Tử Anh chắc chắn yêu Mộng Ly , nhưng vì cô lại yêu Thiên Hà rồi nên anh không dám mở lời . Tử Anh thuộc dạng chấp niệm mạnh , cứ yêu quái là kẻ ác , chính Tử Anh là người giết bố mẹ của mấy con chuột mèo trong cái động gần nhà Mộng Ly . Thế nhưng Mộng Ly lại có thể bình thường đi vào yêu giới mà chỉ có yêu nhân mới vào được , Thiên Hà biết điều này nên đã hỏi Tử Anh " Đệ hỏi huynh 1 câu , huynh phải chân thật trả lời . Nếu Mộng Ly là yêu , huynh có giết cô ấy không ? " . Lúc đó Tư Anh chỉ một mực nói rằng Mộng Ly không phải là yêu nhân , nhất định không phải . Tử Anh đã không dám tiếp tục trả lời vì anh rất sợ Mộng Ly là yêu .
Còn đói với Thiên Hà , nếu Mộng Ly không ở lại yêu lại thì có lẽ cậu vẫn chọn Mạch Sa , hẳn mọi người còn nhớ , từ sau khi lấy cung cho Thiên Hà , cơ thể cô liên tục có những triệu chứng lạ và theo Tử Anh , có lẽ cô chỉ sống được 1 thời gian ngắn nữa . Thiên Hà vốn là 1 thằng ngốc , nhưng từ nhỏ đã được cha dạy phải sống nhân nghĩa , có trước có sau , Thiên Hà đã chọn Mạch Sa vì anh muốn đù đắp cho cô , vì Mạch Sa đã vì anh rất nhiều . Mạch Sa yêu Thiên Hà một cách cao thượng , khi cô thấy cảnh Mộng Ly và Thiên Hà ôm nhau , cô rất đau lòng nhưng cô lại muốn rút lui vì hơn ai hết , cô hiểu rằng Thiên Hà YÊU Mộng Ly , khi Mộng Ly bỏ đi ngay sau đó , cô đã bảo Thiên Hà đuổi theo , cũng đúng lúc đó , Huyền Hư phá băng ra ngoài gây địa chấn , cô bị ngất và trong cơn mê man lúc mới tỉnh dậy , câu đầu tiên cô hỏi là " Huynh đã tìm được Mộng Ly chưa ? " .
Thiên Hà tuy ngốc nghếch nhưng anh luôn biết chân tình là gì , và hơn ai hết cậu luôn hiểu , suốt đời luôn không thể báo đáp được cho Mạch Sa , cậu luôn muốn chăm sóc cho Mạch Sa , cậu thành thân và ở bêni Mạch Sa dù trong lòng cậu , trong trái tim cậu luôn yêu tha thiết 1 người : Liêu Mộng Ly