hình như mí bạn ở đây chơi SW2 mà vẫn chưa biết hết tác dụng của nó , toàn chỉ chú tâm đến đg di với cả vũ khí. Cái hay của SW2 này chính là ở sách ý . Cố gắng mua sách nhìu vào . thế này nhé , ở phần function chọn sách ý ,thì bên tay trái có cái cột liệt kê chưởng mà nếu ai đọc đc font tiếng tàu thì nó là ( tạm dịch ) : kiếm chém 1 fat,kiếm chém 2 fát,kiếm chém 3 fat v.v... ,click vào đó , rồi chọn 1 sách mà nhân vật có khả năng học đc . bây giờ đi học hết các chưởng trong sách đó, khi học hết thì nó auto hiện ra 1 chưởng mới .
mình post tại vì chẳng thấy ai mô tả là đánh tuyệt chiêu lúc trong battle cả ( ko fai là limit đâu ) , cái này đánh đẹp lắm , ko cần phải dùng đến chỉ số AP ( là cái chỉ số mình đc đánh bao nhiu phát trong 1 turn ý ) mà 1 lần chém nếu đúng tuyệt kĩ sẽ đc 8-12 nhát kiếm ( của LHX ) , vừa mạnh lại vừa đẹp nữa chứ . nhưng mỗi tội là tốn khá nhiều MP chứ MP ko phải chỉ dùng để hóa máu , hoá phép đâu .
ah,hơn nữa ,các bạn chú ý ,trong cái toà thành ở đĩa 4,bên phần đất có bọn ninja ý , ở trong nhà có 2 ông già bán sách ý , co mấy cái tượng ( hoặc là cục sắt ) thì mua nhiều vào , khoảng 50.000 1 cái thì phải bởi cái này là để luyện kiếm đó ( kiếm xịn nhất trong này là +88 sức đánh nhưng dùng cái mình mua đó luyện thì đc cộng 95 cơ ) . Trong toà thành đó cố gắng lấy cái ấn hình con rồng thì mới luyện kiếm và luyện chưởng đc.
hek,ai có thắc mắc ko? tiền thi` mình có khoảng vài triệu , level thì các nhân vật toàn trên 50 cả, chém 1 cái thì từ cướp dđg tới cao thủ võ lâm đều teo , chưa phải dở tuyệt kĩ ra :lol: