn tiễn khi đang chỉ huy quân đánh trận.
 
Viên Phương có võ chứ không phải dạng quân sư trong trướng đâu :)) Hồi đầu truyện dám đứng solo vật ngựa của Hoa Hùng đấy :x
 
Bàng Thống chết vì loạn tiễn nhưng hok phải đang chỉ huy đánh trận,mà chết trong lúc trở về,bị phục kích chết.Nói chung BT chết khá nhảm
 
Anh Phương chắc lên móc lốp anh Gia nhằm thay đổi cục diện rồi
 
Đất bằng thế này móc hướng nào ? Xem ra là đánh nhau quy ước rồi, mà kiểu đấy thì chắc là VP tự tin hơn, vì là kẻ giỏi thích ứng hoàn cảnh, có thể biến cái loạn của chiến trường thành cái lợi cho mình chăng ?
 
Yeah , anh Phương giết anh Gia , cải trang thành anh Gia giúp Tháo diệt Thiệu , cứa 3 thằng anh em ngu si . Sau đó âm mưu lật đổ Tháo chiếm hàng , ai dè chiêu ấy anh TMY cũng xài . TMY cho uống bã chuột giềt Phương vì dám bắt chước . Kết thúc đời anh Phương ( Gia ) =)) .
 
VP vẫn còn a Trương Cáp ém hàng từ đầu truyện đến giờ mà :), ko biết chap sau chính thức ra tay sẽ thế nào đây :))
 
Tào quân thiện chiến hơn,số lượng nhiều hơn,sỹ khí cao hơn.Đại tướng thì a Liêu,a Đôn,a Hoảng đều có mặt.Trương Cáp giỏi lắm thì ngang Trương Liêu.Không hiểu VP làm sao mà thắng.
 
^ thế mới là cái ảo diệu của binh pháp :))
 
VP đánh trận này chắc là vừa đọc xong "Teppi" đây, dùng "loạn xạ trận pháp" làm Gia ko biết đâu mà mò rồi thừa cơ mốc lốp hoặc trong quân Gia có nội ứng, đánh rắn đánh dập đầu nên mới tự tin thế hí hí.

Lấy cánh trái, trợ giúp xạ tiễn lập trận
 
Chỉnh sửa cuối:
biết đâu chap sau 1 mình anh Phương cân hết mấy anh tướng Tào ---> chiến thần mới=))
 
Quân Thiệu tưởng đông gấp gần trăm lần quân Tào mà giờ lại ít hơn ư:-<
 
Quân Thiệu tưởng đông gấp gần trăm lần quân Tào mà giờ lại ít hơn ư:-<

Vì nó chỉ là tàn quân của quân tiên phong chứ không phải toàn bộ đại quân.
 
Quân Thiệu tưởng đông gấp gần trăm lần quân Tào mà giờ lại ít hơn ư:-<

chục lần là nhiều lắm rồi chứ lấy đâu ra trăm lần 8-}
 
Back
Top