Cứ xin dc cái yahoo hay sdt trước đi đã!
Làm quen ban đầu nên cầm chừng thôi, chat vừa phải đừng để lộ cho nó thấy là đang chết vì nó, ko nó lại chả quay cho như cún ngay!
Ngày nt, nc chat chit tầm vài câu, cách 1-2ngày quăng cho nó mẩu truyện cười! Làm thế tầm tháng nếu thấy nó thay đổi thái độ với mình theo hướng tích cực thì cứ thế mà nhích dần dần, cafe, xem phim, rồi lựa hôm nào đẹp trời dẫn nó ra bờ hồ ngồi chơi, dựa lưng vào nó xong nói vu vơ "em à, năm trước anh có đến đây với 1 con, anh hỏi nó yêu anh ko, nó bảo ko thế là anh đẩy nó xuống đây, đến nay vẫn chưa thấy nổi lên em ạ!"
Nói chung cứ thế mà tiến hành! Nên vừa đánh vửa nhử, lâu lâu lặn độ 1tuần nửa tháng ko xuất hiện để xem nó phản ứng ntn còn biết!