Mới tập viết nên có gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý !!!
- Có dựa trên ý tưỡng của người bạn
- Và một số cảm giác khi chơi L2
Okay , bắt đầu đây ... nói nhiu đủ rồi ^^
tên tác phẩm : Dòng Máu Anh Hùng
chương 1 : Làng Elven
Hoàng hôn . Những tia nắng vàng long lanh ,mờ mờ ảo ảo nhảy nhót trên những khóm cây và những bãi cỏ xanh mượt êm ái , như muốn kéo lại cảnh vật của khu rừng Elven rộng lớn . Cảnh vật như mờ đi trong ánh nắng yếu ớt ấy , nhưng êm dịu và bình lặng . Có lẽ không gì đẹp bằng những buổi bình minh và hoàng hôn ở khu rừng Elven này ! Có lẽ vậy , hay ít nhất trong tâm cảm của mình , Rachel luôn nghĩ vậy . Nàng đang đứng bên bờ khồ nước trong xanh , thưởng thức cái mượt mà của ánh tà dương , như hòa quyện cùng cảnh vật nơi đây . Đây có lẽ là sở thích hay thói quen của Rachel từ khi còn nhỏ . Nàng nhớ lại ngày xưa khi ba má còn ở bên cạnh thường hay dắt nàng ra bờ hồ ngắm hoàng hôn . Những lúc ấy Rachel rất vui , tung tăng quanh bờ hồ như muốn cảm nhận hết cái đẹp của buổi chiều tà , như để nó thấm vào lòng mình vậy . Những lúc ấy nàng hay nghe ba nói với má rằng :
- Con gái mình đẹp thật , nó giống em lắm đấy . Có lẽ mai này khi lớn lên , nó sẽ là bông hoa đẹp nhất của loài Elf chúng ta , và sẽ trở thành tiên nữ với tài năng xuất chúng đấy em ạ .
Má nó chỉ cười , không nói gì , nhưng cười rất tươi như đồng tình với câu nói của ba nó . Rachel hay nghĩ tới những tháng ngày hạnh phúc xa xôi ấy khi nhìn màu nắng hoàng hôn. Rồi nàng lấy tay khẽ vén mái tóc lên để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như mùa xuân mà mọi cô gái dù là chủng tộc nào cũng ao ước có được . Cái vẻ đẹp ấy , đứng giữa cảnh vật bình lặng của khu rừng lại như tô thắm thêm cho bức tranh tiên cảnh , mơ mơ hồ hồ tựa như chốn bồng lai . Không chỉ có gương mặt xinh đẹp , Rachel còn được diễm phúc trời ban cho một thân hình tuyệt mỹ : dáng người thon thả , mái tóc bạch kim óng ánh hơn bất kỳ cô gái tiên nào và đôi chân với những bước đi thướt tha , nhẹ nhàng , kiều diễm . Trong chiếc áo kiểu và váy ngắn màu trắng nhạt , nàng đẹp như nữ thần Shilen thời thần thoại . Và vẻ đẹp ấy ngày càng chín muồi khi chỉ qua hôm nay thôi , Rachel tròn mười tám tuổi .
Ngày mai , Rachel sẽ chính thức trở thành một pháp sư thực thụ và sẽ được quyền chọn cho mình vũ khí pháp thuật thích hợp cùng vài món đồ pháp thuật khác . Nhưng đối với nàng , đó không phải là điều quan trọng nhất ; nàng chỉ náo nức nghĩ về cuộc hành hương sắp tới . Những elf đến tuổi trưởng thành sẽ được thực hiện một cuộc hành hương tự do đến các đền thờ của loài elf ở những nơi xa xôi của lục địa này . Đó chính là những thứ mà Rachel rất tò mò muốn biết . Trên môi nàng nơ một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khởi , và tự nhủ với chính mình : “Ngày mai mình sẽ trở thành pháp sư thật rồi , và mình sẽ như cha và mẹ , sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một pháp sư giỏi và luôn bênh vực cho lẽ phải giống như cha mẹ vậy “.
Sau đó , nàng quay lưng về phía mặt hồ và định bước về làng Elven thì bỗng một cái gì đó , hay có lẽ là “ai đó” –nàng nghĩ vậy , vừa vụt biến mất . Rachel đảo mắt nhìn quanh và chợt phát hiện một vật nằm dưới đất , hơi bị che khuất sau gốc cây to cách đó vài bước. Tiến đến gần , Rachel thấy một mảnh vải màu đỏ thẫm trên nền cỏ xanh mướt . Vẽ mặt nàng đăm chiêu suy nghĩ : “Ai vậy nhỉ , tại sao phải lén lúc như vậy” . Cầm trên tay mảnh vải tiến về ngôi làng , nàng không khỏi liên tục suy nghĩ về sự việc vừa rồi : “Thật lạ lùng , tại sao mảnh vải có mùi của một con người lại ở đây , con người ấy sao lại có mặt tại nơi này và để làm gì”.
- Rachel ơi ,em sao vậy ? Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của nàng tiên nữ . Nàng ngước mặt nhìn lên , nở nụ cười vui vẻ với người vừa gọi . Người vừa gọi tên Rachel bước đến , đó là một chàng tiên elf rất cao , với khuôn mặt khá đẹp trai và dáng vẻ chắc nịch . Đó là Jeannot , ba mươi hai tuổi , một người mà ai ở làng tiên hầu như điều biết . Bởi vì anh ta đẹp trai ư ? Không phải vì thế mà vì anh chính là đội phó quân đoàn cảnh vệ khu rừng Elven , nơi có cây thánh mẫu và làng elf yên bình . Và anh ta rất tốt với Rachel từ khi nàng không còn người thân bên cạnh . Jeannot như người luôn bảo bọc , dạy dỗ người em Rachel thân yêu vậy . Với thanh tùng trượng xanh ngọc bích trên tay , trông anh ta thật oai phong và khó tính , và quả thật Jeannot rất khó tính . Nhưng đối với Rachel , chưa ai thấy anh ta la quát nàng cả , chỉ toàn là sự yêu mến và chiều chuộng .
- Rachel , sao em đi lững thững vậy , em nên về nhà ngủ sớm để tối nay đúng lúc chuyển ngày , đến điện thờ trung tâm làm lễ trưởng thành nữa . Đừng nên lang thang vậy !
- Được rồi mà , anh làm như em còn con nít lắm vậy , em sắp mười tám tuổi rồi mà. Anh không cần lo nhiều về em nữa đâu .
- Đối với anh thì em vẫn là người em thân yêu bé bỏng mà anh cần lo lắng , bảo vệ. Thôi về ngủ đi , em gái !
- Vâng , thôi em về trước , hôm nay anh gác cổng làng à ?
- Ừ phải , anh rất tiếc không thể tham sự lễ trưởng thành của em được . Thôi mau về đi Rachel !
- Dạ được rồi mà .
Rồi Rachel vui vẻ bước đi thật nhanh về phía một ngôi nhà nhỏ cuối làng . Jeannot mỉm cười nhìn theo nàng , bất chợt anh thấy đau nhói trước ngực . Cơn đau ấy chỉ lướt nhẹ qua như cánh ruồi vậy , nhưng trong đầu anh cảm thấy bất an . Linh tính mách bảo cho Jeannot : Rachel sắp gặp phải tai họa .
Điện thờ các vị thần ở làng Elven là một trong những điện thờ lớn nhất trên lục địa rộng lớn này . Nó có một kiểu kiến trúc khá cổ điển với vô số những cột tròn chống đỡ và những cánh cửa cao to với những chiếc rèm rất dài phủ từ trên xuống . Chỉ những ai có pháp thuật cao cường hay có công lao to lớn mới được sống và làm việc trong thần điện với rất trang thiết bị và nguyện liệu pháp thuật hiện đại này . Hiện tại được làm việc trong điện thờ có năm người : trưởng làng Shube - người già nhất và có uy tín thuộc vào hàng lớn nhất trong cộng đồng các dân tộc ; đội trưởng quân đoàn cảnh vệ làng Elven là Kendo - một người có cả hai khả năng về pháp thuật và cận chiến ; Martin - một trong các đại trưởng lão của dân tộc Dwarves ( người lùn ) ; Miaka - vị nữ pháp sư elf thiên tài về thảo dược và phép thuật cứu chữa ; Hook – phó tướng thành Giran - chủng tộc Orc .
- Có dựa trên ý tưỡng của người bạn
- Và một số cảm giác khi chơi L2
Okay , bắt đầu đây ... nói nhiu đủ rồi ^^
tên tác phẩm : Dòng Máu Anh Hùng
chương 1 : Làng Elven
Hoàng hôn . Những tia nắng vàng long lanh ,mờ mờ ảo ảo nhảy nhót trên những khóm cây và những bãi cỏ xanh mượt êm ái , như muốn kéo lại cảnh vật của khu rừng Elven rộng lớn . Cảnh vật như mờ đi trong ánh nắng yếu ớt ấy , nhưng êm dịu và bình lặng . Có lẽ không gì đẹp bằng những buổi bình minh và hoàng hôn ở khu rừng Elven này ! Có lẽ vậy , hay ít nhất trong tâm cảm của mình , Rachel luôn nghĩ vậy . Nàng đang đứng bên bờ khồ nước trong xanh , thưởng thức cái mượt mà của ánh tà dương , như hòa quyện cùng cảnh vật nơi đây . Đây có lẽ là sở thích hay thói quen của Rachel từ khi còn nhỏ . Nàng nhớ lại ngày xưa khi ba má còn ở bên cạnh thường hay dắt nàng ra bờ hồ ngắm hoàng hôn . Những lúc ấy Rachel rất vui , tung tăng quanh bờ hồ như muốn cảm nhận hết cái đẹp của buổi chiều tà , như để nó thấm vào lòng mình vậy . Những lúc ấy nàng hay nghe ba nói với má rằng :
- Con gái mình đẹp thật , nó giống em lắm đấy . Có lẽ mai này khi lớn lên , nó sẽ là bông hoa đẹp nhất của loài Elf chúng ta , và sẽ trở thành tiên nữ với tài năng xuất chúng đấy em ạ .
Má nó chỉ cười , không nói gì , nhưng cười rất tươi như đồng tình với câu nói của ba nó . Rachel hay nghĩ tới những tháng ngày hạnh phúc xa xôi ấy khi nhìn màu nắng hoàng hôn. Rồi nàng lấy tay khẽ vén mái tóc lên để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như mùa xuân mà mọi cô gái dù là chủng tộc nào cũng ao ước có được . Cái vẻ đẹp ấy , đứng giữa cảnh vật bình lặng của khu rừng lại như tô thắm thêm cho bức tranh tiên cảnh , mơ mơ hồ hồ tựa như chốn bồng lai . Không chỉ có gương mặt xinh đẹp , Rachel còn được diễm phúc trời ban cho một thân hình tuyệt mỹ : dáng người thon thả , mái tóc bạch kim óng ánh hơn bất kỳ cô gái tiên nào và đôi chân với những bước đi thướt tha , nhẹ nhàng , kiều diễm . Trong chiếc áo kiểu và váy ngắn màu trắng nhạt , nàng đẹp như nữ thần Shilen thời thần thoại . Và vẻ đẹp ấy ngày càng chín muồi khi chỉ qua hôm nay thôi , Rachel tròn mười tám tuổi .
Ngày mai , Rachel sẽ chính thức trở thành một pháp sư thực thụ và sẽ được quyền chọn cho mình vũ khí pháp thuật thích hợp cùng vài món đồ pháp thuật khác . Nhưng đối với nàng , đó không phải là điều quan trọng nhất ; nàng chỉ náo nức nghĩ về cuộc hành hương sắp tới . Những elf đến tuổi trưởng thành sẽ được thực hiện một cuộc hành hương tự do đến các đền thờ của loài elf ở những nơi xa xôi của lục địa này . Đó chính là những thứ mà Rachel rất tò mò muốn biết . Trên môi nàng nơ một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khởi , và tự nhủ với chính mình : “Ngày mai mình sẽ trở thành pháp sư thật rồi , và mình sẽ như cha và mẹ , sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một pháp sư giỏi và luôn bênh vực cho lẽ phải giống như cha mẹ vậy “.
Sau đó , nàng quay lưng về phía mặt hồ và định bước về làng Elven thì bỗng một cái gì đó , hay có lẽ là “ai đó” –nàng nghĩ vậy , vừa vụt biến mất . Rachel đảo mắt nhìn quanh và chợt phát hiện một vật nằm dưới đất , hơi bị che khuất sau gốc cây to cách đó vài bước. Tiến đến gần , Rachel thấy một mảnh vải màu đỏ thẫm trên nền cỏ xanh mướt . Vẽ mặt nàng đăm chiêu suy nghĩ : “Ai vậy nhỉ , tại sao phải lén lúc như vậy” . Cầm trên tay mảnh vải tiến về ngôi làng , nàng không khỏi liên tục suy nghĩ về sự việc vừa rồi : “Thật lạ lùng , tại sao mảnh vải có mùi của một con người lại ở đây , con người ấy sao lại có mặt tại nơi này và để làm gì”.
- Rachel ơi ,em sao vậy ? Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của nàng tiên nữ . Nàng ngước mặt nhìn lên , nở nụ cười vui vẻ với người vừa gọi . Người vừa gọi tên Rachel bước đến , đó là một chàng tiên elf rất cao , với khuôn mặt khá đẹp trai và dáng vẻ chắc nịch . Đó là Jeannot , ba mươi hai tuổi , một người mà ai ở làng tiên hầu như điều biết . Bởi vì anh ta đẹp trai ư ? Không phải vì thế mà vì anh chính là đội phó quân đoàn cảnh vệ khu rừng Elven , nơi có cây thánh mẫu và làng elf yên bình . Và anh ta rất tốt với Rachel từ khi nàng không còn người thân bên cạnh . Jeannot như người luôn bảo bọc , dạy dỗ người em Rachel thân yêu vậy . Với thanh tùng trượng xanh ngọc bích trên tay , trông anh ta thật oai phong và khó tính , và quả thật Jeannot rất khó tính . Nhưng đối với Rachel , chưa ai thấy anh ta la quát nàng cả , chỉ toàn là sự yêu mến và chiều chuộng .
- Rachel , sao em đi lững thững vậy , em nên về nhà ngủ sớm để tối nay đúng lúc chuyển ngày , đến điện thờ trung tâm làm lễ trưởng thành nữa . Đừng nên lang thang vậy !
- Được rồi mà , anh làm như em còn con nít lắm vậy , em sắp mười tám tuổi rồi mà. Anh không cần lo nhiều về em nữa đâu .
- Đối với anh thì em vẫn là người em thân yêu bé bỏng mà anh cần lo lắng , bảo vệ. Thôi về ngủ đi , em gái !
- Vâng , thôi em về trước , hôm nay anh gác cổng làng à ?
- Ừ phải , anh rất tiếc không thể tham sự lễ trưởng thành của em được . Thôi mau về đi Rachel !
- Dạ được rồi mà .
Rồi Rachel vui vẻ bước đi thật nhanh về phía một ngôi nhà nhỏ cuối làng . Jeannot mỉm cười nhìn theo nàng , bất chợt anh thấy đau nhói trước ngực . Cơn đau ấy chỉ lướt nhẹ qua như cánh ruồi vậy , nhưng trong đầu anh cảm thấy bất an . Linh tính mách bảo cho Jeannot : Rachel sắp gặp phải tai họa .
Điện thờ các vị thần ở làng Elven là một trong những điện thờ lớn nhất trên lục địa rộng lớn này . Nó có một kiểu kiến trúc khá cổ điển với vô số những cột tròn chống đỡ và những cánh cửa cao to với những chiếc rèm rất dài phủ từ trên xuống . Chỉ những ai có pháp thuật cao cường hay có công lao to lớn mới được sống và làm việc trong thần điện với rất trang thiết bị và nguyện liệu pháp thuật hiện đại này . Hiện tại được làm việc trong điện thờ có năm người : trưởng làng Shube - người già nhất và có uy tín thuộc vào hàng lớn nhất trong cộng đồng các dân tộc ; đội trưởng quân đoàn cảnh vệ làng Elven là Kendo - một người có cả hai khả năng về pháp thuật và cận chiến ; Martin - một trong các đại trưởng lão của dân tộc Dwarves ( người lùn ) ; Miaka - vị nữ pháp sư elf thiên tài về thảo dược và phép thuật cứu chữa ; Hook – phó tướng thành Giran - chủng tộc Orc .

