Vậy là cái gì đến đã đến, đã đến lúc Th phải trở về với nơi Th thuộc về.
L biết bây giờ L có níu kéo thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời, thật sự đã vấp ngã nhiều lần trong tình cảm, nhưng chưa bao giờ L cảm thấy tâm trí mình lúc nào cũng vừa yêu vừa nơm nớp lo sợ.
Sợ rằng tình cảm của 2 đứa chưa đủ chính chắn? Ko phải, L có thể cảm nhận đc tình cảm của mình dành cho Th rất nhiều và chữ "YÊU" vẫn chưa đủ để nói lên điều đó.
Sợ rằng L ko đủ khả năng lo cho Th? Được chứ, mặc dù ko mang lại giàu sang phú quý nhưng L đủ khả năng để cuộc sống của 2 đứa ko phải thiếu thốn, chật vật.
Sợ rằng 2 đứa mình ko thuộc về nhau? Ừh cái này thì ko thể nói đc, nhưng L tin rằng duyên nợ đã cho 2 đứa mình gặp đc nhau, vì sao trong muôn ngàn người con gái giàu có, xinh đẹp ở SG này, L chỉ nhận ra đc có 1 mình Th, người con gái ở xứ khác, làm 1 công việc rất bình thường? Và L đã có được tình cảm của Th, L đã cạnh tranh công bằng với rất nhiều người khác. L ko đẹp, ko giàu, ko giỏi, vậy thì tại sao Th lại chọn L? Duyên số đấy cả.
"Vậy thì Th đã thuộc về mình rồi còn gì, sao phải suy nghĩ nhiều?"
Đôi lúc L cũng tự an ủi mình bằng những câu như vậy, nhưng rồi chợt buồn vì biết ko sớm thì muộn Th cũng phải xa đất SG đầy cạm bẫy, bon chen này để trở về quê nhà của Th, nơi Th thuộc về.
Th hay nói với L : "Nếu Th có 3 điều ước, Th sẽ ước đc có ba mẹ bên cạnh, đc có thật nhiều tiền và đc có L, như vậy có quá tham lam ko hả L? Nhà Th nghèo lắm, Th ko muốn dẫn L về trong hoàn cảnh như vậy".
Ko đâu, Th ko hề tham lam, nhưng L chỉ muốn Th rút lại 1 điều ước là có thật nhiều tiền. Th có biết rằng khi đã có tiền như mong ước, ng` ta sẽ lại muốn có thêm, và cứ thế, con người sẽ biến chất, lúc đó Th sẽ ko còn là Th nữa. Th nói Th nghèo, L cũng đâu giàu có gì, Th đẹp, giỏi giang, L chỉ là 1 người con trai bình thường, ko đẹp, ko tài lẻ, ko sành điệu, phải nói là L ko xứng với Th mới đúng, nhưng dù có nói gì L cũng ko thể thay đổi đc suy nghĩ của Th.
Mình yêu nhau cũng đc 3 tháng rồi Th nhỉ, L vui lắm, L đã có 3 tháng hạnh phúc bên cạnh Th, nhưng cũng buồn và trách thời gian sao qua quá nhanh làm cho "ngày ấy" đến càng gần.
Th àh, nếu như L coi nặng vấn đề tiền bạc và địa vị thì cái SG này ko thiếu người cho L chọn. L yêu Th vì con người Th, và cái ngày Th nói yêu L làm L rất vui, L cảm thấy mình may mắn khi tình yêu đc đáp trả lại.
Mặc dù biết rằng L ko thể làm gì, có nói ra ở đây Th cũng ko bao giờ đọc đc vì Th chẳng có thời gian mà dùng internet.
Th àh, nếu Th phải về, L tin rằng rồi mình cũng sẽ mất nhau, tình cảm này sẽ tan biến sau những ngày đầu vừa xa cách. L ko biết mình sẽ còn nghị lực để yêu thêm 1 lần nữa hay ko, nhưng L chắc rằng nếu L lại yêu, thì tình cảm đó sẽ ko bao giờ bằng được tình yêu của L đã từng dành cho Th, L sẽ ko bao giờ quên đc Th.
Yêu Th nhiều, làm ơn hãy ở lại với L nếu có thể, đừng rời xa L, đừng nha Th...