Tin vui cho fan của Phong vân ^_^

Status
Không mở trả lời sau này.
Kiếm 23 của Kiếm Thánh 1 khi đã tung ra là chỉ có chết.
Bây h bảo Kiếm Thánh tung lại kiếm 23 đấy thì thằng đủ tim đứng ra chịu được.
HB sống lại mà võ công vớ vẩn như P.1 thì đúng là bị đánh như ... vậy.
nhưng cái quan trọng là lão ta lại ngộ ra cái j` j` đó vớ vẩn (cái này rất có khả năng do thằng cha tác giả thích làm vậy lắm) trấn áp quần hùng thì sao.:D
nhìn thằng MUH thì biết-chim điêu dễ sợ.
 
Ờ! Hồi xa lắm vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì là Vô Danh trở lại cả! Nhưng mà tôi nghĩ Vô Danh mà vào Kiếm Giới mà gặp Kiếm ngục thì bị nó thịt luôn? Hoặc không như thế thì với sức Vô Danh bây giờ cũng như đèn cạn dầu, sức nào học nổi kiếm nữa? Hợp lý nhất là Vô Danh đã xong nhiệm vụ, bước sang thế giới khác cùng với Mộ Ứng Hùng như trong giấc mộng của hai người rồi!
 
Vô danh thực ra từ phần 1 đến giờ vẫn chỉ lv.1 mà thôi =)). Nào ai có thấy ông ta lv up vèo vèo như BKV hay NP đâu?
Có lẽ là dấu thực lực từ phần 1 =)).
Mà Hùng Bá thực ra có sống dậy thì nội công sao= BKV, nó xơi cả 2 quả chân nguyên thì bố ai chịu nổi. Võ công thì e rằng giờ cũng ko bằng NP nữa rồi, cả đống võ hổ lốn + vãi chưởng =)) chui vô thèng NP rồi còn đâu.

Mà các bác cũng nên phan biệt rõ. Ở tít tịt trên kia người ta nêu ra ý kiến là "HÙNG BÁ SỐNG DẬY" chớ ko phải là "HÙNG BÁ CÒN SỐNG ĐẾN GIỜ". Nếu ĐỘI MỒ SỐNG DẬY thì sao ăn được lũ con nít bây h thật, còn nếu SỐNG ĐẾN BÂY GIỜ thì nó lại # nhiều đấy ah. =))
 
KT < VD nhưng trước khi chết tung ra được chiêu kiếm 23, nếu VD vs KT lúc đó thì kết quả thế nào chưa chắc biết à nha ;))
3 tuyệt nghệ của HB là thiên sương quyền, bài vân chưởng và phong thần cước, mỗi cái giữ lại 1 chiêu mạnh nhất => hiểm vãi
 
Trong PV điêu nhất phải là... Thánh Vương. Mất vài năm để học đủ Bài Vân Chưởng, Thiên Sương Quyền & Phong Thần Cước, mất thêm 3 năm để dung nạp cả 3. Đánh "chết" Phong Vân. Cuối cùng thì chết... lãng xẹt. Chả hiểu gì 8-}
 
HB nếu CÒN SỐNG ĐẾN GIỜ thì có lẽ mấy thằng liu riu kia còn cơ bật vì lúc đó cũng tuổi cao sức yếu,vẫn là con người.
HB nếu ngài ĐỘI MỒ SỐNG DẬY thì lũ còn lại chỉ biết nhìn HB mà úp mặt xuống cống than rằng:"Vô đối thật sao".:D
Với sức mạnh vô song của Zombie và võ công được Diêm Vương chỉ điểm
ngài sẽ làm cỏ ,sẽ vặt sạch lông của lũ chống đối.:D
 
Nghi ngờ khi vào kiếm giới có thể VD ta sẽ là một con ma kiếm chính hiệu. Do VD đang dần trở nên có dã tâm hay sao ấy.

Sau khi đánh bại MUH thì VD cũng liệt luôn, nhưng trí tuệ thì vẫn như xưa. Xem chừng có thể chính ông là người gây họa cho võ lâm khi vào kiếm giới. Bởi sẵn là người tinh thông nhất về kiếm , có thể khi vào đó sẽ lại sáng ra một thế kiếm mới hợp nhất của hàng ngàn thế kiếm khác nhau của tất cả quần hùng Trung Nguyên.
VD thành ma có mà loạn =)) =)) , nhưng mà nói VD gây họa cho võ lâm thì đúng rồi , suy cho cùng thập ma xuất hiện cũng do VD .Đấu với MUH , làm thằng Kiếm Ngục thoát ra thì ko nói làm gì , nếu VD ko sai BKV và NP đi cản KT thì chưa chắc thằng này đã tìm đc Kiếm Tông , cái con đi cùng chưa chắc bị chết . Khi thằng KN xuất hiện VD còn bắn tin cho thiên hạ , kik thik dã tâm của quần hùng :)) ,... ( nói ko hết =)) ) . Còn cả cái thằng TTT , biết chuyện thập ma thì đi tiêu diệt luôn đi , bày đặt ẩn cư =)) =))
 
Võ lâm đại loạn là do thằng cha Mã Vinh Thành hết =)). Anh em hội đồng lão....:D

Bây h em xin giả sử lão Hùng Bá sống được đến bây h...
chứng tỏ lão mạnh như trâu như bò (có thể nhờ uống được nước dãi fụng hoàng, ăn được trứng long quy,..v...v=> ngẫm ra khéo lại mạnh hơn anh VDanh), Bộ Kinh Vân thì chưa giết đc Hùng Bá nên vẫn là 1 thằng hận đời hận người, suốt ngày xì trét đi kiếm Hùng Bá nhưg đánh k0 lại, Nhiếp Fong có tỏ ra friendly mấy thì BKV cũg chảnh, k0 chơi, nên k0 có Ma Kha Vô Lượng, do đó cũng suốt ngày bị Hùng Bá rượt chạy té khói:devil:. Tần Sương chắc là qua Mỹ ghép tay robo để về ôn lại Thiên Sương Quyền...
Vô Danh k0 bận tậm chi hết nên suốt ngày buôn thúng bán mẹt ở Trung Hoa Các, sau đó cho Kiếm Thần du học bằng MBA quản trị ở nước ngoài, sau đó KThần về nước lập nghiệp, tuy có tài thao túng thị trường nhưng lại hám gái, mở ra ở Trung Quốc bao nhiêu là kỹ viện...

Mấy anh từ Nhật qua như anh to con Tuyệt Vô Thần cùng 2 con, rồi anh Thiên Hoàng, chả fải hạng tham gái... đi qua lại thấy Trung Hoa kinh tế chả fát triển là bao, lại toàn là kỹ nữ, kỹ viện, nên chán, bỏ về lo trị quốc thật mạnh đã, nhờ quyết tâm đó cũng lập ra nhữg tập đoàn lớn mạnh như Toyota, Sony, ... làm mưa làm jó 1 thời...

Anh Hoàng Ảnh chỉ hám võ, thấy Đại Nhật chỉ lo fát triển kt, nên mò qua Trung Hoa, vừa qua đã bị giữ lại thanh Kinh Tịch vì theo luật k0 đc đem hung khí qua cửa khẩu, anh buồn lắm nhưng hên lại gặp anh Nhiếp Fong, anh Fong bày cho anh Ảnh trò khinh công nên 2 anh suốt ngày bay nhày, sau đó 2 anh hùn vốn lập ra các câu lạc bộ thể thao, fát triển nhanh và lớn mạnh k0 ngừng, nền thể thao Trung Hoa có được ngày này cũg nhờ 2 anh ấy...:hug:

Anh Thánh Vương ức chế mãi nên cũg xuất hiện, định nhờ mọi người júp đỡ để phá long huyệt, nhưng ngẫm lại thấy có mỗi anh Hùng Bá là mạnh, mà anh Bá là k0 thích júp, nên anh Vương bỏ đường võ, bèn đi theo đường quan cho nó khoẻ:cool:. Thấy anh Kiếm Thần làm kinh tế kém quá, lập tức ứng cử vào chính quyền, lên chức vùn vụt, nhờ tài trị quốc mới đưa được Trung Hoa fát triển như ngày nay,...:x

Nhờ thế mới có anh Mã Vinh Thành rảnh rỗi mới ngồi viết truyện...

 
Trong tất cả các nhân vật mình thích 2 thằng là Tuyết Tâm Nam với Tuyệt Tâm nhất .

Tuyết Tâm Nam hẻo mạng chết hơi sớm. =)
Tuyệt Tâm thì có từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa ăn được ai mặc dù trong người có 1 chân nguyên + Ngục Hỏa Bất Diệt Thân . :D
 
Tình tiết thánh vương tập hợp đội ngũ phá mộ là nhảm nhất,cỡ mấy đứa trong mộ thì 1 mình bkv cũng đủ xử,bày lắm trò ra rùi bị dịch phong hớt tay trên8-}.
 
Hợp cả bọn lại chủ yếu phá cái giáp của thằng giữ cửa số 3 thôi
cái này so với cái giáp gì đấy của phần 2,gắn Thiên Tội vào xem ra hơn hẳn
1 mình anh chống mafia,7 thằng như không,cuối cùng bại vì...ngu...tin bạn quá...
 
Nói 1 câu ==>Hùng Bá Vứt , Hùng Bá dạy võ công nhưng dùng cuớc pháp khinh công có bằng Nhiếp phong ko , Chuỡng cũng có bằng BKV ko , hồi đó nó đánh gần ngang với NP, BKV là vì HB đã dạy hết tuyệt kỹ cho NP,BKV đâu , cái nào cũng chừa vài chiêu phòng thân , xài 1 lúc 3 cái + 1 cái mới học thêm mà còn bị đánh như chó <== kết câu này của pa gì ở trên nhất ;))

HB lúc đó gặp Kiếm Thánh mà đã chơi hok kại rồi , gặp ông già Nhạc gì quên mất tiêu rồi , thằng cha có tay lỳ lân đó cũng chơi hok lại , Kiếm Thánh thì thua xa Vô Danh hồi đó , vậy mà giờ đòi sống lại vô địch , vô đik thì còn đc :-"

truyện nó vô lý ở đó, HB dạy võ cho NP và BKV mà còn chừa cả đống, lại luyện đc Ultimate skill, đáng ra mọi thứ phải hơn, but đáng tiếc ông chỉ là nhân vật phụ, ko thể đem chận phụ ra so với chân chính =>>> ông đã thua =))
còn VD thì ko phải hỏi, ông ta là boss trong Phong Vân mà, sau này PV ứ hự với VD mới vui =))
còn nói là HB sống dậy mà già và thương tật ko đánh nổi ai á, hơi nhầm, truyện tranh làm éo có khái niệm già, hình tượng cao cả và nổi bật XUYÊN suốt bộ truyện là anh giai VD của chúng ta đó thôi, sống XUYÊN suốt 3 đời mà anh chỉ lún phún thêm vài cọng râu (nên nhớ thời đó chưa có dao cạo, lấy kiếm cắt râu nhá =)) )

dù sao cũng kết cái bài của ông absolute vãi lung tung 1 số thứ =))
 
Kiếm Thánh đời đầu chết vì già đấy thôi
Phụng Vũ cũng teo vì tuổi già
:))
 
mai mốt phong vân hết ý tưởng ông nội MVT lại cho thằng kiếm thánh đời đầu trẻ đi mấy tuổi rồi thằng đó giết HB , BKV ko giết dc HB thì 8-}
loạn
 
Kiếm Thánh đời đầu chết ngắc rồi em gái
mà cây kiếm của KT đời 1 cũng cùi,gãy rồi...
sống lại thấy đám hậu bối,nhục quá ộc máu chết phát nữa :))
 
Trong tất cả các nhân vật mình thích 2 thằng là Tuyết Tâm Nam với Tuyệt Tâm nhất .
sở thik kì quặc thế =)) , bảo thik DP thì còn có lí , chứ 2 thằng này chả có cái gì cả , cái loại sống éo có tình nghĩa mà cũng có người hâm mộ =)) =))

truyện nó vô lý ở đó, HB dạy võ cho NP và BKV mà còn chừa cả đống, lại luyện đc Ultimate skill, đáng ra mọi thứ phải hơn, but đáng tiếc ông chỉ là nhân vật phụ, ko thể đem chận phụ ra so với chân chính =>>> ông đã thua
đã bảo là mấy cái tuyệt kỹ của HB là cùi bắp rồi mà :o :hug:

Hợp cả bọn lại chủ yếu phá cái giáp của thằng giữ cửa số 3 thôi
cái này so với cái giáp gì đấy của phần 2,gắn Thiên Tội vào xem ra hơn hẳn
1 mình anh chống mafia,7 thằng như không,cuối cùng bại vì...ngu...tin bạn quá...
hình như còn con bé Tiểu Quả nữa cơ mà , tôi nhớ ko nhầm thì con đấy còn mạnh hơn cả thằng mặc giáp :))
 
Phong Vân liên thủ vẫn thắng được con bé ấy
còn thằng mặc giáp giằng co mãi chưa xong
với lại con kia nốc estacy,lắc chỉ có giới hạn,thua viagra của BKV...
 
Húng Bá bây giờ sống lại ra đường gặp mấy thằng như DP hay Tuyệt Tâm nó gọi 1 tiếng "Ah, anh Bá" là ngã lăn ra chết lại ngay =))
 
dạo này HB đc nhắc đến nhiều hơn cả anh Rong Bỉm =)) =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top