NIZ
<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
- 20/11/04
- 2,185
- 290
Vậy là mối tình 3,5 năm đã kết thúc ngày hôm nay.
Đó cũng là mối tình đầu của tôi.
Một câu chuyện tình yêu nhiều kí ức hạnh phúc cũng như nhiều đau đớn.
Cãi vã, hiểu lầm, căng thẳng là những cụm từ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của 2 đứa, nhất là khi chuyển về sống cùng nhau.
Đã không biết bao lần chia tay/quay lại nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Giọt nước đã tràn li không biết bao lần và sẽ không thể níu kéo nữa...
Chiều nay, tôi đã xé tấm ảnh cô ấy để trong ví 3 năm qua và nói:
"Từ giờ em không còn tồn tại trong cuộc đời của anh nữa."
Rồi tôi bước đi, lòng trĩu nặng, lồng ngực đau buốt.
Dù cho ta đã quyết, nhưng nỗi đau này vẫn là quá lớn
Đã vậy còn cứ nghe bài này
[video]I-G8IfjPAII[/video]
PS:Viết vài dòng cho vơi bớt chứ không cần lời khuyên gì cả
Đó cũng là mối tình đầu của tôi.
Một câu chuyện tình yêu nhiều kí ức hạnh phúc cũng như nhiều đau đớn.
Cãi vã, hiểu lầm, căng thẳng là những cụm từ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của 2 đứa, nhất là khi chuyển về sống cùng nhau.
Đã không biết bao lần chia tay/quay lại nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Giọt nước đã tràn li không biết bao lần và sẽ không thể níu kéo nữa...
Chiều nay, tôi đã xé tấm ảnh cô ấy để trong ví 3 năm qua và nói:
"Từ giờ em không còn tồn tại trong cuộc đời của anh nữa."
Rồi tôi bước đi, lòng trĩu nặng, lồng ngực đau buốt.
Dù cho ta đã quyết, nhưng nỗi đau này vẫn là quá lớn

Đã vậy còn cứ nghe bài này

[video]I-G8IfjPAII[/video]
PS:Viết vài dòng cho vơi bớt chứ không cần lời khuyên gì cả




..... Hãy cố "cười" để mà sống tiếp :) ...... Tuy nhớ thật, tuy đau thật, nhưng hãy nên làm cái gì đó cho quên đi
..... Nên chơi games, lướt web đen, chọc phá con gái khác, bán hàng trên mạng hay ...lấy hạnh phúc người khác để an ủi chính mình
.......