Sau đây là một số vũ khí mà em thu thập được ! nhưng ko đủ khả năng viết bài mốt nên post tạm lên đây .... sau này anh nào có thời gian thì nhớ lập ra 1 topic bầu chọn vũ khí khủng của PV story's nhá ^^!
cây thứ 1 :
chắc không ci là không biết cây này là "hàng" của Vô Danh Tiền Bối , do sư phụ người (quên mẹ tên nó rồi) đúc nên , là anh em song sinh của Đan Tâm Kiếm... chắc có lẽ sau này cũng đi vào dĩ vãng.
cây thứ 2:
Hỏa Lân Kiếm
thuộc quyền sở hữu của anh già BKV , sau này rồi tiếng tăm cũng cuốn theo chiều gió ...xoáy.
cây thứ 3:
Tuyết Ẩm Tà Đao
cây này của đại ka "Nhít Phôn" cũng là 1 thanh đao thuộc hàng tiền bối .... mặc dù là tà đao nhưng đã được sư ca "Nhít Phôn" chế ngự và phục vụ cho chính đạo ...mặc dù trong truyện toàn thấy thèng Nhíp nó toàn đeo trên người chứ ko sử đao ...(chắc do sợ nhập ma)
cây thứ 4:
Tuyệt Thế Hảo Kiếm
đúng như cái tên gọi Tuyệt Thế .... dang tiếng của thanh kiếm đã cùng BKV tung hoành ngang dọc .... xông pha không biết bao nhiu trận đánh khói lửa (nhìn cái màu đen xì thì biết) ... cũng có thể đây là cây kiếm sống lâu đời (nhìu trang) nhất trong truyện ... đứng đồng vị thứ 2 trong toàn tập (ngang với Tuyệt Thế Ma Kiếm và chỉ thua mỗi cái tâm của ĐTV-dù sao ĐTV vẫn là hạng I)
cây thứ 5:
Vô Song Kiếm
cây này là gậy độc hàng của Lão Kiếm Thánh because ngoài lão ra chẳng có ai cầm (cầm được vài trang giấy thì BKV đập gãy mẹ nó òy) ...nhưng dù sao đây cũng là 1 tuyệt thế thần binh ... ngoài nó ra chỉ có anh em của nó là "Thiên Hạ Kiếm" mới có thể phát huy được hết của 23 thức kiếm (2 cây này gộp lại thành - Thiên Hạ - Vô Song - nhìn cái tên là đủ biết thằng chế tạo ra 2 cây này là trùm "nổ")
cây thứ 6:
Kinh Tịch Đao
nguyên bản chủ nhân là lão tiền bối Hoàng Ảnh ... nhưng trước khi xúng suối (vàng) thì lão đã kịp truyền lại đao pháp cả đời mình và Kinh Tịch là cho thèng con của Đoạn Lãng (khi đó nó tưởng là baby bé con của Nhíp Phong - 1 sự nhầm lẫn hơi ngu ...nhưng may là thằng TP biết thân biết phận đi theo chính đạo) .... được mệnh danh là Đông Doanh Đệ Nhất Đao (chắc lúc đó lũ Đông Doanh chưa biết chế tạo đao) ... là 1 vũ khí hùng mạnh ... nhưng rơi vào tay thèng TP ...nên chưa tạo ra kỳ tích gì đáng kể , có chăng là cũng Nhít Phôn đóng lại được cửa kiếm giới ^^!
cây thứ 7:
Thiên Tội
đao không giống đao , kiếm chả phải kiếm , gọi là roi thì cũng chẳng phải (tạm gọi là "pê đê khí giới" đi) .... có thể lắp ráp tùy ý ...... là vật mang bên mình của Hoài Không .... sau đó biệt tăm gian hồ ... tui chỉ đọc tới hồi 471 nên chưa biết tên này có xuất hiện lại không ! mong sao nó sẽ trở về để cũng pà kon họ nhà Phong Vân đánh tan lũ boss(thập ma)
rồi .... đây là cây cuối cùng mà tui biết:
Đại Tà Vương
là tuyệt thế Tà binh .... được kết hợp từ Cuồng Tà và Kiếp Vương .... là lối mòn duy nhất dẫn đến Cửu Không Vô Giới (sau này có thêm Thiên Mệnh Đao nhưng nó ăn hôi nên ko tính) ..... chủ nhân của nó cũng chính là chủ nhân chủ Ma Mị "Dịch Phong" thèng con trời đánh thuộc bố "nhít Phôn" ... là vũ khí mạnh nhất trong truyện (theo tui là vậy) về cả chiến khí và mưu kế hiểm độc .....thật xứng với danh Tà Vương.
ngoài ra tui còn 2 thanh binh khí nữa nhưng ko nhớ tên .... post lên đây coi ai giám định được ko nghen ^^! taịtui đọc sót mấy tập nên ko biết danh tính mấy cây này (hiểu biết có hạn)