hungtanhmanh
Youtube Master Race
Phải chi ngày hôm ấy nàng đừng vào lớp của mình để tham quan, để mình bị "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Từ ngày nàng vào trường học, cuộc sống của mình cũng thay đổi luôn. Từ cảm giác bối rối muốn làm quen, cho đến mong chờ được gặp nàng ở giờ chuyển lớp. Trời có lẽ không thương mình trong chuyện tình cảm, mình mong muốn chỉ có một lớp được học cùng nàng mà không được, trong khi thằng em học chung trường (nó nhỏ hơn mình 1 tuổi) thì được chung lớp nó. Rồi điều mình đoán cũng tới, thằng em mình thích nàng. Ban đầu nghĩ nó giỡn, nhưng rồi ngày nào cũng nghe nó tâm sự với mình về việc nó và nàng ngồi nói chuyện với nhau làm mình cảm thấy tủi. Mình và nó khác nhau khá nhiều, mình xấu trai và chơi thể thao dở, chỉ chăm chỉ học hành (nên có lẽ vì thế mà chuyện tình cảm luôn thất bại). Còn em mình thì đẹp trai, thể thao giỏi, bao nhiêu cô trong trường thích. Mình cũng hay tìm cách ngồi nói chuyện với nàng ở giờ học trong thư viện, nhưng có lẽ cô nàng mải lo học nên chả nói ngồi nói gì nhiều.
Riết chả biết có nên tiếp tục không, hay là cũng chấm dứt như bao lần khác. Không lẽ mình mãi mãi chỉ biết học và chơi game......
Riết chả biết có nên tiếp tục không, hay là cũng chấm dứt như bao lần khác. Không lẽ mình mãi mãi chỉ biết học và chơi game......

