Tin nóng: Tám phiên bản Re đầu tiên chỉ là một phần của toàn bộ câu chuyện

  • Thread starter Thread starter le_on236
  • Ngày gửi Ngày gửi
tui thấy làm giống kiểu re0 là hay và khó nhất.... ko có thùng đồ đồ nhiều wá thì bỏ xuống đất muốn thì way lại lấy rất là thực.... chơi re0 đi normal mà cứ trong tình trạng caution!!! khiếp thiệt....

chả cái nào khó và thật = Out Break , tui thấy khó nhứt luôn lại thật nữa :-o
 
Đổi mới nhân vật cũng là một điều hợp lý, nếu để các nhân vật trong Re cứ thoát khỏi từ "kiếp nạn" này sang "kiếp nạn" khác thì thật là phi lý, game xây dựng nhân vật chính là người bình thường chứ đâu phải siêu nhân, hoặc một người luôn luôn gặp may mắn. Tuy vậy ở những bản Re mới có thể họ cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện như một nhân vật phụ (có khi chỉ là được nhắc tên) giúp cốt truyện được liền mạch
 
Còn chỗ nhưng mà tiền phí nhập viện cao quá buộc chị Hai phải tự đi lăng xê mình kiếm thêm 1 ít vậy. ;;)

Cha mẹ ơi chạy lông nhông nhanh thật , đã qua đây rồi;))
 
Đổi mới nhân vật cũng là một điều hợp lý, nếu để các nhân vật trong Re cứ thoát khỏi từ "kiếp nạn" này sang "kiếp nạn" khác thì thật là phi lý,
Bổ sung thêm 1 ý nữa đó là tuổi tác của các nv quá cao, lão làng hết rồi, Jill với chị Hai đây sắp thành bà già, để thế hệ anh hùng trẻ lên thay thế thì hơn.

Cha mẹ ơi chạy lông nhông nhanh thật , đã qua đây rồi
Chị Hai là vô địch của món Gun & Run mà :))
 
Có pác nào làm bên sở thú y không , giúp cho bả 1 vé đi =))
 
Có 1 ý tưởng như thế này!
Sau RE 5 Capcom hiện giờ (có lẽ là như vậy) đang vắt óc suy nghĩ ra 1 loại virus hay ký sinh trùng gì ác liệt hơn để có thể hợp thức hóa sự xuất hiện của nó trong RE 6.
Hoặc RE 6 vẫn có zombie, nhưng sẽ diễn ra ở 1 bối cảnh khác chẳng hạn như vài chục năm sau ở tương lai.
 
Tương lai là sai lầm , hiện tại mà súng đạn còn đầy ấp thế thì tương lai chắc tụi zom bỏ của chạy lấy người hết . Quá khứ đi , cầm xẻng hay xè beng đánh zom cũng được :)
 
Tương lai là sai lầm , hiện tại mà súng đạn còn đầy ấp thế thì tương lai chắc tụi zom bỏ của chạy lấy người hết . Quá khứ đi , cầm xẻng hay xè beng đánh zom cũng được :)

Quá khứ thời trung cổ hay thời gì mà có vũ khí thô sơ.
Hạn chế đồ chơi cho nhân vật, càng ít càng hay.
 
Quá khứ thời trung cổ hay thời gì mà có vũ khí thô sơ.
Hạn chế đồ chơi cho nhân vật, càng ít càng hay.

Cũng không hắn là không có Súng nhưng mà vấn đề về đạn đó , trong game chỗ nào cũng thấy đạn rải rác , vũ khí cận chiến có mỗi cái con dao bé tí ......
Nhưng tính ra nếu làm thật quá thì cũng khó , chơi sao nỗi ..Tất cả do người biên soạn game nghĩ ra thôi :|
 
ko còn gặp các nhân vật mình thích nữa rùi chắt nghỉ chơi game lun we'eeeeeeeeeeeeeeeeee :((
 
nói chung cho các nhân vật nghỉ hưu ko nói rõ ji thêm về đời sống tình cảm của họ nữa để mặc các Fan tự sướng ghep đôi tùm lum:D RE 6 sắp tới đổi luôn sang FPS luôn đi như BIo hay COD coi mất hết RE :-w
 
Có 1 ý tưởng như thế này!
Sau RE 5 Capcom hiện giờ (có lẽ là như vậy) đang vắt óc suy nghĩ ra 1 loại virus hay ký sinh trùng gì ác liệt hơn để có thể hợp thức hóa sự xuất hiện của nó trong RE 6.
Hoặc RE 6 vẫn có zombie, nhưng sẽ diễn ra ở 1 bối cảnh khác chẳng hạn như vài chục năm sau ở tương lai.
Tương lai thì chẳng còn súng như bây giờ đâu mà bạn lo. Thử nghĩ xem đến năm 21xx mà người ta còn dùng súng bắn đạn như bây giờ =)).
Tôi thì thích một game về thời kỳ con người lần đầu tiên gặp zombie, nhưng zombie sẽ giống như trong phim Splinter. Zombie phải cử động không giống người, phải có sự rời rạc trong chuyển động của các phần cơ thể vì đó là zombie đầu tiên, vi sinh vật chưa đạt đến mức có thể giúp cơ thể vận động chính xác, phối hợp nhịp nhàng các cơ bắp.
Quá khứ thời trung cổ hay thời gì mà có vũ khí thô sơ.
Hạn chế đồ chơi cho nhân vật, càng ít càng hay.
Tôi nghĩ hạn chế không phải là cách, mà chính là phải tăng độ thật lên, thao tác với súng đạn lâu hơn, đúng hơn (ví dụ như phải nhét từng viên đạn đến khi đầy, ví dụ như không tự động dồn đạn sang hộp tiếp đạn cuối cùng...) thì game sẽ khó hơn rất nhiều. Thử tưởng tượng bạn bắn còn 2 viên đạn, bạn tháo hộp tiếp đạn đó và cất đi, sau này khi hết sạch các hộp tiếp đạn khác, bạn lấy hộp tiếp đạn đó lắp vào súng, bắn thì chỉ được 1 phát là "cạch cạch".
 
1 story mới của rê6(tui chế nhá):sasaki tỉnh dậy trên chiếc boing mà cô du lịch sang pháp,cô nhớ mang máng vài giờ trước,chấn động của chiếc máy cô bàng hoàng khi thý xung quanh mình ai cũng chết chỉ còn mỗi cô;cô xuống máy bay,xung quanh là vùng rừng núi hẻo lánh vắng lặng,men theo đường rừng,cô vào dc 1 ngôi làng
Cô tiến vào 1 ngôi nhà trong làng,lại người đan ông đang ngồi gục mặt ăn thứ gì đó ngấu ngiến,cô định hỏi nơi đây là đâu nhưng nhìn kĩ lại:người đàn ông đang gặm thứ gì đó giồng bàn tay của 1 con người,cô la lên kinh hãi,người đan ông bật dậy định vồ lấy cô.bỗng chốc,cô nhặt dc 1 khẩu súng săn trong ngôi nhà,để tự vệ,cô bắn người đàn ông nhưng anh ta chả hề hấn gì,cô bật chạy ra khỏi làng thì có 1 đám người hung hãn tiến đến cô&...
CÒN TIẾP
 
Tôi nghĩ hạn chế không phải là cách, mà chính là phải tăng độ thật lên, thao tác với súng đạn lâu hơn, đúng hơn (ví dụ như phải nhét từng viên đạn đến khi đầy, ví dụ như không tự động dồn đạn sang hộp tiếp đạn cuối cùng...) thì game sẽ khó hơn rất nhiều. Thử tưởng tượng bạn bắn còn 2 viên đạn, bạn tháo hộp tiếp đạn đó và cất đi, sau này khi hết sạch các hộp tiếp đạn khác, bạn lấy hộp tiếp đạn đó lắp vào súng, bắn thì chỉ được 1 phát là "cạch cạch".
Với kiểu này nhét đạn shotgun với riffle cũng phải cật lực cả buổi đây ;))
 
Kịch bản RE6: Vẫn là zombie nhưng là zombie lai regenerator. Khi bị zombie này cắn, không chỉ virus truyền sang mà cả vật ký sinh cũng chui vào cơ thể (khi zombie ôm lấy người bị cắn). Người bị cắn chết ngay lập tức và hai loài này (virus và vật ký sinh) phối hợp với nhau để người đó trở thành loại zombie nói trên. Hạ zombie này không phải là bắn vào đầu mà vào những vật ký sinh trong cơ thể zombie. Virus chỉ đóng vai trò chiếm quyền kiểm soát của bộ não đối với cơ thể, vật ký sinh thì lo phần kết nối giữa bộ não giả (một sự làm tổ của vi sinh vật) với phần cơ bắp gần vị trí của vật ký sinh. Do trong cơ thể chỉ có một số vật ký sinh nhất định nên tư thế đi lại của zombie loại này rất đa dạng, có thể là bò (vì không có vật ký sinh ở bắp chân, bàn chân không cử động được), có thể là dùng một chân và một tay để di chuyển (vì chân còn lại, cơ bắp hai bên sườn không có vật ký sinh nên không đứng thẳng để đi được)... Bù lại, zombie loại này có sức mạnh tại những phần cơ thể có nhiều vật ký sinh.
Nói thêm một chút về bộ não giả: Đó chính là một tập hợp những vi sinh vật có sẵn trong cơ thể người, do virus sử dụng để tự sao chép nên gây ra những đột biến ở vi sinh vật này trong qua trình đó. Những vi sinh vật này trở thành "kẻ phản bội", chúng tổ chức thành những khối bao gồm nhiều vi sinh vật kết nối với nhau như tế bào thần kinh. Và vật ký sinh sẽ giúp bộ não giả liên lạc với cơ bắp.
 
cầu cho cách chơi giải đố cũ trỡ lại, sẽ không còn kiểu hành động này nữa, chơi Re xong 2 3 lần thì ko muốn chơi lại nữa đó là dành cho phần 5 này đấy, dù hay nhưng chỉ đậm chất action và hỏi 10 thằng bạn cả 10 thằng đều cảm thấy buồn vì Re không còn đỉnh như ngày xưa nữa cái sự thích ở đây giờ chỉ còn là thích cái đẹp đồ họa, cái đẹp trên next-gen và cảm giác đã tay chứ không còn cái đẹp của 1 Game Re bí hiểm gây hồi hộp từng phút, hấp dẫn cho người chơi và cái quan trọng nhất là giá replay đã giảm đi quá nhiều, bản 1 2 3 mà giờ này tôi vẫn còn chơi và tôi biết không chỉ có mình tôi cũng có nhiều fan khác chơi đi chơi lại nát cả đĩa và.... down về lại chơi tiếp :)). Trích cảm xúc sau khi phá luôn cả professional của Re5 và cày sạch không chừa gì cả :D.
 
tt,cô chạy băng qua làng thì gặp hình bóng của 1 chàng trai,cô cầu cứu,chàng trai lạ mặt nắm tay cô gái kéo đi,cô hỏi tên anh&anh đáp lại: tony hawk,hành trình kinh hãi của sasaki&carlos từ đây mới bắt đầu,chơi theo chế độ coop mặc định với console 1 là sasaki,console 2 là tony;game dành cho hệ máy ps3&sẽ phát khoảng t12 năm 2010
 
phiên bản tới t-virus sẽ ko ở Mĩ nữa mà là ở ở ngay nơi cha đẻ của RE là nhật bản , da trắng , da đen đi hết rồi còn có da dàng là chưa thui phải ko mấy pác =))
 
Mọi tính toán thì có Cạp cơm nó lo đừng ai tính trước cho mắc công em ngồi suy nghĩ và chơi lại thì thấy có điểm này hơi lạ đây Trong 5 bản từ Re1>>Re5 không tính mấy bản phụ thì phần nào có Leon thì kết cục sẽ thoát khỏi khu vực bằng phương tiện khác và con boss hầu như không trâu lắm , nhưng ngược lại phần nào có Jill thì bảo đảm sẽ thoát khỏi con boss cuối bằng trực thăng và buộc phải sử dụng hỏa lực cỡ rocket để diệt boss . Điều này có lẽ nào do sự sắp đặt trước của Cạp cơm không nhỉ, thấy gái gú là boss hưng phấn à;;)
Chỉ hy vọng 1 điều là Cạp cơm không làm các fan hâm mộ dòng game này buồn vì từ chối thẳng thừng các nhận vật cũ các nhận vật này có thể góp mặt trong phần đầu của câu chuyện ở bản tiếp theo chẳng hạn
Điều cuối cùng là tên Wesker chết hẳn chưa nhỉ nếu thằng này còn sống mà qua bản mới có nó nữa thì có nhìu chuyển để tính sổ đây;))
 
Phiên bản 6 vẫn còn đang nằm trên giấy,mọi dự đoán lúc này là vô nghĩa,độ chính xác cao lắm chỉ khoảng 50%.Over!
 
Back
Top