Móa thèng K2 chít tịt , tiên sư cái s t u p i d autokick idea của nó , lâu lâu vào chơi tòan bị kick không , bị kick 14 lần trong 40 phút chơi , hic hic .
Cũng vì cái autokick này mà nhiều chuyện khôi hài , cười ra nước mắt xảy ra .
Mới sáng nay Fire chơi join nhầm room phe vàng tòan pro và liều mạng không còn phe xanh tòan 2 3 cánh gà mà noooooooob và nhát wá chòi luôn , ván cuối cùng ( 6-6 ) thì bọn team nó chết sạch còn mỗi mình Fire "Thà chết chứ không chịu hi sinh" camp chết trong khi bên kia còn 5 em lùng sụt khắp nơi , lúc đó mình nằm im re trong khu đổ nát của Marien , cuối cùng nó chạy ra giữa đặt mìn rồi 2 thằng ở lại canh bomb còn 3 thằng còn lại thì tỏa ra kiếm mình ( Chắc có voicechat ) , lúc đó 99% là thua chắc ... Mình liều móc nade ra cho vào cái lỗ đi 2 em

, sau đó 3 thằng kia nghe tiếng chạy về giữa , giữa đường ... bụp ... bụp ... bụp .... DISCONNECT cả 3 thằng đó

, bên Fire thì dis hết 1 thằng kế chót ------> OMGWTF ??????? , éo hiểu chuyện gì xảy ra luôn ... Tưởng đâu chết chắc , ai dè 3 thèng còn lại 1 2 3 bị dis sạch còn mỗi mình mình ... Từ thế thua trở thành "Anh Hùng Dân Tộc" luôn , lúc đó còn 12s mình đành chạy vào "giả chết" gỡ bomb -------> Kết thúc với tỉ số 7-6 và chiến thắng nghiên về phe xanh ... He he he , sau trận đó mình thành "Chosen One" luôn , còn bản thân Fire thì 1 phen cười đau cả bụng mém té ghế ... Thế mới nói vừa hận vừa cám ơn cái S t u p i d idea của K2 ....
