DOANUYCHINH
T.E.T.Я.I.S
- 2/5/06
- 591
- 36
Dạo này thấy anh em xoắn xít việc này quá nên làm 1 post ae xem và góp ý thử.
Nếu 2 người chia tay do đôi bên ko còn tình cảm với nhau thì việc ấy chả có gì để nói
Điều mình muốn nói ở đây là nếu khi 2 người chia tay nhưng tình cảm đôi bên hoặc 1 trong 2 vẫn còn.Một trong số đó có thể kể đến là do khoảng cách giữa 2 người quá xa, làm ảnh hưởng, sứt mẻ đến đôi bên,gia đình 1 trong 2 bên phản đối…Do vậy, trong trường hợp này tình cảm 2 bên hoặc 1 trong 2 bên vẫn còn khá nhiều.
Tâm lý con trai đã ko thể cùng nhau chung tay thì khó có thể trở lại làm bạn dc.
1 Em là tất cả
Và 2 em chả là gì
Tuy vậy vẫn có những trường hợp sau khi chia tay, con trai vẫn chấp nhận làm bạn dc.Đơn cử như là sau 1 khoảng thời gian dài ko lien lạc với nhau, tình cảm đã phần nào nguôi ngoai và pahi mờ, hoặc giả là ở 2 người đã có những mối quan tâm mới,hứng khởi , niềm vui và cả hạnh phúc mới .(tốt)
Cũng có trường hợp do kinh nghiệm tình trường quá dày dạn và kèm theo đó là cái đểu, cí ham muốn xấu xa của 1 số bộ phận con trai ( đàn ông) lợi dụng việc sau tình yêu là tình bạn để bơm bọt,xơ mú nhiều thứ.Dĩ nhiên những thứ ấy cũng phải bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để có thể có dc và điều đó nó đồng nghĩa với việc đem lại nhiều thiệt thòi cho con gái.(xấu)
Với con gái, chúng ta ai cũng biết rằng họ khá yếu đuối, về thể xác lẫn tinh thần.Mình nói là đại đa số. bạn nữ nào vào đọc và cảm thấy bất mãn thì cũng nên kiềm chế đừng ném tạ mình hehe
Bản thân mình,tận mắt chứng kiến có,bản thân trải qua có, và qua bạn bè cũng có hầu hết khi chia tay phía con gái đều rất rất mong muốn 2 bên có thể trả về số de quay về tình bạn ngày xưa ấy…(tất nhiên sẽ có trường hợp phía con gái ko muốn)
Con gái cứ nghĩ rằng như thế là tốt nhưng thực sự điều đó chả có lợi cho con gái mà cho dù có thì cũng chỉ là những cái “lợi ích” đơn sơ, thô thiển và vặt vãnh.Nhưng nếu nóoi về mặt hại thì khó mà nói hết được.Nếu như gặp 1 con cáo đực thì…..
Nhậm định chủ quan của mình, một thằng con trai là thế này (diễn biến tâm trạng)
Ngoại hình khá->có cảm tình->chủ động làm quen->quen nhau->xếp hình( thằng nào bảo quen gái mà ko suy nghĩ về cái này mình đi = đầu)->break->người dưng ( thù)->end
->break->bạn->tâm sự những lúc buồn->kỷ niệm tràn về
->xếp hình (trách nhiệm ko còn)->hệ luỵ ( bao gồm hài, bi kịch)->người gánh cái hậu quả từ những hệ luỵ là con gái, ko phải con trai.
Bởi vậy khi các bác nhận dc yêu cầu làm bạn sau tình yêu, hãy tự mình quyết định lối đi cho mình chỉ có bạn mới tự lựa chọn cách xử thế cho bạn.
Đa phần trong diễn đàng các anh em ở độ tuổi ô mai nên mới đem ra phân tích cho có chút gió
Chứ nếu bước qua cái độ > 27 thì mọi việc đều trở nên rất đơn giản, có khi nhìn lại những cái này còn cảm thấy buồn cười.
Lời cuối: hãy nhìn lại, sau những cuộc tình, những chuyện tình cảm,con gái họ dc gì và mất gì ?
Con trai chúng ta mất cái gì ?
Nên có cái nhìn khách quan về con gái hơn là việc xem xét theo kiểu vạch lá tìm sâu để phân tích hành động,thái độ đong đếm tình cảm, so đo lợi hay hại cho bản thân mình.
Chém thoải mái,lấy kinh nghiệm lần sau pót típ
Nếu 2 người chia tay do đôi bên ko còn tình cảm với nhau thì việc ấy chả có gì để nói
Điều mình muốn nói ở đây là nếu khi 2 người chia tay nhưng tình cảm đôi bên hoặc 1 trong 2 vẫn còn.Một trong số đó có thể kể đến là do khoảng cách giữa 2 người quá xa, làm ảnh hưởng, sứt mẻ đến đôi bên,gia đình 1 trong 2 bên phản đối…Do vậy, trong trường hợp này tình cảm 2 bên hoặc 1 trong 2 bên vẫn còn khá nhiều.
Tâm lý con trai đã ko thể cùng nhau chung tay thì khó có thể trở lại làm bạn dc.
1 Em là tất cả
Và 2 em chả là gì
Tuy vậy vẫn có những trường hợp sau khi chia tay, con trai vẫn chấp nhận làm bạn dc.Đơn cử như là sau 1 khoảng thời gian dài ko lien lạc với nhau, tình cảm đã phần nào nguôi ngoai và pahi mờ, hoặc giả là ở 2 người đã có những mối quan tâm mới,hứng khởi , niềm vui và cả hạnh phúc mới .(tốt)
Cũng có trường hợp do kinh nghiệm tình trường quá dày dạn và kèm theo đó là cái đểu, cí ham muốn xấu xa của 1 số bộ phận con trai ( đàn ông) lợi dụng việc sau tình yêu là tình bạn để bơm bọt,xơ mú nhiều thứ.Dĩ nhiên những thứ ấy cũng phải bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để có thể có dc và điều đó nó đồng nghĩa với việc đem lại nhiều thiệt thòi cho con gái.(xấu)
Với con gái, chúng ta ai cũng biết rằng họ khá yếu đuối, về thể xác lẫn tinh thần.Mình nói là đại đa số. bạn nữ nào vào đọc và cảm thấy bất mãn thì cũng nên kiềm chế đừng ném tạ mình hehe
Bản thân mình,tận mắt chứng kiến có,bản thân trải qua có, và qua bạn bè cũng có hầu hết khi chia tay phía con gái đều rất rất mong muốn 2 bên có thể trả về số de quay về tình bạn ngày xưa ấy…(tất nhiên sẽ có trường hợp phía con gái ko muốn)
Con gái cứ nghĩ rằng như thế là tốt nhưng thực sự điều đó chả có lợi cho con gái mà cho dù có thì cũng chỉ là những cái “lợi ích” đơn sơ, thô thiển và vặt vãnh.Nhưng nếu nóoi về mặt hại thì khó mà nói hết được.Nếu như gặp 1 con cáo đực thì…..
Nhậm định chủ quan của mình, một thằng con trai là thế này (diễn biến tâm trạng)
Ngoại hình khá->có cảm tình->chủ động làm quen->quen nhau->xếp hình( thằng nào bảo quen gái mà ko suy nghĩ về cái này mình đi = đầu)->break->người dưng ( thù)->end
->break->bạn->tâm sự những lúc buồn->kỷ niệm tràn về
->xếp hình (trách nhiệm ko còn)->hệ luỵ ( bao gồm hài, bi kịch)->người gánh cái hậu quả từ những hệ luỵ là con gái, ko phải con trai.
Bởi vậy khi các bác nhận dc yêu cầu làm bạn sau tình yêu, hãy tự mình quyết định lối đi cho mình chỉ có bạn mới tự lựa chọn cách xử thế cho bạn.
Đa phần trong diễn đàng các anh em ở độ tuổi ô mai nên mới đem ra phân tích cho có chút gió
Chứ nếu bước qua cái độ > 27 thì mọi việc đều trở nên rất đơn giản, có khi nhìn lại những cái này còn cảm thấy buồn cười.
Lời cuối: hãy nhìn lại, sau những cuộc tình, những chuyện tình cảm,con gái họ dc gì và mất gì ?
Con trai chúng ta mất cái gì ?
Nên có cái nhìn khách quan về con gái hơn là việc xem xét theo kiểu vạch lá tìm sâu để phân tích hành động,thái độ đong đếm tình cảm, so đo lợi hay hại cho bản thân mình.
Chém thoải mái,lấy kinh nghiệm lần sau pót típ
tuy nói rằng giờ 2 người vẫn là bạn nhưng nhiều lúc đi chơi chung ... ức chế vãi 


.
Nhưng chắc là sau khi chia tay dù có làm bạn cũng có cáii ji` đó khác đi, ko thể hoàn toàn như trước được
lại còn suốt ngày cứ I miss U, I hope to see you every day
với lại dạo này đang sử dụng binh pháp " mưa dầm thấm lâu " để dụ nhỏ vào tròng