Tin vui cho fan của Phong vân ^_^

Status
Không mở trả lời sau này.
còn tui vào rồi mà coi hông được.mà các bác ơi cứ đợi đi chứ đọc trên mạng lam chi cho mệt :D đợi ra mua xem
 
còn tui vào rồi mà coi hông được.mà các bác ơi cứ đợi đi chứ đọc trên mạng lam chi cho mệt đợi ra mua xem
Thì cứ đợi ra mua xem lên đây xì pam làm ji =))
 
Đợi tới năm 2009 mà xem, lên đây spam chi :))
 
hề hề vậy sao các bác đọc trên mạng chỉ nhìn hình thôi ai còn biết tiếng trung quốc thì còn đỡ. với lại đọc này nhiều quá rồi nên đâm ra nản. bộ các bác không nản ah. xì với chả pam:D
 
cũng tùy, đọc nhiều bộ 1 lúc quá dễ đâm tẩu hỏa nhập ma, thường thì chỉ nên đọc 1-2 bộ 1 lần. Mà có nản gì đâu nhờ :-?, chỉ nản mỗi NP ko được oai như BKV

Bác Mã đã vẽ xong 514 chưa các bác :-/
 
khong thich doc tren mang thi kut
ai muon ong len day ban luan lam gi ko giup anh em con ban lui vo van
 
Vậy điểm danh 10 chú Thập Cẩm:
No.1: Dịch Phong
No.2: Lam Vũ
No.3: Bộ Thiên
No.4: Tuyệt Tâm
No.5: Võ Vô Địch
No.6: Thiết Sư Nam
No.7: Tiểu Kiếm Thánh
No.8: Kiếm Thần
No.9: ???
No.10: ???

Ai bít bổ sung dùm 2 chén cuối đi cho đủ 10 vị :D
 
TSN và KT bị loại khỏi cuộc chơi rồi :)) , DP thì chưa rõ là thập ma hay còn cao hơn cả thập ma . Nói chung thập ma mỗi lúc 1 khác =))
 
Đính chính
Bộ Thiên ko trong Thập Ma
Kiếm Thần tài kém nên bị đuổi rùi
Thiết Sư Nam gà chết nên biến lun
Võ Vô Địch đi uống rượu với Mộ Ứng Hùng rùi
Lam Vũ cụt tay, xui xẻo nên biến (sau này ko bít cho vô lại ko)
Dịch Phong nữa chính nữa tà, ko theo phe nèo hết (sau này lừa ku Tuyệt Tâm vô trong sơn trang rùi cho nổ, hên chú TT chạy kịp nhưng sau này cũng bị DP chém cụt tay)
 
BaoDragoon nói đúng đó! Tôi chỉ bổ sung mấy cái:
1 - Đã có 514, tôi chỉ nói là LV đang vung Cự Khuyết thì thấy hình bóng Ma Khôi, pv1001 bảo tôi là thằng Xích Nghê nhưng tôi hổng cho là vậy! Dường như BKV yêu cầu LV lập ra Kinh Vân đường (dịch chuẩn đó), để làm gì thì không dịch được!
2 - Nếu ai đã đọc PV những hồi sau này, đến đoạn cha con NP đánh TT rồi DP chém cụt TT, có thằng ra cứu TT! Tôi xin trả lời, thằng đó tên là Xích Đàm, Đàm trong Đàm luận ấy (anh Cường thì chắc dịch là Chu), có quan hệ với Xích Tuyết đó! Thằng đó có thể trong thập ma! Về sau con Xích Tuyết suýt bị rape thì thằng đó sai người ra cứu đó! Vẫn còn sống đến giờ :D
3 - Có đến 90% người trong thập ma là Xích Nghê! Đã dự đoán: Thập ma không tự nhiên sinh ra, ko tự nhiên mất đi, chỉ đổi từ người này sang người nọ thôi!
 
Chữ Chu anh Cường dịch theo nghĩa màu đỏ, còn chữ Xích thì hình như liên quan đến lửa, phiên âm tiếng anh của chữ Xích là Chi phải ko?
Còn thằng Xích Nghê sau này đúng khủng :D công lực đại tiến
 
Không hiểu nữa nhưng khi tôi học tiếng Nhật thì màu đỏ có nghĩa là xích, là âm Hán! Xích trong từ xích đạo và đứa bé còn đỏ hỏn đó! Tiếng Trung thì chịu, tối lấy thử từ điển ra dịch xem! Tiếng Nhật tôi mới biết có khoảng 600-700 từ, thì tôi chỉ biết mỗi chữ Chu có nghĩa là tuần lễ thôi :D Còn Chu Tuyết với Chu Chỉ Nhược thì chịu :D
Đây là dự đoán của tui, chẳng có cơ sở gì cả! Sự thật là sau này Xích Nghê có 1 thanh đoản kiếm rất lợi hại, sau này nó đánh nhau với Đại Tà Vương của DP bị thất thế nên cậu đem nung vào lửa đỏ ngay đấy, nó biến ra dài (???????) Khi dài ra, trông thanh trường kiếm mới đản sinh trông y hệt Đại Đồng Kiếm của Thánh Vương, cha Xích Nghê! Còn rõ là sau này Ma Khôi nhập vào Xích Nghê rồi!
 
Ma Khôi nhập vô thằng Xích Nghê lúc 2 đứa nói chuyện trong ngục phải ko? Cây đoản kiếm nó hay cầm theo sau này dài ra à? chưa coi đến khúc cây đó dài ra
 
Thằng TT nó đánh nhau chẳng bao giờ hết sức nên sống dai thật , chẳng bù bố Ma Khôi đánh kiểu liều chết thí mạng giống Bin Laden , nên sau mới bị TT thao túng cả thập ma
đáng tiếc cơ đồ chưa thành đã để ku DP nó xin 1 tay lãng nhách
 
chưa coi đến khúc cây đó dài ra
Đến khúc đánh nhau với DP thì nó dài ra thì phải, muốn đọ uy với ĐTV đây mà ;))
Còn Chu Tuyết với Chu Chỉ Nhược thì chịu
Còn đem cả CCN vào so sánh cơ à :))
Ae ko để ý thấy dạo này VD xụi lơ nhỉ :)), chả còn vai trò gì mấy :whew:
 
I'm [Mèo_bad];6892969 nói:
Đến khúc đánh nhau với DP thì nó dài ra thì phải, muốn đọ uy với ĐTV đây mà ;))

Còn đem cả CCN vào so sánh cơ à :))
Ae ko để ý thấy dạo này VD xụi lơ nhỉ :)), chả còn vai trò gì mấy :whew:

Cái này thì hơi khó hiểu! Vô Danh bảo tự nhốt mình và Kiếm Ngục vào Kiếm Giới, thế mà Kiếm Ngục vẫn chui ra được! Còn Vô Danh thì ở chap 475 mấy tranh đầu có hình đấy! Ổng vẫn sống nhăn răng, suốt ngày chơi hồ cầm với Tử Lộ, xung quanh có Vô Bi và Quỷ Hổ bảo vệ!
 
CHU TUYET sau do hinh nhu la bi hiep dam co dung kho nhi cac bac
bo kinh van o may hoi cuoi 513-514 co ve ta ta lam sao ay. Trong hoi ac ac
con su phu VD thi chac thoi ve an cu choi nhac cho khoe roai
 
CHU TUYET sau do hinh nhu la bi hiep dam co dung kho nhi cac bac
bo kinh van o may hoi cuoi 513-514 co ve ta ta lam sao ay. Trong hoi ac ac
con su phu VD thi chac thoi ve an cu choi nhac cho khoe roai

Không dùng từ nhạy cảm, dễ bị ban nick lắm :)) Ở đây dùng là rape nhé :D Lịch sự hơn nữa thì dùng rep!
Chu (Xích) Tuyết chưa hề bị rape, nó chuẩn bị thì bị 1 thằng thuộc hạ của cái ông Xích Đàm người đầy lửa ra ngăn cản, chi tiết mời xem 493! Bộ Kinh Vân đi thu phục Lam Vũ kiểu gì mà tôi thấy cứ như bị Ma Khôi nhập, nghi ngờ quá!
 
Cái skill thứ 9 của HAK nhìn giống skill Phong Hỏa Vô Biên của BKV nhỉ :)) 1 tay tỏa hàn kình, 1 tay tỏa hỏa kình
Chú TT có ngục hỏa bất diệt thân seo ko dùng lửa chữa cái sẹo trên trán nhỉ, nhìn như Dương Tiễn :D
@thereds: công nhận tên em ấy là Xích Tuyết thật, ko phải chữ Chu, bác Cường dùng chữ Chu ở đây có ẩn ý gì chăng :D
 
Sao biết thức thứ 9 của HAK vậy hả BaoDragoon? Hổng phải cái cha ra cứu Tuyệt Tâm đâu! Hình như thấy tựa đề chap 487 là Xích Liệt Đao mà, thấy ổng xài đao, hổng xài kiếm, thức thứ 9 của HAK đc ai dùng và dùng lúc nào vậy! Nếu BaoDragoon mà đưa chính xác thế thì mọi người chuẩn bị vỗ tay chờ chap mới, vì BaoDragoon dịch đc đọan đó là siêu đó :D
Tên cái ông tòan lửa kia là Xích Viêm, hổng phải Xích Đàm nha :D Có thêm bộ ngôn ở phía trước thì mới ra chữ Đàm :D Nhầm lẫn dễ xảy ra
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top