Tình đầu là chia ly , mình cứ ngỡ là khi ngày đó đến mình sẽ có thể bình tĩnh đón nhận nó . . . Nhưng ai ngờ được sao lại khó khăn đến thế . . . ai ngờ được mình yêu người ta nhiều đến thế để rồi khi mọi thứ vỡ oà ra . . . Hụt hẫng , trống rỗng
Ai có biết phải làm j bây h k , k muốn chìm đắm trong rượu chè đâu
Vì tớ đã nghĩ rằng nếu mình yêu hết lòng thì sẽ đc. như ý nhưng k ngờ khi mình đã yêu người ta hơn cả bản thân mình mà vẫn mất nhau , chẳng thể ngờ người ấy có thể phũ với mình như thế
Tình đầu có mấy ai thành được hả bạn, mình cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, quen nhau hơn 2 năm, vậy mà chỉ 15 ngày mình đi MHX, mọi chuyện đã kết thúc. Lúc đó mình muốn lao xuống sông chết cho rồi (em đi MHX ở An Giang, sông nhiều lắm), thế mà may sao Trời Phật phù hộ, nước chưa lên cao quá đầu, lại bò lên hoành tráng. Nghĩ lại, tại sao lại buồn? Buồn cũng đâu đưa được em trở lại? Tại sao người ta rời bỏ mình? Chết cũng không giải quyết được gì, chưa kể là chưa đú đởn gì mà chết thì phí cái đời trai. Sa đọa thì có lỗi với bố mẹ.
Thế là em quyết tâm sống tốt hơn trước, mở rộng lòng mình, khép chặt trái tim, quyết tâm học thật giỏi để sau này đóng góp sức mình xây dựng đất nước giàu đẹp (vcl, Tập làm văn nó vẫn ám, không tài nào bỏ được nhé).
Tất nhiên là hoàn cảnh của em dễ thở hơn của bác nhiều, nên em có thể đứng lên dễ dàng, nhưng bác cũng cần phải cố gắng. Mình là đàn ông, chả lẽ vì 1 người con gái mà phá hoại cuộc đời? vậy còn bố mẹ mình thì sao? Mình là đàn ông, vấp ngã bao nhiêu lần vẫn phải đứng dậy, vì mình sẽ là trụ cột cho gia đình sau này! Chưa kể trên đời này thiếu gì con gái, biết đâu mối tình đầu không phải là tình yêu đích thực của mình? Biết đâu sau này mình sẽ tìm được một nửa của mình?
Nói tóm lại, dông dài nãy giờ là bác đừng buồn bã nhiều nữa, giai đoạn đầu rất là khó khăn, em có làm một số việc khiến cho đầu óc khuây khỏa nè, bác tham khảo nhe:
1. Cắt tóc ~> cắt bỏ ưu tư.
2. Mua quần áo, giày dép mới ~> bắt đầu chương trình "Thay đổi hình ảnh trước công chúng"
3. Tập tạ ~> chả biết làm gì thì tập thôi, nhưng ra phòng tập, nghe nhạc to nó cũng thú vị, hihi, với lại cải thiện hình thể để câu ^^
4. Thời gian rảnh đi cafe với bạn ~> có bồ thường sẽ bỏ bạn, đây sẽ là cơ hội để chúng ta gây dựng lại tình bạn của mình, cũng khuây khỏa tý, bạn bè sẽ an ủi. QUAN TRỌNG NHẤT là có thể giới thiệu mối mới ^^
5. Tuyệt đối tránh những lời xúi giục của kẻ gian như dưới đây
Đua xe đi HardyzBoy
6. Nghe theo lời khuyên và an ủi của anh em như dưới đây
buồn làm gì khi xung quanh ta vẫn còn người thân, bạn bè, ... đôi khi là vài em khác
vui lên bác ơi ^^, cười phát cho nó hoành tráng nhe, hihi