Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
còn vụ mình đi chơi với bạn gái mình thì có người điện cho bạn gái mình thì có gì đâu.....mình quant âm đến bạn gái thì chỉ việc hỏi khéo xem anh chàng nào điện cho em vậy ? không thì thôi,bạn gái mình được càng nhiều người thích thì mình phải vui lên mới đúng,vui vì mình cảm thấy mình là người may mắn đã được em ấy chọn trong khi có rất nhiều người lại không được như mình
còn nếu mà yêu mà muốn chiếm làm của riêng cho mình thì có mà cứ bắt nhốt người yêu mình lại 1 chỗ để không ai làm phiền như thế là tốt nhất,đỡ phải lo bị mất người yêu này nọ vv.................
- Nói thì hay nhưng lâm vào rồi mới biết
..... Kềm chế không dễ đâu
..... Nhiều khi nén quá mà đầu nổ tung luôn đó
........ Không dưng mà người ta hay ghen khi yêu đâu :'> .....- Còn vụ lên mạng online mà kêu là ăn ở không thì thật là
....... Giờ buôn bán trên mạng đầy ra đó, chỉ cần post bài là có người mua, cần gì chạy sô như lúc trước
...... Mỗi ngày, chỉ cần post một bài là tui có ít nhất 30K tiền lời một món hàng
...... Làm việc 5 năm trời mới thấy mình ngu hơn người khác rất nhiều
........

....... Tuy yêu thì không được ích kỉ nhưng cũng không phải là bỏ lơi được
....... Phải cho mọi người biết, em ấy là người yêu của mình, như vậy mới tránh được phiền hà về sau