whisky137
Dragon Quest
- 7/2/07
- Thread starter
- #41
Ha ha.
12h thấy em online, mình hỏi sao chưa đi ngủ đi. Lát sau em bảo đúng 1 câu "đi ngủ đây. BB". Mình cũng BB lại và vãn thấy em online.
45 phút sau, cả em và lão kia mới offline.
Ôi cái cuộc đời. Phũ phàng quá thế. Khốn nạn quá thế
Ôi mẹ ơi. 23 tuổi đầu rồi mà vẫn ngu thế hả giời
Kết cục vẫn là : Không bao giờ được tin tưởng vào đàn bà, con gái.
Hơ hơ. Mình cũng muốn tin lắm. Nhưng sao lại cứ thế này
Ôi nản quá. Sao ngu quá
Cái trò ỡm ờ vớ vẩn này mà sao mình vẫn mãi ko thoát ra dc.
Mấy năm học đại học, bao hi vọng, cuối cùng là thế này sao.
12h thấy em online, mình hỏi sao chưa đi ngủ đi. Lát sau em bảo đúng 1 câu "đi ngủ đây. BB". Mình cũng BB lại và vãn thấy em online.
45 phút sau, cả em và lão kia mới offline.
Ôi cái cuộc đời. Phũ phàng quá thế. Khốn nạn quá thế

Ôi mẹ ơi. 23 tuổi đầu rồi mà vẫn ngu thế hả giời

Kết cục vẫn là : Không bao giờ được tin tưởng vào đàn bà, con gái.
Hơ hơ. Mình cũng muốn tin lắm. Nhưng sao lại cứ thế này

Ôi nản quá. Sao ngu quá

Cái trò ỡm ờ vớ vẩn này mà sao mình vẫn mãi ko thoát ra dc.
Mấy năm học đại học, bao hi vọng, cuối cùng là thế này sao.
....... Hãy đi tìm "7 sắc cầu vòng" giống tui đi
.......

Cũng tình yêu đầu đời đây nhưng chưa sâu nặng như chủ 2pic, đi chơi còn chưa hẹn được 1 lần. Mà mãi chẳng wen được đây này 
