Bố mẹ mua xem nên tớ cũng có dịp xem ké. Xem từ hồi bé cơ, mà ngay từ hồi bé đã thích rồi ấy, nhất là tớ có để ý một anh dancer ấy.
Thấy anh ấy lần đầu tiên là đóng vai người chồng bị bệnh của Như Quỳnh trong bài Mưa rừng ở PBN số mấy ấy không nhớ nữa, mà ấn tượng từ đó đến giờ luôn. Mỗi bài nào có nhảy phụ họa là tớ đều căng mắt mà tìm him thôi:P. Nhìn tướng tròn tròn nhưng nhảy chẳng thua gì ai đâu. Mà biểu cảm cũng đạt nữa. Bài vui thì anh cười tươi, bài buồn hay đau khổ, như Tôi cố bám của KL trong 30 năm viễn xứ hay Mirror Mirror của Thanh Bùi thì mặt anh đau khổ đến phát tội luôn.
Không hiểu sao số 98 này tớ lại chẳng thấy anh đâu nữa:(. Hay anh giải nghệ rồi?
Một cái nữa là tưởng dancers của Thúy Nga là chỉ độc quyền của TN thôi chứ. Nếu ai có để ý Asia đám cưới mới đây có một ông dancer vô cùng quen mặt trong Thúy Nga nhảy trong đấy nữa. Không hiểu sao lại lọt qua Asia được nhỉ.
Một việc bé tí nữa là tớ cũng đã để ý em Selena Huỳnh Linh Thy rồi nhé. Thấy em từ hồi bé tẹo, múa minh họa trong clip Ngày gió và cánh diều ấy, nhiền yêu lắm. Rồi em cứ lớn lớn dần. Trong PBN Tết khắp mọi nhà, em ra làm MC mở đầu luôn cơ mà. Ôi mà em ấy lớn nhanh quá. Qua kỉ niệm 25 năm là thấy em thành thiếu nữ luôn, nhìn xinh hẳn. Em Selena này chắc là con cái của ai đó có vị trí trong Thúy Nga, bởi thế em mới được lăng xê dữ dội vậy. Trong cuốn 98 em ko diễn nữa mà ngồi ghế VIP xem thôi. Chỉ tiếc là sao lần này em makeup đậm quá, nhìn già hơn lúc em đóng trong kỉ niệm 25 năm nhiều.
Trở lại việc anh dancer ở trên. Trong cuốn kỉ niệm 25 năm có một phần interview dancers, và anh ấy xuất hiện (cùng với cái ông quen mặt mà sau này nhảy cho Asia đấy). Anh có nói tên mà nhanh quá, tớ chả nghe kịp gì cả, tiếc ghê gớm. Làm sao để có được profile mấy người dancer trong PBN thì tốt quá nhỉ.