• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tiến thoái lưỡng nan...Hôn nhân hay không...

Xong rồi, đã chia tay, cũng buồn buồn nhưng mình vậy đỡ hơn về lâu về dài. Tuy em nó cũng cố gắng ko buồn nhưng trong lòng cũng như mớ bòn bon...

Thật tình, mình trân trọng việc e nó chăm lo cho mình nhưng lúc nào trong lòng cũng có 1 mối lo dè chừng gì đó, cũng như cảm thấy lối sống mình bì gò bó, đánh mất bản thân...

Giò mình cũng chả cần quen e nào, dành thời gian hàn gắng lại mấy mối quan hệ bạn bè đã mất :)
 
Xong rồi, đã chia tay, cũng buồn buồn nhưng mình vậy đỡ hơn về lâu về dài. Tuy em nó cũng cố gắng ko buồn nhưng trong lòng cũng như mớ bòn bon...

Thật tình, mình trân trọng việc e nó chăm lo cho mình nhưng lúc nào trong lòng cũng có 1 mối lo dè chừng gì đó, cũng như cảm thấy lối sống mình bì gò bó, đánh mất bản thân...

Giò mình cũng chả cần quen e nào, dành thời gian hàn gắng lại mấy mối quan hệ bạn bè đã mất :)
ông này giống tui ghê , tui cũng đang hàn gắn mối quan hệ đã mất, mẹ ra đường gặp gái chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó, gái giờ xinh ko tưởng tượng dc, háng đi thì rộng, giờ tụ nó đeo ba lo chân đi bartar nhìn đáng yêu, thật sự thì bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tụ nó, còn con kia giữ mối quan hệ bạn bè biết đâu có biến, chứ cái kiểu cạnh nó ko có cảm giác là biết thừa, nó trao tình cảm cho đứa khác rồi
 
Ko sao, càng phải đánh mất mới có thể trưởng thành :)
đã từng 1 lần trước đó và tới vẫn hối hận, lần này thì ko
 
cuộc đời càng khốn nạn với mình bao nhiêu thì mình càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu, nên cám ơn cuộc đời thay vì than vãn :))
 
chia tay sớm bớt đau khổ mà. bạn đã hành động đúng.
 
chia tay sớm bớt đau khổ mà. bạn đã hành động đúng.
ông này quay về spam kinh khủng , nhưng box có ông này cũng vui box tâm sự là cái box nhiều người ẩn nấp lắm, khi cần mới lộ mặt
 
con này e hốt bên lớp hóa các bác thấy dc ko
1.jpg
 
Back
Top