hiện giờ mình đang wen 1 cô học BTX, học rất giỏi và rất dễ thương
mình wen wa yahoo
trước khi mình wen nàng thì nàng đang có cảm tình với 1 người đi du học từng học BTX(chỉ wa chat chứ chưa gặp mặt anh này)
sau 1 thời gian chiến đấu mình đã thắng anh chàng kia và được nàng yêu
nhưng yêu nhau chưa được bao lâu thì nàng đang mất dần lòng tin ở mình....
vì mình đã lỡ làm vài chuyện có lỗi với nàng nhưng mình vô tình ko biết.....
1 hôm mình log nick yahoo nàng và thấy nàng với thằng đó có chat wa lại với nhau
mình ko thể hiểu được
lúc đó mình điên lắm
nếu được mình đã đấm vỡ màn hình để ko còn nhìn thấy những dòng chữ ấy
rùi mình pm nick thằng đó và nói đừng nói chuyện tình cảm với nhỏ mình đang wen nữa
nó còn thách mình có thể làm cho nhỏ này ko nói chuyện với no'
mi`nh điên máu nhưng vẫn giữ lời lẽ lịch sự
rùi mình kêu nàng ko được chat với thằng đó nữa
nhưng 1 mặc nàng chat với nó rui gữi đoan chat wa noi dung la` hạn che' chat với thằng đó cho mình xem, để mình tin, nhưng sự thật nàng vẫn chat với thằng đó
tối hôm sau mình hỏi nàng thì nàng nói: chat với anh ấy có cảm giác khác hơn nhiều so với anh, em có thể thoải mái tâm sự chuyện vui bùn
anh ấy lun ân cần vồn vã gây cho em thấy anh ấy thật lòng.
còn anh thì lo game, ko chịu chat với em, em ko biết anh co yêu em thật lòng hay chỉ là lợi dụng em..................(" con trai phãi nói thẳng ra là yêu thì mới biết hay sao"
)
rùi tui hứa với nàng rằng từ nay sẽ ko làm gì khiến nàng phải bùn nữa, nhưng đổi lại nàng ko được chat với thằng đó nữa
và rùi chiêu hôm sau mình vào nick yahoo thì thấy có vẻ như thằng đó và nàng đã chat với nhau
thằng đó còn gửi emotion trái tim nữa
mình phải làm sao..........
(nàng đã thề nếu còn chat với thằng đó thì tùy mình xử lí)
hjx, thất vọng, chán nản, bùn bã, xin cho mình 1 lời khuyên, mình thật sự ko muốn mất nàng, và nàng nói vẫn rất yêu mình, nhưng vì đau đớn vì những việc mình đã gây ra cho nàng nên nàng mới tìm đến chat với thằng đó để we^n niềm đau
p/s: chuyện xảy ra mình mới thấy mình yêu nàng biết chừng nào...............
nhưng làm sao mình có thể nói cho nàng nghe được hết tình cảm của mình dành cho nàng........
mình wen wa yahoo
trước khi mình wen nàng thì nàng đang có cảm tình với 1 người đi du học từng học BTX(chỉ wa chat chứ chưa gặp mặt anh này)
sau 1 thời gian chiến đấu mình đã thắng anh chàng kia và được nàng yêu
nhưng yêu nhau chưa được bao lâu thì nàng đang mất dần lòng tin ở mình....
vì mình đã lỡ làm vài chuyện có lỗi với nàng nhưng mình vô tình ko biết.....
1 hôm mình log nick yahoo nàng và thấy nàng với thằng đó có chat wa lại với nhau
mình ko thể hiểu được
lúc đó mình điên lắm
nếu được mình đã đấm vỡ màn hình để ko còn nhìn thấy những dòng chữ ấy
rùi mình pm nick thằng đó và nói đừng nói chuyện tình cảm với nhỏ mình đang wen nữa
nó còn thách mình có thể làm cho nhỏ này ko nói chuyện với no'
mi`nh điên máu nhưng vẫn giữ lời lẽ lịch sự
rùi mình kêu nàng ko được chat với thằng đó nữa
nhưng 1 mặc nàng chat với nó rui gữi đoan chat wa noi dung la` hạn che' chat với thằng đó cho mình xem, để mình tin, nhưng sự thật nàng vẫn chat với thằng đó
tối hôm sau mình hỏi nàng thì nàng nói: chat với anh ấy có cảm giác khác hơn nhiều so với anh, em có thể thoải mái tâm sự chuyện vui bùn
anh ấy lun ân cần vồn vã gây cho em thấy anh ấy thật lòng.
còn anh thì lo game, ko chịu chat với em, em ko biết anh co yêu em thật lòng hay chỉ là lợi dụng em..................(" con trai phãi nói thẳng ra là yêu thì mới biết hay sao"
)rùi tui hứa với nàng rằng từ nay sẽ ko làm gì khiến nàng phải bùn nữa, nhưng đổi lại nàng ko được chat với thằng đó nữa
và rùi chiêu hôm sau mình vào nick yahoo thì thấy có vẻ như thằng đó và nàng đã chat với nhau
thằng đó còn gửi emotion trái tim nữa
mình phải làm sao..........
(nàng đã thề nếu còn chat với thằng đó thì tùy mình xử lí)
hjx, thất vọng, chán nản, bùn bã, xin cho mình 1 lời khuyên, mình thật sự ko muốn mất nàng, và nàng nói vẫn rất yêu mình, nhưng vì đau đớn vì những việc mình đã gây ra cho nàng nên nàng mới tìm đến chat với thằng đó để we^n niềm đau

p/s: chuyện xảy ra mình mới thấy mình yêu nàng biết chừng nào...............
nhưng làm sao mình có thể nói cho nàng nghe được hết tình cảm của mình dành cho nàng........

...... Nếu biết mình phạm lỗi gì thì hãy chuộc lỗi đi
.......



(check topic chuyện tình đầu)