mới đó mà đã 3 năm rồi .............. tính từ ngày đầu tôi gặp được game warrock, skin của nó đã khiến tôi có cảm tình với Scout và Heavy Gun đứng chung với nhau, những ngày đầu của tôi trong game , tôi bắn map Havana, và Ohara, lúc đó nó ko chia ra từng loại map, ViệtNam hồi đó chơi cũng nhiều, tuy nhiên , tôi cũng bùn vì có người ViệtNam chơi Hack, bị tụi nước ngoài chửi.......... sau khoảng 4 tuần bắn với sự đè nặng của học hành, tôi bước chân vào ngưỡng cửa Scout, với khẩu súng lục và cây M24, tôi có thể tung hoành khắp các map, ........... sau đó Warrock bị đóng cửa, lý do rất khôi hài, đóng cửa vì ko đủ điều kiện nâng cấp, bùn............., sau đó 5 thágn, tui lên gamevn, rất mừng vì có 1 tập thể anh em chơi warrock khá đông, nhưng rất ít gặp nhau, họa may chỉ vài người ham vui ...... và hacker trên gamevn , tui cố bắt liên lạc với ai chơi được game warrock, và dĩ nhiên ko ai chơi được, kể từ khi có 1 người giới thiệu tôi warrock Hàn, ban đầu vì khắc về ngôn ngữ, phải nói là tôi rất noob bị giết do Máy bay :P, và sau đó 4 tháng, Warrock Hàn chơi ko được (ko hĩu lý do), tui lại tiếp tục chờ đợi, dưới cái bóng của CaoBồiKhôngGian và CS :P, sự chờ đợi được đền bù, 6 tháng sau tôi chơi được với 1 acc mượn, do chủ quán biết tôi là 1 tay si game warrock, với nick name beogam(tạo bằng Code lậu =.=), tôi cố gắng đưa cái tên ViệtNam lên cho game thủ thế giới biết Việt Nam thế nào, rồi warrock cho đăng ký tự do, tôi hân hoan tạo acc thucmap, rồi tập lái máy bay cho Pro, với sự tham gia của HolyFire, doiboluntun, bắn rất vui ........... nhớ thời đó ghê =.O" hahaha, và giờ nó lại khóa IP ko cho chúng ta chơi, rồi auto kick, thật là bùn ...............
(đây là sự cảm thụ về game của tôi, nếu thấy nhảm cứ thẳng thắng phê bình )