™Terra™
Mr & Ms Pac-Man
- 6/9/08
- 174
- 34
Em xin kể từ đầu như sau .Bạn em tên là N và bọn em đã học chung 3 năm cấp 3 rồi.Năm nay bọn em học lớp 12.Năm 11 vừa rồi thì em ngồi gần N và rất hay nói chuyện, còn add nick yahoo của nhau để tâm sự thêm . Lớp có 1 đứa con trai thích N và hay đèo N đi học + về nhà.Lúc đó thì em chưa có cảm tình gì với N cả nên cũng coi như không sao cả .1 buổi tối em hỏi N rằng N có thích H (Là ku con trai đó) không.Thì N trả lời là không . Sau đó thì bọn em tâm sự 1 lúc ,share nhạc cho N nghe .... Đến năm lớp 12 thì bọn em bị chuyển ra chỗ ngồi khác nên chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau.Vì thường thì ngồi gần nhau mới có chuyện để mà nói
.Và cứ như thế đến bây giờ.Chính xác là đã được 2 tuần kể từ khi em bắt đầu có cảm tình với N.Lý do ư,vâng em xin kể,đó là 1 hôm ,phố nhà em bị mất điện cả ngày nên em ra hàng Net ngồi cho đỡ buôn
.Và bống dưng nick của N (Lúc này em không biết là N hay là ai ) gọi em và nói rằng :"Ấy ơi,CF đi ,tớ buồn quá;".Em cũng thực sự ngạc nhiên vì từ đầu năm lớp 12 đến giờ mình đã nói chuyện với N qua Yahoo cũng như trên lớp đâu :o.Vì em không thích CF nên em nói với người đó rằng :"Tớ không có bắn CF đâu
,tớ không thích ".Người đó trả lời ngay bằng một nhịp Type rất nhanh và nhiệt tình :"Vậy à,vậy mình đi chơi đi :*.Em càng ngạc nhiên hơn và hỏi lại:"Có phải N không đó,sao lạ thế
".Ban đầu người đó bảo đúng là N rồi sau 1 lúc lại nói ,tớ là em của N,em bằng tuổi
(Sau này hỏi N thì biết là N chẳng có đứa em nào = tuổi cả ).Và em lấy lại bình tĩnh và người đó nói tiếp:"Ấy đi ăn kem không:* ăn kem cho mát:*,ấy mời tớ đi ăn kem nhé,tớ rủ cả N ĐI CÙNG,Đến bây giờ thì em thực sự nghi ngờ rằng có thể là N đang giả vờ làm em của N để thử em cũng nên.Sau đó em lưỡng lự một lúc,không biết nên nói sao thì người đó nói là :"N bảo ấy chưa có Người Yêu nên tớ muốn làm quen với ấy,ấy có Head Phone không mình Chat Voices nhé
".Bởi vì em đang ngồi ngoài hàng lại gặp đúng máy không có HP nên đành chịu ::(.Sau đó là 1 loạt những lời rủ đi chơi,đi ăn kem liên tục mà em không có cơ hội đáp ứng nhu cầu đó
,nên 1 lúc sau người đó nói BB và Sign Out.
Đêm hôm đó về mà em không sao ngủ được vì trong đầu đầy ắp những suy nghĩ như:"Có phải N giả vờ làm em N để thử mình không".Từ những đặc điểm như : Font chữ N dùng (Là màu đỏ ,cỡ to hơn và nghiêng),rồi cách N Type cũng không khác gì lúc đó là mấy,và 1 đặc điểm nghi ngờ nhất đó là khi rủ em đi ăn kem,nếu chỉ để làm quen thì tại sao người đó lại nói rủ cả N đi cùng,và còn nữa đó là khi chuẩn bị out thì người đó nói rằng,thôi tớ VỀ đây
(Điều đó cũng rất không đúng vì nếu ra hàng thì người ta thường không quan tâm đến Font chữ mà mình dùng ,đằng này lại trùng khớp,-->Có thể là nói dối,có thể lúc đó N online bằng máy nhà (Do máy nhà cài Font không bị mất vì không dùng DeepFreeze).Vậy là em đoán(Đừng bảo em tưởng bở nhé vì cũng từ những dẫn chứng khá khả nghi mà ::().Vì suy nghĩ quá nhiều về N đêm hôm đó nên sáng hôm sau em đã có cảm tình với N ::(.Hôm sau em hỏi N rằng N có em nào = tuổi không thì N bảo không có.Em hỏi rằng N có để pass cho đứa em nào dùng không thì N bảo có và khuyên N nên đổi Pass.Lạ thay là N không biết cách đổi nên em đã bảo N rằng :"Nếu tin tưởng thì có thể đưa tớ đổi cho .".Rồi N đưa Pass cho em đổi ngay.(Điều đó chứng tỏ N tin tưởng em đúng không,vì N sẵn sàng đưa Pass nick Yahoo chính mà mình dùng để em đổi Pass.Lúc này trong em lại hình thành 1 suy nghĩ khác: N chắc cũng có cảm tình với mình nên mới đưa Pass cho mình đổi hộ.Chợt nhớ đến lời N năm lớp 11 có nói :"Bọn mình vẫn đang đi học,yêu đương làm gì cho nó ảnh hưởng ra
!".Em thực sự không biết làm thế nào.Vì nhỡ mình nói với N rằng mình thích N ,N lại từ chối để tập trung học hành thì sao ::(.
Đó là những việc xảy ra giữa em và N.Em muốn hỏi vài câu hỏi.Đó là:
1/Liều có phải N cũng đang bật đèn xanh cho em không
2/Nếu đúng như vậy thì em nên làm gì
3/Em biết lúc này việc học là quan trọng vì sắp phải thi ĐH .Em muốn rằng 2 đứa sẽ biết rằng người kia đang thích mình và sẽ thuộc về nhau .Sau đó sẽ thường xuyên đến nhà học chung hoặc cùng đi học nhóm với nhau cho kì thi quan trọng sắp tới
Tính em vốn thích ai thì rất ngại khi tiếp xúc với người đó
.Chỉ có điểm mạnh là qua Yahoo thôi
.Nhưng cứ gọi N thì 1 lúc lâu sau N mới trả lời.
Vì thế em rất buồn và em mong mọi người trong Box Tâm sự nói riêng và trong Forum Gamevn nói chung giúp đỡ em !
Thân!
.Và cứ như thế đến bây giờ.Chính xác là đã được 2 tuần kể từ khi em bắt đầu có cảm tình với N.Lý do ư,vâng em xin kể,đó là 1 hôm ,phố nhà em bị mất điện cả ngày nên em ra hàng Net ngồi cho đỡ buôn
.Và bống dưng nick của N (Lúc này em không biết là N hay là ai ) gọi em và nói rằng :"Ấy ơi,CF đi ,tớ buồn quá;".Em cũng thực sự ngạc nhiên vì từ đầu năm lớp 12 đến giờ mình đã nói chuyện với N qua Yahoo cũng như trên lớp đâu :o.Vì em không thích CF nên em nói với người đó rằng :"Tớ không có bắn CF đâu
,tớ không thích ".Người đó trả lời ngay bằng một nhịp Type rất nhanh và nhiệt tình :"Vậy à,vậy mình đi chơi đi :*.Em càng ngạc nhiên hơn và hỏi lại:"Có phải N không đó,sao lạ thế
".Ban đầu người đó bảo đúng là N rồi sau 1 lúc lại nói ,tớ là em của N,em bằng tuổi
(Sau này hỏi N thì biết là N chẳng có đứa em nào = tuổi cả ).Và em lấy lại bình tĩnh và người đó nói tiếp:"Ấy đi ăn kem không:* ăn kem cho mát:*,ấy mời tớ đi ăn kem nhé,tớ rủ cả N ĐI CÙNG,Đến bây giờ thì em thực sự nghi ngờ rằng có thể là N đang giả vờ làm em của N để thử em cũng nên.Sau đó em lưỡng lự một lúc,không biết nên nói sao thì người đó nói là :"N bảo ấy chưa có Người Yêu nên tớ muốn làm quen với ấy,ấy có Head Phone không mình Chat Voices nhé
".Bởi vì em đang ngồi ngoài hàng lại gặp đúng máy không có HP nên đành chịu ::(.Sau đó là 1 loạt những lời rủ đi chơi,đi ăn kem liên tục mà em không có cơ hội đáp ứng nhu cầu đó
,nên 1 lúc sau người đó nói BB và Sign Out.Đêm hôm đó về mà em không sao ngủ được vì trong đầu đầy ắp những suy nghĩ như:"Có phải N giả vờ làm em N để thử mình không".Từ những đặc điểm như : Font chữ N dùng (Là màu đỏ ,cỡ to hơn và nghiêng),rồi cách N Type cũng không khác gì lúc đó là mấy,và 1 đặc điểm nghi ngờ nhất đó là khi rủ em đi ăn kem,nếu chỉ để làm quen thì tại sao người đó lại nói rủ cả N đi cùng,và còn nữa đó là khi chuẩn bị out thì người đó nói rằng,thôi tớ VỀ đây
(Điều đó cũng rất không đúng vì nếu ra hàng thì người ta thường không quan tâm đến Font chữ mà mình dùng ,đằng này lại trùng khớp,-->Có thể là nói dối,có thể lúc đó N online bằng máy nhà (Do máy nhà cài Font không bị mất vì không dùng DeepFreeze).Vậy là em đoán(Đừng bảo em tưởng bở nhé vì cũng từ những dẫn chứng khá khả nghi mà ::().Vì suy nghĩ quá nhiều về N đêm hôm đó nên sáng hôm sau em đã có cảm tình với N ::(.Hôm sau em hỏi N rằng N có em nào = tuổi không thì N bảo không có.Em hỏi rằng N có để pass cho đứa em nào dùng không thì N bảo có và khuyên N nên đổi Pass.Lạ thay là N không biết cách đổi nên em đã bảo N rằng :"Nếu tin tưởng thì có thể đưa tớ đổi cho .".Rồi N đưa Pass cho em đổi ngay.(Điều đó chứng tỏ N tin tưởng em đúng không,vì N sẵn sàng đưa Pass nick Yahoo chính mà mình dùng để em đổi Pass.Lúc này trong em lại hình thành 1 suy nghĩ khác: N chắc cũng có cảm tình với mình nên mới đưa Pass cho mình đổi hộ.Chợt nhớ đến lời N năm lớp 11 có nói :"Bọn mình vẫn đang đi học,yêu đương làm gì cho nó ảnh hưởng ra
!".Em thực sự không biết làm thế nào.Vì nhỡ mình nói với N rằng mình thích N ,N lại từ chối để tập trung học hành thì sao ::(.Đó là những việc xảy ra giữa em và N.Em muốn hỏi vài câu hỏi.Đó là:
1/Liều có phải N cũng đang bật đèn xanh cho em không

2/Nếu đúng như vậy thì em nên làm gì

3/Em biết lúc này việc học là quan trọng vì sắp phải thi ĐH .Em muốn rằng 2 đứa sẽ biết rằng người kia đang thích mình và sẽ thuộc về nhau .Sau đó sẽ thường xuyên đến nhà học chung hoặc cùng đi học nhóm với nhau cho kì thi quan trọng sắp tới

Tính em vốn thích ai thì rất ngại khi tiếp xúc với người đó
.Chỉ có điểm mạnh là qua Yahoo thôi
.Nhưng cứ gọi N thì 1 lúc lâu sau N mới trả lời.
Vì thế em rất buồn và em mong mọi người trong Box Tâm sự nói riêng và trong Forum Gamevn nói chung giúp đỡ em !
Thân!





