chẹp, vớ vẩn là ở chỗ dù ManU hay Arsenal có đưa đội hình 2 ra đấu thì cũng không thể bị Sheffield đập 5 quả không bàn gỡ được, cho dù thua cũng chỉ 1-2 trái hay quá lắm là 3, chứ thua 5 - 0 thì...quá nhảm
Thêm nữa, không biết các bác gặp trường hợp này chưa, 2 cái bug gây ức chế khủng khiếp của 3D. Số là thế này, trận đó em nắm Arsenal đang đá tứ kết Champion Leage với Inter và đang áp đảo, dẫn 2-1,sân khách hòa 1-1, phút 80 bọn em được một quả phạt gần khu cấm của máy, thằng Fabregas bước lên chỉnh bóng, ngắm nghía rồi chạy lên, xoay người, sút bóng ... về sân nhà >.< , thế thôi không nói, ức ở chỗ thằng Gi lác nó đang cắm sẵn ở giữa sân, thế là nó dốc thằng xuống, sự thể ra sao các bác đoán được rồi...hậu quả là trận đó phải đợi đến gần hết hiệp phụ thứ 2 bọn em mới thắng 3-2 và 2 ngày sau thì thua luôn Liverpool vì Energy toàn đội không kịp phục hồi.
Còn lần khác thì thằng thủ môn, chính tên là Cech, một quả treo bóng không thể đơn giản hơn từ quả phạt góc, thủ môn hùng dũng nhào ra, nhảy lên, em chắc mẩm cú này chộp dễ ợt và một quả phát phản công nhanh thì bất ngờ nó lấy tay...móc ngược trái bóng bay ngang khung thành vào lưới >.< .Một bàn thua không thể nhảm hơn X(
Ờ, mà hình như anh em mình lạc đề rồi thì phải
