blue111
Mr & Ms Pac-Man
Thật tình em cũng cho vào quên lãng cũng lâu rồi, thật sự em muốn quên muốn xóa mãi hình bóng của người mà đã làm con tim em xao xuyến rồi yêu say đắm bất chấp mọi người nghĩ gì mọi người nói gì.
Sự tình là từ lớp 10 em quen với người đó, người đó hơn em 2 tuổi nhưng em có vẻ ngoài lớn và chững chạc(so với tính cách), nên đi bên nhau thấy cũng không có vấn đề gì lắm, tình đầu thì ai cũng biết rồi đó lắm truây chuyên và hạnh phúc cũng nhiều, mọi thứ cũng êm đềm cho đến khi em và người đó yêu nhau hơn 1 năm. Thú thật người đó và em đã trao cho nhau những gì gọi là đầu tiên nhưng lúc đó phủ phàng thay em chính là người dứt khoát bỏ ra đi để theo đuổi... một người khác. Lúc mới chia tay em nghĩ chuyện cũng bình thường và không có gì gọi là to tát nhưng qua bạn bè của em và của nó nữa em mới biết hầu như thời gian đầu khi chia tay em, nhỏ đó sống trong đau khổ và luôn nghĩ em ra đi không phải vì người khác mà là do nhỏ đó không xứng với em. Thời còn blog một lần nọ thằng bạn em gởi cho em blog của nó đọc từng chữ từng câu không hiểu sao tim em thắt lại không hiểu sao? em muốn quay về và không hiểu sao nhỏ đó lại không cho em một cơ hội?????? Thà nhỏ đó không quan tâm đến em, thà nhỏ đó cho em vào quên lãng đi dù gì cũng 3 năm trôi qua rồi, giờ 2 đứa ở 2 nơi khác nhau nhưng em vẫn không hiểu tại sao nhỏ đó lại quan tâm đến như thế thật sự em không hiểu????
Em bây giờ em cũng vừa vào ĐH, em đang quyết tâm cho tương lai của mình theo các bác em nên ngõ ý quay lại thêm 1 lần nữa hay chú tâm vào việc học để có tương lai.
Sự tình là từ lớp 10 em quen với người đó, người đó hơn em 2 tuổi nhưng em có vẻ ngoài lớn và chững chạc(so với tính cách), nên đi bên nhau thấy cũng không có vấn đề gì lắm, tình đầu thì ai cũng biết rồi đó lắm truây chuyên và hạnh phúc cũng nhiều, mọi thứ cũng êm đềm cho đến khi em và người đó yêu nhau hơn 1 năm. Thú thật người đó và em đã trao cho nhau những gì gọi là đầu tiên nhưng lúc đó phủ phàng thay em chính là người dứt khoát bỏ ra đi để theo đuổi... một người khác. Lúc mới chia tay em nghĩ chuyện cũng bình thường và không có gì gọi là to tát nhưng qua bạn bè của em và của nó nữa em mới biết hầu như thời gian đầu khi chia tay em, nhỏ đó sống trong đau khổ và luôn nghĩ em ra đi không phải vì người khác mà là do nhỏ đó không xứng với em. Thời còn blog một lần nọ thằng bạn em gởi cho em blog của nó đọc từng chữ từng câu không hiểu sao tim em thắt lại không hiểu sao? em muốn quay về và không hiểu sao nhỏ đó lại không cho em một cơ hội?????? Thà nhỏ đó không quan tâm đến em, thà nhỏ đó cho em vào quên lãng đi dù gì cũng 3 năm trôi qua rồi, giờ 2 đứa ở 2 nơi khác nhau nhưng em vẫn không hiểu tại sao nhỏ đó lại quan tâm đến như thế thật sự em không hiểu????
Em bây giờ em cũng vừa vào ĐH, em đang quyết tâm cho tương lai của mình theo các bác em nên ngõ ý quay lại thêm 1 lần nữa hay chú tâm vào việc học để có tương lai.
