Time to say Goodbye

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thôi... dịch SUB cho quên tình đê \m/
 
based trên cái gì thì tôi chả biết, nhưng để dọn về ở với nhau, chia tay thấy đau, cả 2 còn tiếc nuối, thế là 2 bác đến 1 cái kết quả nào đó rồi

nếu tất cả chỉ based trên cái lies của bác, thì chia tay bác với bác gái phải vui chứ, sao lại buồn? phỏng ạ?
 
Nếu tc 3,5 năm mà có thể sụp đổ theo 1 cách đau đớn như vậy, thì thật là không dám tin rằng có thứ tình cảm trường tồn và vĩnh cửu được!

Cũng từng trải qua giai đoạn như chủ topic. Cũng gặp 1 người lửng lơ, và mình dù đau đớn nhưng vẫn phải là người dứt tình, làm mọi thứ để chấm dứt tất cả, tự tay đào mồ chôn tình yêu của mình. Tình yêu đúng là lúc nào cũng có 2 mặt! Lúc thì hạnh phúc lâng lâng tột cùng, khi thì lại đau xé lòng như vậy!

Chúc chủ topic sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mà vui sớm, nhìn về phía trước với sự lạc quan và niềm tin vào những điều tươi sáng sẽ đợi bác phía trước!

yêu nhau 3,5 năm rồi chia tay cũng chưa phải dài lắm.
Anh trai tớ yêu 8 năm trời rồi chia tay
thằng bạn thân tớ với bạn gái cũng gần 9 năm
tớ cũng 4 năm
chia tay...
tình yêu như là phản xạ có điều kiện ý, gặp nhau lâu thì quen, rồi ng ta nâng nó lên thành tình iu thôi. Chả có gì. Chán
 
Back
Top