black_tony
Mario & Luigi
- 27/2/07
- 729
- 0
Chuyện của tớ đúng là rất phức tạp mà đến cả người trong cuộc cũng không biết giải quyết ra sao nữa :
tớ năm nay đại học năm thứ 2 ! Sự tình như sau: (tớ gọi người đó là D cho dễ nói nhé)
- Tớ và D học cùng 1 lớp ĐH ; lúc mới vào trường tớ thấy D chả có gì đặc biệt nhưng vì lớp toàn gái xấu nên có thể liệt vào hàng top 3 :whew:
- học được tầm 1 tuần thì D bắt đầu để ý tớ : sms làm quen;chat chit; ngồi cạnh nhau trong lớp suốt.... Qua chat chit thì tớ biết là D đã có người yêu học cùng trường cấp 3 ngày xưa và hiện tại đang đi du học Trung Quốc. (người yêu D cũng khá trắng trẻo đẹp trai;học khá;nhà giàu;gallant) ; lúc đó tớ lại đang cảm 1 em ở bên Cao Đẳng Du Lịch nên chả để ý vs quan tâm tới D lắm; chỉ muốn gần gũi để lừa tình :'> (ở lớp toàn gọi nhau là vợ chồng)
- không ngờ là lúc đó D lại cảm nắng mình nên bỏ cả ngy Trung Quốc để yêu mình . Điển hình là có 1 hôm sms vs tôi bảo: " hay v c mình yêu nhau thật đi
" .Tôi thì đang thich em kia nên không dứt điểm mà cứ đùa đùa cợt cợt 
- Sau đó tầm 1 tuần thì thấy thái độ "không hợp tác" của tớ nên D chán và quay sang yêu 1 thằng cùng trường hơn tuổi (thằng này theo đuổi lâu rồi)
- Được 1 tháng thì ngy Trung Quốc cũ của D về nghỉ tết -> D bỏ thằng kia để quay về với ngy cũ. Giai đoạn này mình mặc kệ vì không quan tâm mấy; chỉ biết rằng 2 người yêu nhau từ đó đến.....cách đây 2 tháng
- Tầm tháng 9 vừa qua; lúc này tớ không còn yêu ai nữa . Thì tự nhiên mình lại nổi hứng muốn "đánh đồn địch" xem trình độ cưa gái của mình ra sao
. nên đưa ra 1 quyết định điên rồ là :"tách D và ngy TQ ra"
.
- Phủ đầu bằng món quà sinh nhật " gấu bông M2U " sau đó là chiến dịch chém gió nịnh hót. Tớ nói thẳng với D là :" ngày xưa khi v c mình mới thích nhau; c quá ngốc; không biết giữ lại v; bây giờ c chỉ q tâm làm sao để v được hạnh phúc" . Lúc này hình như D còn ấn tượng chuyện mình hay trăng hoa nên từ chối mình rất thẳng thừng và dứt khoát
. Tự ái nối lên nên tớ q.định :" đã thế ông mặc kệ" :cool:
- Tự nhiên tầm 1 tuần sau đó thằng Ngy của D bên TQ nó quan hệ xxx với đứa khác xong thì hối hận quá nên sms xin lỗi D :o . D giận quá nên thôi luôn và chat với tớ để chia sẻ nỗi buồn . Thấy có cơ hội tốt nên tớ nhảy vào ngay và an ủi động viên D. Bọn tớ nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm : ngày nào cũng học ở lớp cả ngày ngồi cạnh nhau nói chuyện ; tối về lại chat chit đến tận 3h sáng vẫn chưa muốn ngủ :whew: . mấy ngày nghỉ thì thôi rồi : sms suốt ngày( kỉ lục là 1 buổi chiều và 1 buổi tối sms cho nhau liên tục mỗi người 70 cái sms :cool: )
- nhưng khi cái giận của D với ngy qua đi thì lại đến nhớ nhung nó ( tính ra thì 2 đứa đã yêu nhau được 2 năm rồi cơ mà). lúc đó thì tâm trạng của D rất bất ổn: ở bên cạnh tớ trên lớp thì rất gần gũi;vui vẻ nhưng cứ về đến nhà là lại nghĩ ngợi linh tinh xem nên quyết định yêu ai và toàn than phiền với tớ là vẫn chưa quên được người yêu cũ ( thế bảo có buồn tôi không cơ chứ X( ) . Lúc đó tớ nghĩ chả có gì phải lo; gần gũi mình suốt ngày thế này thì sớm muộn cũng chết vì yêu mình cho xem :cool:
- Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu như ngy D vẫn yên vị bên TQ . Đằng này thằng đó nó sợ mất D nên giấu bố mẹ bạn bè; đi tàu từ Beijing về HN mất 3 ngày để gặp D trong 1 ngày rồi lại té về TQ luôn :o . Người yêu làm hành động như vậy bảo sao em nó chả xúc động rơi lệ . tối hôm đó D sms dứt khoát vời mình luôn; không còn lựa chọn nào hết
- hôm sau đi học mình mặt lạnh như tiền không thèm nói nửa câu. Lúc này tự nhiên D lại níu kéo tớ lại. không muốn dứt khoát với tớ nữa. Còn tớ thì :"đã đâm lao là phải theo lao; lúc đầu định yêu chơi nhưng không ngờ giờ đây yêu thật mất rồi .... " nên tớ vẫn quay lại với D
- 1 thời gian yên bình nữa lại tiếp tục: tớ và D ngày càng gần gũi thân thiết hơn bao giờ hết. nhưng trong cái may lại có cái rủi : D không nói chuyện nhớ ngy nữa mà lại hay kể về thằng đó cho tớ X( . Trong khi đó ở lớp tớ vòng tay ôm ấp D khi bọn tớ ở cạnh nhau vẫn được,vậy mà .... Tự nhiên 2 tuần trước thằng ngy D nó sms về than vãn D không còn yêu nó như xưa nữa ... rồi thằng đó tắt máy mấy ngày liền. -> D lại lo lắng cho nó ; gọi điện liên tục mặc dù bên kia đã tắt máy.
- Sau 2 ngày thì D kệ không thèm gọi nữa và rủ tớ đi xem phim ! 2 đứa lên Vcom xem "wild Child" . Trong lúc xem;D ngả vào lòng tớ còn tớ ôm lấy D; tớ ghé vào kizz môi D như là yêu nhau lắm rồi ý ( mình định bụng :" quả này thành công rồi
)
- ai ngờ tối hôm đó D sms cho tớ bảo :" c làm như vậy v cũng không thể tiến xa hơn với c được đâu ! v là của ngy TQ rồi ! Chuyện này như là số phận rồi ! xin lỗi c !"
- tớ nghĩ D chỉ suy nghĩ nhất thời như vậy thôi nên kệ ! sáng hôm sau lại vui vẻ ý mà ! ai ngờ từ hôm đó ; D không cho tớ đụng chạm nữa; cầm tay cũng không cho; tỏ vẻ khó chịu. nhưng vẫn nói chuyện bình thường mặc dù không vui vẻ mấy nữa! Cũng chả sms trả lời tớ nữa luôn ::( tớ sms 3 lần thì mới có 1 lần reply ; hỏi ra thì bảo :" dạo này v lười sms " )
- Lên blog thì thấy treo lại avatar hôn nhau với ngy cũ X( X(
- bực mình tớ lên lớp bơ luôn D ; không thèm nói chuyện nhưng vẫn ngồi cạnh . Tớ sms bảo D là mình nên chấm dứt từ đây.... thì thấy D không nói gì nhưng vẫn thấy muốn níu kéo tớ lại :whew: . Tớ quyết định mặc kệ không thèm nói chuỵên mặc dù D vẫn cố bắt chuyện thì tớ tr.lời đều rất hời hợt .
mấy hôm gần đây thì thấy D chả bắt chuyện nữa; bọn tớ đến lớp mà không nói vs nhau lấy nửa câu .
Đấy ; chuyện ty của tớ đấy; phức tạp không? Thú thực là tớ vẫn còn yêu D và muốn quay lại ! nhưng cũng muốn dứt khoát cho mình đỡ khổ! mọi người cho tớ lời khuyên với
(D lại quay trở lại với ngy cũ rồi- thằng này 1 tháng nữa sẽ về VN nghỉ tết)
tớ năm nay đại học năm thứ 2 ! Sự tình như sau: (tớ gọi người đó là D cho dễ nói nhé)
- Tớ và D học cùng 1 lớp ĐH ; lúc mới vào trường tớ thấy D chả có gì đặc biệt nhưng vì lớp toàn gái xấu nên có thể liệt vào hàng top 3 :whew:
- học được tầm 1 tuần thì D bắt đầu để ý tớ : sms làm quen;chat chit; ngồi cạnh nhau trong lớp suốt.... Qua chat chit thì tớ biết là D đã có người yêu học cùng trường cấp 3 ngày xưa và hiện tại đang đi du học Trung Quốc. (người yêu D cũng khá trắng trẻo đẹp trai;học khá;nhà giàu;gallant) ; lúc đó tớ lại đang cảm 1 em ở bên Cao Đẳng Du Lịch nên chả để ý vs quan tâm tới D lắm; chỉ muốn gần gũi để lừa tình :'> (ở lớp toàn gọi nhau là vợ chồng)
- không ngờ là lúc đó D lại cảm nắng mình nên bỏ cả ngy Trung Quốc để yêu mình . Điển hình là có 1 hôm sms vs tôi bảo: " hay v c mình yêu nhau thật đi
" .Tôi thì đang thich em kia nên không dứt điểm mà cứ đùa đùa cợt cợt 
- Sau đó tầm 1 tuần thì thấy thái độ "không hợp tác" của tớ nên D chán và quay sang yêu 1 thằng cùng trường hơn tuổi (thằng này theo đuổi lâu rồi)
- Được 1 tháng thì ngy Trung Quốc cũ của D về nghỉ tết -> D bỏ thằng kia để quay về với ngy cũ. Giai đoạn này mình mặc kệ vì không quan tâm mấy; chỉ biết rằng 2 người yêu nhau từ đó đến.....cách đây 2 tháng

- Tầm tháng 9 vừa qua; lúc này tớ không còn yêu ai nữa . Thì tự nhiên mình lại nổi hứng muốn "đánh đồn địch" xem trình độ cưa gái của mình ra sao
. nên đưa ra 1 quyết định điên rồ là :"tách D và ngy TQ ra"
. - Phủ đầu bằng món quà sinh nhật " gấu bông M2U " sau đó là chiến dịch chém gió nịnh hót. Tớ nói thẳng với D là :" ngày xưa khi v c mình mới thích nhau; c quá ngốc; không biết giữ lại v; bây giờ c chỉ q tâm làm sao để v được hạnh phúc" . Lúc này hình như D còn ấn tượng chuyện mình hay trăng hoa nên từ chối mình rất thẳng thừng và dứt khoát
. Tự ái nối lên nên tớ q.định :" đã thế ông mặc kệ" :cool:- Tự nhiên tầm 1 tuần sau đó thằng Ngy của D bên TQ nó quan hệ xxx với đứa khác xong thì hối hận quá nên sms xin lỗi D :o . D giận quá nên thôi luôn và chat với tớ để chia sẻ nỗi buồn . Thấy có cơ hội tốt nên tớ nhảy vào ngay và an ủi động viên D. Bọn tớ nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm : ngày nào cũng học ở lớp cả ngày ngồi cạnh nhau nói chuyện ; tối về lại chat chit đến tận 3h sáng vẫn chưa muốn ngủ :whew: . mấy ngày nghỉ thì thôi rồi : sms suốt ngày( kỉ lục là 1 buổi chiều và 1 buổi tối sms cho nhau liên tục mỗi người 70 cái sms :cool: )
- nhưng khi cái giận của D với ngy qua đi thì lại đến nhớ nhung nó ( tính ra thì 2 đứa đã yêu nhau được 2 năm rồi cơ mà). lúc đó thì tâm trạng của D rất bất ổn: ở bên cạnh tớ trên lớp thì rất gần gũi;vui vẻ nhưng cứ về đến nhà là lại nghĩ ngợi linh tinh xem nên quyết định yêu ai và toàn than phiền với tớ là vẫn chưa quên được người yêu cũ ( thế bảo có buồn tôi không cơ chứ X( ) . Lúc đó tớ nghĩ chả có gì phải lo; gần gũi mình suốt ngày thế này thì sớm muộn cũng chết vì yêu mình cho xem :cool:
- Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu như ngy D vẫn yên vị bên TQ . Đằng này thằng đó nó sợ mất D nên giấu bố mẹ bạn bè; đi tàu từ Beijing về HN mất 3 ngày để gặp D trong 1 ngày rồi lại té về TQ luôn :o . Người yêu làm hành động như vậy bảo sao em nó chả xúc động rơi lệ . tối hôm đó D sms dứt khoát vời mình luôn; không còn lựa chọn nào hết

- hôm sau đi học mình mặt lạnh như tiền không thèm nói nửa câu. Lúc này tự nhiên D lại níu kéo tớ lại. không muốn dứt khoát với tớ nữa. Còn tớ thì :"đã đâm lao là phải theo lao; lúc đầu định yêu chơi nhưng không ngờ giờ đây yêu thật mất rồi .... " nên tớ vẫn quay lại với D
- 1 thời gian yên bình nữa lại tiếp tục: tớ và D ngày càng gần gũi thân thiết hơn bao giờ hết. nhưng trong cái may lại có cái rủi : D không nói chuyện nhớ ngy nữa mà lại hay kể về thằng đó cho tớ X( . Trong khi đó ở lớp tớ vòng tay ôm ấp D khi bọn tớ ở cạnh nhau vẫn được,vậy mà .... Tự nhiên 2 tuần trước thằng ngy D nó sms về than vãn D không còn yêu nó như xưa nữa ... rồi thằng đó tắt máy mấy ngày liền. -> D lại lo lắng cho nó ; gọi điện liên tục mặc dù bên kia đã tắt máy.
- Sau 2 ngày thì D kệ không thèm gọi nữa và rủ tớ đi xem phim ! 2 đứa lên Vcom xem "wild Child" . Trong lúc xem;D ngả vào lòng tớ còn tớ ôm lấy D; tớ ghé vào kizz môi D như là yêu nhau lắm rồi ý ( mình định bụng :" quả này thành công rồi
)- ai ngờ tối hôm đó D sms cho tớ bảo :" c làm như vậy v cũng không thể tiến xa hơn với c được đâu ! v là của ngy TQ rồi ! Chuyện này như là số phận rồi ! xin lỗi c !"
- tớ nghĩ D chỉ suy nghĩ nhất thời như vậy thôi nên kệ ! sáng hôm sau lại vui vẻ ý mà ! ai ngờ từ hôm đó ; D không cho tớ đụng chạm nữa; cầm tay cũng không cho; tỏ vẻ khó chịu. nhưng vẫn nói chuyện bình thường mặc dù không vui vẻ mấy nữa! Cũng chả sms trả lời tớ nữa luôn ::( tớ sms 3 lần thì mới có 1 lần reply ; hỏi ra thì bảo :" dạo này v lười sms " )

- Lên blog thì thấy treo lại avatar hôn nhau với ngy cũ X( X(
- bực mình tớ lên lớp bơ luôn D ; không thèm nói chuyện nhưng vẫn ngồi cạnh . Tớ sms bảo D là mình nên chấm dứt từ đây.... thì thấy D không nói gì nhưng vẫn thấy muốn níu kéo tớ lại :whew: . Tớ quyết định mặc kệ không thèm nói chuỵên mặc dù D vẫn cố bắt chuyện thì tớ tr.lời đều rất hời hợt .
mấy hôm gần đây thì thấy D chả bắt chuyện nữa; bọn tớ đến lớp mà không nói vs nhau lấy nửa câu .
Đấy ; chuyện ty của tớ đấy; phức tạp không? Thú thực là tớ vẫn còn yêu D và muốn quay lại ! nhưng cũng muốn dứt khoát cho mình đỡ khổ! mọi người cho tớ lời khuyên với
(D lại quay trở lại với ngy cũ rồi- thằng này 1 tháng nữa sẽ về VN nghỉ tết)

