- 30/3/05
- 864
- 45
"Giới trẻ ngày nay no đủ quá sinh ra lắm chuyện , chứ như tôi với bác ngày xưa thì bắn nhau chết bỏ mẹ chứ đau được như bây giờ" , ông bác nói chuyện vì thấy nhà hàng xóm có đứa nghiện bắt đi cải tạo .
Suy ngẫm lại mình tý thấy mình chẳng khác gì nó ở cái : ko có mục tiêu để sống , mình chỉ khác nó là ko lao vào mấy cái trò kia thôi . Mình sốn mà ko biết phải cống hiến gì , làm gì ...đôi lúc suy nghĩ tiêu cực nếu xảy ra chiến tranh thì đi đầu quân rồi chết oanh liệt cho nó nhanh
Mà mình thấy cái kiểu ko xác định được phía trước này là của rất nhiều người , họ cũng như mình ko biết rẽ vào đâu trong cuộc sống , ko biết tương lai ....và đó hầu như là những kẻ "thất bại" ( xin đưa trong ngoặc kép bởi mọi người ngoài nói thế còn riêng mình thì ko thấy vậy )
Vậy những ai là người thành công trong cuộc sống xin cho mình 1 lời khuyên với
Hay ai có chung cảnh như mình có gì vao chia sẻ liệu có tìm ra đường đi ...
Suy ngẫm lại mình tý thấy mình chẳng khác gì nó ở cái : ko có mục tiêu để sống , mình chỉ khác nó là ko lao vào mấy cái trò kia thôi . Mình sốn mà ko biết phải cống hiến gì , làm gì ...đôi lúc suy nghĩ tiêu cực nếu xảy ra chiến tranh thì đi đầu quân rồi chết oanh liệt cho nó nhanh
Mà mình thấy cái kiểu ko xác định được phía trước này là của rất nhiều người , họ cũng như mình ko biết rẽ vào đâu trong cuộc sống , ko biết tương lai ....và đó hầu như là những kẻ "thất bại" ( xin đưa trong ngoặc kép bởi mọi người ngoài nói thế còn riêng mình thì ko thấy vậy )
Vậy những ai là người thành công trong cuộc sống xin cho mình 1 lời khuyên với
Hay ai có chung cảnh như mình có gì vao chia sẻ liệu có tìm ra đường đi ...
..... Và phải cộng thêm chút may mắn
..........