Trước hết sry ae vì để thêm chữ tình dục vô nữa, nhưng ko để vô thì ko đúng với tâm trạng bây giờ lắm.
Mình và nhỏ đó bắt đầu làm quen nhau cách đây nửa năm, lúc đó nói chuyện như bạn bè bình thường và không hề có cảm giác gì.
Nhỏ đó bắt đầu công khai tình cảm của nhỏ đó một chút rất nhỏ qua Yahoo. Tuyệt nhiên lúc này sms khá là hiếm, thi thoảng mới sms nhưng chưa bao h quá 10 tin/ ngày. Mình cũng bắt đầu mến nhỏ đó, nhưng do khoảng cách xa quá, dù trong HCM, mình q5, nhỏ đó Q. Gò Vấp <Thực ra nói xa cũng ko phải, do mình lười đi :'>> nên cảm giác cũng chưa có gì lúc này, từ lúc đó (Tháng 5) đến khoảng tháng 11 chưa hề gặp nhau lại một lần nào.
Tình cảm của tụi mình bắt đầu tăng lên rõ rệt từ tháng 12, cũng hẹn hò đi ăn, đi coi film, nhưng do mình lười :'> nên tất cả cuộc hẹn này đều ko thành, cũng ko wan tâm lắm. Lúc này nhỏ hay onl yahoo đêm, mình thì đêm nào cũng thức đến khoảng 1-2h sáng, nhỏ đó cũng tầm đó mới chịu ngủ, đặc biệt là mình mà off sớm là nhỏ đó off luôn. Bắt đầu từ đây, những sms và pm nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là hỏi thăm và 8 vu vơ về tình cảm của.... những người khác tụi mình wen. Mình có 1 lần hỏi thẳng, tất nhiên là wa yahoo....nhỏ thừa nhận thích mình thật, nhưng chưa xác định đc tình cảm đó nên chờ thời gian trả lời.
Đợt tết vừa rồi, những sms mùi mẫn tăng lên đột biến, trên 40sms/ngày
. Mình từ hồi break với ex thì 1 ngày chưa đến 4 tin
, vì ngoài nhắn tin cho bạn bè đi uống cafe (Toàn đực) thì ko biết nhắn cho ai . Tuy nhiên lúc đó tim mình bắt đầu đập mạnh, cũng bắt đầy nhận ra đc tình cảm của nhỏ. Mình cũng đáp lại những sms đó với 1 phong cách cỡn bợt hài hước như với ex.
Tết, đêm giao thừa, chở nhỏ đi dạo và vô quán cafe, tại đây có thể coi như nơi khởi đầu. Nhỏ bày tỏ tình cảm với mình, chở nhỏ về trong khi 2 đứa im lặng 1 cách hoàn toàn.
Lúc này mình cũng thật sự thích nhỏ đó, ko phải là cảm giác thoáng qua nữa, sáng chiều tối, lúc nào cũng có hình ảnh đó trong đầu.
Nhưng chợt nhận ra, body của nhỏ khá sexy, con gái mà cũng khá cao 1m65, bản năng ham muốn lại muốn chiếm lấy body đó = mọi cách. Những lúc này trong đầu của mình ko còn nghĩ đến suy nghĩ của nhỏ mà những hình ảnh khác về body đó lại chen ngang, tự nhủ rằng bản năng nên ko thể cưỡng lại được. Mình bắt đầu tấn công ngược lại nhỏ đó với mong muốn và khao khát tình dục, tuy là nói ra thì hơi bệnh :'> nhưng chắc mọi người cũng hiểu, con trai mà :'>.
Mình bắt đầu yêu thật sự, hàng ngày sms rất nhiều nhưng dường như chưa đủ, hay đi với nhỏ trong các ngày tết. Tuyệt nhiên chưa có đụng chạm gì về thể xác. Những lúc cạnh nhỏ cảm giác rất ấm áp và calm... Lâu lắm rồi mới có được cảm giác đó với 1 người con gái.
Cả 2 chưa ai nói ra lời yêu, 1 phần vì chưa muốn, 1 phần vì chưa biết gì về nhau, 1 thời gian ngắn như tết chưa đủ để thõa mãn.
Những ngày sau mình đi xuống sg lại, nhỏ nhắn tin tạm biệt với những lời yêu. Tuy nhiên tối hôm đó và những ngày tiếp theo lại có những tin nhắn với chữ BẠN. Lúc này khá hoang mang.
Dự định 14/2 này sẽ bày tỏ chính thức tình cảm của mình. Có 1 chuyện làm mình băn khoăn, đó là mỗi lần nhớ nhỏ thì tình dục lại dâng cao, cái ý nghĩ muốn chiếm lấy thân thể đó làm mình thấy kinh tởm cho chính mình. Phải chăng mình thật sự đang yêu hay đang muốn chiếm lấy thân thể đó? Phải chăng nhỏ đó đang muốn breakup với mình, và chỉ coi mình là bạn? Làm sao đây, những ngày sau đó mình hề thấy những tin sms từ số đt đó nữa. Mình thật sự yêu nhỏ, cũng chưa muốn kết thúc sớm như thế này. Tuần sau nhỏ đó xuống sg gần dịp Valentine, hi vọng 1 món quà nhỏ và ý nghĩa sẽ là bước tiến quan trọng.
Hơi dài dòng xíu, cám ơn mọi người :).
Mình và nhỏ đó bắt đầu làm quen nhau cách đây nửa năm, lúc đó nói chuyện như bạn bè bình thường và không hề có cảm giác gì.
Nhỏ đó bắt đầu công khai tình cảm của nhỏ đó một chút rất nhỏ qua Yahoo. Tuyệt nhiên lúc này sms khá là hiếm, thi thoảng mới sms nhưng chưa bao h quá 10 tin/ ngày. Mình cũng bắt đầu mến nhỏ đó, nhưng do khoảng cách xa quá, dù trong HCM, mình q5, nhỏ đó Q. Gò Vấp <Thực ra nói xa cũng ko phải, do mình lười đi :'>> nên cảm giác cũng chưa có gì lúc này, từ lúc đó (Tháng 5) đến khoảng tháng 11 chưa hề gặp nhau lại một lần nào.
Tình cảm của tụi mình bắt đầu tăng lên rõ rệt từ tháng 12, cũng hẹn hò đi ăn, đi coi film, nhưng do mình lười :'> nên tất cả cuộc hẹn này đều ko thành, cũng ko wan tâm lắm. Lúc này nhỏ hay onl yahoo đêm, mình thì đêm nào cũng thức đến khoảng 1-2h sáng, nhỏ đó cũng tầm đó mới chịu ngủ, đặc biệt là mình mà off sớm là nhỏ đó off luôn. Bắt đầu từ đây, những sms và pm nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là hỏi thăm và 8 vu vơ về tình cảm của.... những người khác tụi mình wen. Mình có 1 lần hỏi thẳng, tất nhiên là wa yahoo....nhỏ thừa nhận thích mình thật, nhưng chưa xác định đc tình cảm đó nên chờ thời gian trả lời.
Đợt tết vừa rồi, những sms mùi mẫn tăng lên đột biến, trên 40sms/ngày
. Mình từ hồi break với ex thì 1 ngày chưa đến 4 tin
, vì ngoài nhắn tin cho bạn bè đi uống cafe (Toàn đực) thì ko biết nhắn cho ai . Tuy nhiên lúc đó tim mình bắt đầu đập mạnh, cũng bắt đầy nhận ra đc tình cảm của nhỏ. Mình cũng đáp lại những sms đó với 1 phong cách cỡn bợt hài hước như với ex.Tết, đêm giao thừa, chở nhỏ đi dạo và vô quán cafe, tại đây có thể coi như nơi khởi đầu. Nhỏ bày tỏ tình cảm với mình, chở nhỏ về trong khi 2 đứa im lặng 1 cách hoàn toàn.
Lúc này mình cũng thật sự thích nhỏ đó, ko phải là cảm giác thoáng qua nữa, sáng chiều tối, lúc nào cũng có hình ảnh đó trong đầu.
Nhưng chợt nhận ra, body của nhỏ khá sexy, con gái mà cũng khá cao 1m65, bản năng ham muốn lại muốn chiếm lấy body đó = mọi cách. Những lúc này trong đầu của mình ko còn nghĩ đến suy nghĩ của nhỏ mà những hình ảnh khác về body đó lại chen ngang, tự nhủ rằng bản năng nên ko thể cưỡng lại được. Mình bắt đầu tấn công ngược lại nhỏ đó với mong muốn và khao khát tình dục, tuy là nói ra thì hơi bệnh :'> nhưng chắc mọi người cũng hiểu, con trai mà :'>.
Mình bắt đầu yêu thật sự, hàng ngày sms rất nhiều nhưng dường như chưa đủ, hay đi với nhỏ trong các ngày tết. Tuyệt nhiên chưa có đụng chạm gì về thể xác. Những lúc cạnh nhỏ cảm giác rất ấm áp và calm... Lâu lắm rồi mới có được cảm giác đó với 1 người con gái.
Cả 2 chưa ai nói ra lời yêu, 1 phần vì chưa muốn, 1 phần vì chưa biết gì về nhau, 1 thời gian ngắn như tết chưa đủ để thõa mãn.
Những ngày sau mình đi xuống sg lại, nhỏ nhắn tin tạm biệt với những lời yêu. Tuy nhiên tối hôm đó và những ngày tiếp theo lại có những tin nhắn với chữ BẠN. Lúc này khá hoang mang.
Dự định 14/2 này sẽ bày tỏ chính thức tình cảm của mình. Có 1 chuyện làm mình băn khoăn, đó là mỗi lần nhớ nhỏ thì tình dục lại dâng cao, cái ý nghĩ muốn chiếm lấy thân thể đó làm mình thấy kinh tởm cho chính mình. Phải chăng mình thật sự đang yêu hay đang muốn chiếm lấy thân thể đó? Phải chăng nhỏ đó đang muốn breakup với mình, và chỉ coi mình là bạn? Làm sao đây, những ngày sau đó mình hề thấy những tin sms từ số đt đó nữa. Mình thật sự yêu nhỏ, cũng chưa muốn kết thúc sớm như thế này. Tuần sau nhỏ đó xuống sg gần dịp Valentine, hi vọng 1 món quà nhỏ và ý nghĩa sẽ là bước tiến quan trọng.
Hơi dài dòng xíu, cám ơn mọi người :).
.
Kì quá nha H. :p

.