Black Flow£rs
Donkey Kong
- 18/8/08
Phải nói là từ hồi lớp 8 tới giờ mình luôn vấn phải vấn đề hết sức khó chịu đó là bạn bè mượn tiền .
Mượn nhiêu ? 200k - Ok ::) ---> hơn 4 năm rồi không trả
Bạn bè gặp khó khắn, Ok cho mượn , thật ra cũng là những vấn đề linh tinh như thiếu tiền net , mượn mua đồ tiêu vặt ,v.v.v.v
Vấn đề ở đây là tụi nó mượn ko có muốn trả, đòi thì cũng ko trả , cứ hẹn hẹn qua mấy tháng mấy năm luôn =.=
Nó cứ làm như mình là cái máy rút tiền
Lâu lâu gặp thì "Mua cho tao cái card đi mày , mua cho tao đôi dép đi" v.v.v.v
Thậm chí kéo vào nhà mượn tiền , có phụ huynh đứng gần đó mà vừa chửi thề vừa mượn .. Mình nói ko cho thì nó đứng nói hoài nên mình móc cho mượn 50 luôn
Còn đứa khác thì đang chạy xe ngoài đường thì nó chặng đường xin tiền :" Cho xin 1 ngàn coi mày " (Nó thiếu mình 25k hơn 6 tháng rồi ko trả) - Mình nói nó "Còn thiếu tao 25k chưa trả kìa" , Nó chối nói " Hồi nào pa ?? " :whew:
Bức xúc 1 cái là mình không cho cái tụi nó nói mình kiết,đau là ở chỗ đó....
Phải chi nó mượn mà nó trả thì mình còn cho mượn tiếp , đằng này .... [-x
Mong các bác tư vấn tâm lý giúp tui
Mượn nhiêu ? 200k - Ok ::) ---> hơn 4 năm rồi không trả
Bạn bè gặp khó khắn, Ok cho mượn , thật ra cũng là những vấn đề linh tinh như thiếu tiền net , mượn mua đồ tiêu vặt ,v.v.v.v
Vấn đề ở đây là tụi nó mượn ko có muốn trả, đòi thì cũng ko trả , cứ hẹn hẹn qua mấy tháng mấy năm luôn =.=
Nó cứ làm như mình là cái máy rút tiền
Lâu lâu gặp thì "Mua cho tao cái card đi mày , mua cho tao đôi dép đi" v.v.v.vThậm chí kéo vào nhà mượn tiền , có phụ huynh đứng gần đó mà vừa chửi thề vừa mượn .. Mình nói ko cho thì nó đứng nói hoài nên mình móc cho mượn 50 luôn

Còn đứa khác thì đang chạy xe ngoài đường thì nó chặng đường xin tiền :" Cho xin 1 ngàn coi mày " (Nó thiếu mình 25k hơn 6 tháng rồi ko trả) - Mình nói nó "Còn thiếu tao 25k chưa trả kìa" , Nó chối nói " Hồi nào pa ?? " :whew:
Bức xúc 1 cái là mình không cho cái tụi nó nói mình kiết,đau là ở chỗ đó....
Phải chi nó mượn mà nó trả thì mình còn cho mượn tiếp , đằng này .... [-x
Mong các bác tư vấn tâm lý giúp tui

nói chung cho mượn tiền rất khó đòi
nhưng ko thằng nào mượn đc tiền mình hết, tại mấy pác dễ dãi thôi... Nó mượn tiền thì nói... tao hết tiền rồi... Mình đã nghèo mà nó cứ mượn 50k 100k tiền đâu mà cho mượn, mà có cũng ko cho mượn...
Làm sao để lí do của mình hợp lý, k làm mếch lòng bạn, đòi hỏi ta một sự nhanh trí và trí nhớ tốt! K thể bảo tao đang k có tiền mà ngày mai lại đi mua điện thoại di động mới khoe dc! Ngoài ra, cần hiểu tính của bạn, có những người mình k bao giờ cho mượn, có những người hỏi là gật ngay. Cái ấy, chỉ cần xem xem ngày thường họ sống thế nào là biết!


