namman1803
Mr & Ms Pac-Man
- 12/4/06
- 262
- 15
Tình hình dạo qua 1 vòng thấy box này giờ nát vãi ==' mà cũng ko biết post đâu, hy vọng là có người tốt vào chia sẻ.
Số là mình có quen cô bạn gái, tính tới giờ dc 9 tháng rồi, nói chung là em rất tốt, lo cho mình rất tận tình ko gì để chê, ngay cả ba mẹ mình cũng thích. Nhưng mình cứ thấy tình cảm bản thận mình với em ấy như thế nào, cảm giác như ko thể dành tình cảm yêu thương dc cho người ta, mà chỉ có thể đối xử tốt với em ấy thôi.
Mình nói thật là muốn câu chia tay vì lý do, cảm thấy ko đủ hợp để đi tới hôn nhân được, cảm giác như cái câu "miên cưỡng ko hạnh phúc" nó đang ám mình vậy... Mà khó cái là em ấy đang bị bệnh xoang nặng, mình cứ sợ mình nói câu chia tay thì em ấy khóc nhiều rồi bệnh nặng hơn :(
Muốn tiến thì ko tiến, muốn lui cũng ko được.
Có ai đã từng bước tới cửa hôn nhân rồi đóng lại thì chia sẻ với hoặc có cao nhân nào cho lời khuyên chân thành, mình xin cảm ơn :)
Số là mình có quen cô bạn gái, tính tới giờ dc 9 tháng rồi, nói chung là em rất tốt, lo cho mình rất tận tình ko gì để chê, ngay cả ba mẹ mình cũng thích. Nhưng mình cứ thấy tình cảm bản thận mình với em ấy như thế nào, cảm giác như ko thể dành tình cảm yêu thương dc cho người ta, mà chỉ có thể đối xử tốt với em ấy thôi.
Mình nói thật là muốn câu chia tay vì lý do, cảm thấy ko đủ hợp để đi tới hôn nhân được, cảm giác như cái câu "miên cưỡng ko hạnh phúc" nó đang ám mình vậy... Mà khó cái là em ấy đang bị bệnh xoang nặng, mình cứ sợ mình nói câu chia tay thì em ấy khóc nhiều rồi bệnh nặng hơn :(
Muốn tiến thì ko tiến, muốn lui cũng ko được.
Có ai đã từng bước tới cửa hôn nhân rồi đóng lại thì chia sẻ với hoặc có cao nhân nào cho lời khuyên chân thành, mình xin cảm ơn :)
Dừng 1 thời gian cũng hay để mỗi ng cảm thấy thiếu vắng ng kia
Cặp thêm con khác cũng tốt để thấy có con nào hơn đc ng yêu m ko 
mod mà cũng đi xin đồ với mem đúng nát