Hiện giờ em đang không biết làm thế nào các bác cho em lời khuyên với !
Chuyện là thế này tháng trước em đi sinh nhật thằng bạn từ hồi cấp 2 và vô tình gặp lại nhỏ bạn học cùng lớp , đợt đấy thì em với nhỏ chơi với nhau không thân thiết lắm (ham chơi nên em không để ý tới các bạn gái
). Nhưng sau hôm đi sn đấy em lại có cảm tình với nhỏ quá nên là có ý định cưa nhỏ ... Dạo này em với nhỏ thường xuyên nói chuyện với nhau qua YM hoặc là nhắn tin (em thấy nhỏ với em nói chuyện khá là hợp nhau ) . Cũng mấy lần em với nhỏ hẹn nhau đi chơi rồi . Kết quả thì tốt đẹp nhỏ khá là vui vẻ ( em thấy nhỏ cũng có cảm tình với em rùi) .... Nhưng đến hôm nay nói chuyện với thằng bạn mới biết nhỏ có người yêu rồi :( em không biết làm sao bây giờ tiếp tục cưa nhỏ hay dừng lại các bác cho em lời khuyên với :(:(:(
Chuyện là thế này tháng trước em đi sinh nhật thằng bạn từ hồi cấp 2 và vô tình gặp lại nhỏ bạn học cùng lớp , đợt đấy thì em với nhỏ chơi với nhau không thân thiết lắm (ham chơi nên em không để ý tới các bạn gái
). Nhưng sau hôm đi sn đấy em lại có cảm tình với nhỏ quá nên là có ý định cưa nhỏ ... Dạo này em với nhỏ thường xuyên nói chuyện với nhau qua YM hoặc là nhắn tin (em thấy nhỏ với em nói chuyện khá là hợp nhau ) . Cũng mấy lần em với nhỏ hẹn nhau đi chơi rồi . Kết quả thì tốt đẹp nhỏ khá là vui vẻ ( em thấy nhỏ cũng có cảm tình với em rùi) .... Nhưng đến hôm nay nói chuyện với thằng bạn mới biết nhỏ có người yêu rồi :( em không biết làm sao bây giờ tiếp tục cưa nhỏ hay dừng lại các bác cho em lời khuyên với :(:(:(




...... Nó làm chết biết bao nhiêu chàng trai thích ăn dưa bở 




