- 3/1/09
- 4,065
- 3,518
Thông tin: Lấy từ DAN
Một bộ phim tình cảm dựa trên tiểu thuyết cùng tên, motive kiểu như các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, xem khá thú vị. Thích hợp để xem cùng bạn bè, và người yêu khi Vatinhtinh đến gần ???? :P![]()
Hình ảnh từ bộ phim "You Are the Apple of My Eye", đạo diễn Cửu Bá Đao [Hình ảnh: douban.com]
Theo một cách nào đó thì “You Are the Apple of My Eye” không phải là một bộ phim hay, tuy nhiên chẳng thể phủ nhận đó là một bộ phim thành công. Sau năm ngày công chiếu ở các rạp Trung quốc đại lục, hiện giờ bộ phim đã đứng thứ hai trong danh sách đầu bảng tuần này trên Mtime, phiên bản Trung Quốc của Cơ sở dữ liệu Phim ảnh Quốc tế.
Dựa trên cuốn tiểu thuyết bán tự truyện của tác giả Cửu Bá Đao, bộ phim khắc họa chân thực nhất về đời sống tình cảm của thời tuổi trẻ, và đó là lý do thành công của bộ phim.
Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Di là bạn cùng lớp từ những năm cấp hai. Kha Cảnh Đằng là một cậu học sinh nghịch ngợm và là nỗi đau đầu của mọi giáo viên, trong khi Thẩm Giai Di lại là một học sinh ngoan được các thầy cô cùng các bạn trai khác yêu quý, ngoại trừ Kha Cảnh Đằng. Một kỷ niệm không hay trong lớp đã mang hai người đến gần nhau, và Kha Cảnh Đằng quyết định học hành chăm chỉ dưới sự khích lệ của Thẩm Giai Di. Nhưng vì còn trẻ và thiếu chín chắn, cả hai người cuối cùng phải đi trên những con đường khác nhau sau một trận tranh cãi. Nhiều năm sau tại lễ cưới của Thẩm Giai Di, Kha Cảnh Đằng một lần nữa lại bày tỏ cảm giác của mình với cô, và chứng minh cho mọi người rằng Thẩm Giai Di mãi mãi là người mà anh yêu quý nhất.
Nếu bạn chỉ xem nó là một bộ phim, tôi phải nói là “You Are the Apple of My Eye” không vượt quá điểm trung bình. Bộ phim thực chất là một sự kết hợp giữa những điều thường xảy ra vào thời tuổi trẻ mà mọi người có thể thích xem, nhưng dứt khoát khó mà chuyển thành một bộ phim có sức hút về mặt trực quan được.
Nhưng nếu bạn đòi hỏi bộ phim với một câu chuyện mà phần nhìn được nâng cao với kỹ thuật phim bình thường, thì bạn đã có một câu chuyện hay thật sự dễ đi vào lòng người. Xem bộ phim này sẽ mang bạn trở về thời tuổi trẻ của chính mình và làm bạn nhớ về cô gái bạn yêu mến thời cấp hai. Bạn có thể đã ngượng ngùng trước ánh nhìn thoáng qua của cô ấy và chẳng dám chuyện trò cùng cô, hay bạn có thể đã cố làm những việc ngu xuẩn mỗi ngày chỉ để hiểu được sở thích của cô ấy, nhưng cho đến cuối cùng, suy nghĩ của cô ấy luôn là nguồn sức mạnh, hồ chứa vô tận của sức mạnh mà ủng hộ bạn đấu tranh để trở thành người tốt hơn. Bạn có thể ở bên cô ấy một lúc và khi cô ấy rời đi bạn cảm thấy như một nửa của mình cũng ra đi theo, nhưng lúc nào bạn cũng nghĩ về cô ấy, bạn nhớ đến bản thân – phần tốt đẹp đã yêu cô ấy. Và sau đó bạn hiểu rằng cô ấy luôn là người quan trọng nhất, và chân thành mong cô ấy được hạnh phúc dù là cô ấy có ở bên bạn hay không.
Vâng, câu chuyện của Cửu Bá Đao bao gồm tất cả những điều đó. Về những tình cảm ngắn ngủi được hình thành từ sự chân thành. Đó là một bộ phim khiến bạn nhớ về phần tuyệt vời và chân thành nhất trong con người bạn. Miễn là người ta còn có thể cảm nhận, thì thể loại phim này sẽ mãi có khán giả.
Trong thang điểm từ 1 tới 10, "You Are the Apple of My Eye" được điểm 8.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Download: http://www.dienanh.net/forums/showt...i-nam-nao-Completed-MV-?p=6406430#post6406430






