Tin vui cho fan của Phong vân ^_^

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng Võ Vô Địch thoát tâm ma ừ trước khi chết, bit thì nói, ko ngoáy như thế [-(
 
kiếm thần ( thằng này nộp đơn xin việc rùi nhưng bằng cấp giả nên bị đuổi sớm), tt, chu nghê, diệc chính diệc tà, nhất ưu, lam vũ (thằng này đang làm nhưng cũng bị đuổi vì ko có năng lực, lại bị bóc lột dã man đến bị phé 2 tay) , thiết sư nam ( do tuổi già sức yếu nên cũng rút lui về vườn nghỉ hưu) , cháu kiếm ngục kiếm ngục, ma khôi, kiếm thánh, hồng phi và sư phụ nó
dịch phong ( do anh đi du lịch bênthai1 nhiều lần, lại có ng thấy anh ra vào thẩm mỹ viện thường xuyên nên hiện giờ chưa xác định rõ giới tính của anh này, nhưng ai cũng đoán anh này là trùm cuối -em cũng đoán thế ) , ai nữa bổ sung dùm em cái

Nói thật là tui hâm mộ bác này quá! Mình viết lăng nhăng bao nhiêu bài rồi mà không nghĩ ra cách viết thế này! Tui chỉ sửa là Lam Vũ chỉ bị chặt 1 tay thôi, ko đến nỗi bị phế cả 2 tay! Thiết Sư Nam thì đúng là bó tay, với lại đừng xúc phạm Dịch Phong như thế chứ :))
Thằng ôn Vô Tịnh cháu Kiếm Ngục cóc hiểu có quan hệ với Kiếm Ngục không? Về sau thấy nó cởi cái khăn trùm đầu thấy có liên quan đến Vô Thần Tuyệt cung và Tuyệt Tâm năm xưa! Chả hiểu nổi thằng này nữa! Tương lai là MVT lại cho qua thập ma, chuyển qua chủ đề mới càng quái đản hơn!
 
Kĩ năng Super Spam kiểu đấy chỉ có lâu năm kinh nghiệm với óc hài hước mới vận nổi, cố học coi chừng Tẩu Hỏa Nhập Ma đó con trai.

Dịch Phong nắm rõ nhân thế như lòng bàn tay, mỗi một chuyện là nó không qua nổi pác Rùa Già Okinawa Tếu Tam Tếu : Tố Tố còn sống; vậy là anh Dịch cứ tồ tồ mà tiến, về già có Tố Tố lo liệu, Trùm của Ma Khôi(vì Ma Khôi còn phải khen ngợi) có hậu thế rồi, khỏi lo chuyện pé ngoan(hỏi đứa nào vote cho anh ấy 1 phiếu pé ngoan hồi trước ấy) BKV thấy anh Bộ nhập ma đổ thừa cho chuyện anh Dịch xọc đao lòi phèo anh Bộ xưa kia, đến nỗi thằng Thèn Y nó cho uống bả dog Nghịch Càn Khôn, vào human như anh Bộ hóa thành Vampire =)). Anh Dịch vào oánh với anh BKV một hồi sau chạy về truyền giòng giống rồi chạy ra oánh tiếp.

Chuyện giới tính anh Dịch thì tớ chứng kiến nhá, anh có con Nộ Yên Thúy hầu hạ mà không thèm liếc, lại còn giết sạch tướng chỉ giữ thằng Hi-Fi Cừu Vô Biên, về sau thì còn đòi làm quả uống trà chuốc thuốc mê anh Thần -> 8-}
 
Nhưng Võ Vô Địch thoát tâm ma ừ trước khi chết, bit thì nói, ko ngoáy như thế
uh thì thoát tâm ma trước khi chết , có ai bảo ko phải đâu :))

Dịch Phong nắm rõ nhân thế như lòng bàn tay
công nhận , sau này có 1 đoạn cho thấy DP rất giỏi . DP sai Cừu Vô Biên đi theo dõi 1 thằng béo , thằng này giả vờ rơi xuống vực để lừa CVB , CVB đi rồi thằng này mới nhảy lên , nhưng nó ko ngờ là còn có Kiếp Vanh theo dõi , chi tiết này quả thực rất hay
 
mấy tập từ 100 trở đi chán quá,...hình như tác giả bí nên đơm đặt tùm lum...chất thần thoại quá nhiều,...bàn luận mấy câu triết học sâu xa quá ko hiểu gì cả...còn bao nhiêu người đều trở thành thập ma ...[kể cả bộ thiên...]...đâu cần làm quá đáng vậy...phản cảm.
 
kiếm thần ( thằng này nộp đơn xin việc rùi nhưng bằng cấp giả nên bị đuổi sớm), tt, chu nghê, diệc chính diệc tà, nhất ưu, lam vũ (thằng này đang làm nhưng cũng bị đuổi vì ko có năng lực, lại bị bóc lột dã man đến bị phé 2 tay) , thiết sư nam ( do tuổi già sức yếu nên cũng rút lui về vườn nghỉ hưu) , cháu kiếm ngục kiếm ngục, ma khôi, kiếm thánh, hồng phi và sư phụ nó
dịch phong ( do anh đi du lịch bênthai1 nhiều lần, lại có ng thấy anh ra vào thẩm mỹ viện thường xuyên nên hiện giờ chưa xác định rõ giới tính của anh này, nhưng ai cũng đoán anh này là trùm cuối -em cũng đoán thế ) , ai nữa bổ sung dùm em cái
hài hước kinh, mà sao cả năm chỉ đc có 68 bài vậy nè
lòng người khó dò, cho nên chúng ta chỉ có thể đoán, chứ thực ra cũng chả biết ng ta nghĩ gì, dịch phong là 1 trường hợp thế, ma thì lòng ng ai mà ko có vấn để có biết kiềm chế nó hay ko, hay bộc phát ra như thập ma???
 
nhắc mới nhớ , Lam nguyệt thánh chủ bị MVT cho die hình như hơi oan uổng , luyện chưa xong Vô tuớng phá nguyên khí mà có thể tiếp chiêu với Đoạn Lãng,vậy mà lại chết nhục nhã bởi thằng TTNam pede
Còn thằng DP sao hok chịu luyện cho xong cái Vô Tuớng Phá Nguyên Khí đi
Còn TTN chả hỉu sao luyện xong 2 cái VTPNK với cái chiu gì đó , 2 cái đó khũng vậy + thanh Tuớng Tà nữa vậy mà bị MƯH đánh như con =))
 
ai cho hỏi lí lịch của ông Tiếu Tam Tiếu với

con rùa của ổng nếu ko phải là 1 trong tứ linh thì là cái gì trời

rùa thành tinh chắc >.< mà có cảm giác ông TTT đó bất tử thì phải

ai trả lời dùm với::(

h thích nhất là ông TTT này thôi :'>
 
Ko phải DP là boss đâu, Tiếu Tam Tiếu mới là boss. Biết nhiều lại sống dai wa mà =))
 
TTT kiểu như là người dẫn dắt , giao nhiệm vụ cho các nhân vật , như kiểu admin , MVT =)) . Có thể sau này TTT xuất hiện , nói với các nhân vật là thập ma chỉ là thử thách ban đầu , tiếp theo mới là nhiệm vụ thật sự , rồi dẫn các nv đến 1 thế giới khác , 1 cuộc chiến khác =))
 
ttt xưa nay chỉ là npc làm hướng dẫn viên cho các pờlay-ơ nên lẽ đương nhiên al2 sống dai và am hiểu đông tây kim cổ, điển hình là tấm họa đồ thập ma (mới nhất), và tiên đoán kiếm thánh sẽ là thập ma ngay sau khi bkv ko ép-9(game vờ lờ thần kinh) kiếm thánh, và dĩ nhiên đó là hành động thả hổ zìa chuồng,à ko zìa rừng
ôn lại kiếnn thức cũ nào: phần 2 khi xưa đế thích thiên truy đuổi nhíp phong ngay sau khi đè cần-trôn (ctrl-game lineage2) đờ-lát-xì đờ-ra-gần đoạt long pín thất bại (để tránh hậu họa PV song đao kiếm hợp bích) thì cũng chính ttt là ng đến cứu NP, đấu cờ với DTThie6n, để cho NP có thời gian mà ngồi hồi mana...rùi tiếp đó là vụ thằng DP, ttt cho cháu lội là ma-sơ tố tố đi khuyên giải DP để cản DP bước vào ma đạo, nhưng đã thất bại....
qua đó ta ttt có cái gương thần kì của mẹ ghẻ bạch tuyết có thể biết đc mọi chiện ở mọi nơi, nên ttt ko phải là trùm cuối............
 
TTT là NPC cho player đến nhận Q thui, ai nhận Quest kill boss càng nhìu thì đc tặng skill book và exp nhằm lên lvl và khủng hơn, còn ai xui xui bị boss kill mà ko đc cleric "Thần Y" revive cho thì chết tạo acc mới chơi lại
 
ko biết sau này VD trong kiếm giới ra thì sao nhỉ, chắc cũng khủng lắm, chớ cho đó già òi mà cũng chả chịu chết như TTT :))
 
Phần 3 PV mang tính thần thoại huyền hoặc cao có lẽ P4 PV vs 5 anh em siêu nhân wa' :))
 
mình mới gợi mở vụ TTT 1 chút mà mấy ông đã chém gió kinh wá :)) , cho cả VLTK , lineage , maple vào =))

ko biết sau này VD trong kiếm giới ra thì sao nhỉ, chắc cũng khủng lắm, chớ cho đó già òi mà cũng chả chịu chết như TTT
VD ẩn cư 1 thời gian , ko biết là trong bao lâu
 
TTT là NPC cho player đến nhận Q thui, ai nhận Quest kill boss càng nhìu thì đc tặng skill book và exp nhằm lên lvl và khủng hơn, còn ai xui xui bị boss kill mà ko đc cleric "Thần Y" revive cho thì chết tạo acc mới chơi lại

các bác cẩn thận coi chừng game master lock cã lũ ấy =))

vô danh đc bình chọn là nhân vật sống dai nhất của năm, từ tập đầu là đã thấy rồi, đến nay ~150 tập mà vẫn chưa thấy tiêu, đúng là gừng càng già càng hôi ;))
 
vô danh đc bình chọn là nhân vật sống dai nhất của năm, từ tập đầu là đã thấy rồi, đến nay ~150 tập mà vẫn chưa thấy tiêu, đúng là gừng càng già càng hôi
Hơ hơ. típ theo là Nhíp Phong & Bộ Kinh Vân. Nhị vị tiền bối này cũng đã làm sao từ đầu truyện đến h` đâu :D.

Dù có xoay đến đâu thì Phong Vân vẫn là nv chính, trọng yếu của truyện.
 
Và mấy đại ca này cũng chẳng thấy già đi bao nhiêu. Phong Vân được vẽ đẹp hơn ở những tập sau, sau khi Hùng Bá lên đường và BKV rớt xuống biển để cứu Nhiếp Phong khỏi kiếp Ma Kỳ Lân.
 
Và mấy đại ca này cũng chẳng thấy già đi bao nhiêu. Phong Vân được vẽ đẹp hơn ở những tập sau, sau khi Hùng Bá lên đường và BKV rớt xuống biển để cứu Nhiếp Phong khỏi kiếp Ma Kỳ Lân.

kô những thế anh BKV lại còn thêm quả tóc bạch kim nên làm cháu gái tuyết hoa đà chết mê
Sau này anh ấy lại có thêm vết sẹo giống thằng xì que nữa , kô biết còn cưa được cô nào nữa kô
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top