TiẾn SĨ Slumb

ĐỘ HÀI HƯỚC CỦA TRUYỆN

  • 0-10 %

    Votes: 1 1.0%
  • 20-30 %

    Votes: 2 2.1%
  • 40-50 %

    Votes: 1 1.0%
  • 60-70 %

    Votes: 8 8.2%
  • 80-90%

    Votes: 31 32.0%
  • 100%

    Votes: 54 55.7%

  • Total voters
    97
  • Poll closed .
Buồn cười cả đoạn ở trong truyện 7 viên ngọc rồng. Thằng Songoku nó chạy đi kill thằng đại tá gặp ngay cả Arale. Đoạn này cũng vui
 
-ờ, đoạn này kết hợp 2 truyện hay phết
 
nhớ cái 2 ông cảnh sát tội nghiệp thật =)) =))
 
2 thằng chả riết mỗi lần gặp Arale là coi như Default te tua ;))

Mà sau đó nhóc Arale có con với nhóc Apo mới ngộ chứ , 1 nhóc thì nghịch pro còn 1 nhóc thì hiền khô ==> àh mà Apo với Arale 2 hơn ai ta
 
Hình như ngang nhau mà , có tập nào mỗi đứa đấm 1 phát làm trái đất thành 4 phần luôn :D
 
Em thấy thằng CÁ SẤU bị Arale truy nã mới khổ :D
Kết nhất thằng con của Slumb
 
-Thằng đấy nó còn kinh hơn cả Slump, cái gì cũng chế tạo được. Tếu nhất là thằng tác giả, lần nào tổ chức giải gì cũng bố láo
 
đúng rồi =)) potay ông tg, nói chung truyện này cái gì cũng mắc cười =))
 
Thằng tác giả bịt mặt đạp xe nhặt đc cọc tiền =))
 
Tui thì thấy buồn cười thằng Su pà man ăn ô mai chua nữa. Thằng này đúng là nhát có gia phả. Thấy thằng nào mà gioir võ 1 chút thì đúng là lẽ phép một mực =))
 
Siêu Nhân trong Slump làm mât mặt Clark Ken quá ;))

Thằng nhóc Con Slump sướng thiệt ==> ước gì mình cũng bị người ngoài hành tinh tông cho1 phát rùi đc cứu :-" ==> Nhớ có cuộc thi đua xe , nó chế tạo cho Susan cái xe cực khủng ==> mà cũng chả nhớ cuối cùng ai win cái đó nữa
 
Theo tui nhớ ko nhầm thì trong cuộc thi đua xe đó thì tác giả là người chiến thắng vì chơi ăn gian. Làm giám khảo mà vẫn thi
Và bị bọn người làng chim cánh cụt giã cho 1 trận đây thây
 
ủa nó dang tái bản hả ???? hiện ra tập mấy vậy dể tui còn mua .........thứ mấy ra ??? ..... buồn cười cái khúc nó dùng súng trái dủa bắn ông tiến sĩ :D.... lúc thắng giải con nhỏ gì dòi dc lớn lên... ông tiến sĩ láu cá kêu thích kẹo ko... nó kêu thích thế là xong giải thuỏng :devil:
 
Tôi thì nhớ nhất là lúc Arale nhập học nhé. Tham gia tất cả các môn ngoại khóa trong trường nhưng kết quá chẳng vào được môn nào cả :)) =)) Đá trái bánh bay qua Châu Phi luôn!
 
ủa nó dang tái bản hả ???? hiện ra tập mấy vậy dể tui còn mua .........thứ mấy ra ??? ..... :

huhu ai trả lời giúp dể tui còn mua với ::( dang ghiền dọc lại
 
dạo đó mua tới tập 15, thằng bạn đến nhà khuân hết về rồi éo trả nên cũng éo thèm mua nữa :-s
 
Vô đối ông siêu nhân ruồi, ngửi thấy mùi Shit kêu thơm quá !?, nhai ngấu nghiến rồi xin thêm 10 suất mang về =))
Trích nguyên văn :"Sản phẩm bài tiết? Chà, người địa cầu chế ra móm ăn thật tuyệt vời " =))
 
Tôi thì nhớ nhất là lúc Arale nhập học nhé. Tham gia tất cả các môn ngoại khóa trong trường nhưng kết quá chẳng vào được môn nào cả :)) =)) Đá trái bánh bay qua Châu Phi luôn!

Nói đến đá banh, tui nhớ có đoạn Arale sút cho thằng thầy giáo 1 fat sang Ai Cập luôn
Nhìn mặt thằng thầy tái mét =))
 
dạo đó mua tới tập 15, thằng bạn đến nhà khuân hết về rồi éo trả nên cũng éo thèm mua nữa :-s
Thật là tội :)) , sao ko đi đòi .

Vô đối ông siêu nhân ruồi, ngửi thấy mùi Shit kêu thơm quá !?, nhai ngấu nghiến rồi xin thêm 10 suất mang về
Trích nguyên văn :"Sản phẩm bài tiết? Chà, người địa cầu chế ra móm ăn thật tuyệt vời "
Đoạn này tập nào thế :-/ , tớ chưa xem
 
Back
Top