Trước khi chơi Uni formax này anh rất quý em, nhưng em làm anh thất vọng vô cùng:
Xin lỗi em memory nhé. Em trước khi nói phải nghĩ kỹ đã:
_ Ai là người đàu tiên động viên rủ em chơi Uni formax, là anh.
_ Ai là người gửi em nick để chơi Uni formax, cũng là anh ( tuy cái acc lúc đầu đưa em nó cùi bắp)
_ Ai là người khuyên mọi người cố gắng chơi, đừng bỏ Uni, cũng là anh ( trong đó anh nhớ chính xác là cũng động viên em khi em bảo em bận)
_ Rồi đến một hôm em kêu là em bận lắm không chơi được, nên giao acc cho người khác. Mà anh chơi với mọi người anh lạ gì: ngoài Sori, nthtrung (solocom), kimtinh.. là 1 số ít người có thể cầm acc ra, thì ai cầm acc cũng đều được vài bữa là bị crash, chính vì nghĩ như vậy sẽ uổng phí công sức của em, nuôi béo bọn nước ngoài nên anh mới bảo em push res cho anh đi, và anh cũng bảo là lúc nào em quay lại anh sẽ hoàn trả, nhưng em bảo là thà em bán lấy tiền còn hơn, chứ em ko PUSH.
_ Việc anh đặt tên để mua deut của bọn nước ngoài mà cũng bị cấm à. Sao lại có chuyện vô lý thế.
_ Em nghĩ lại xem, chỉ vì anh là miner kiểu mới ko bán deut cho em giá rẻ mà em quay ngoắt lại kêu ca phàn nàn là đúng hay sai?
_ Em cũng nghĩ xem tuy R1 là công sức của em, anh công nhận điều đó và cũng mừng cho em, nhưng anh có bắt em phải push res cho anh để anh lên Rank 3 đâu, mà anh chỉ có đề nghị nếu muốn anh bán deut cho em thì chịu khó mua giá cao 1 chút. Nhưng em ko chịu. Em một mình R1 mà bỏ xa mọi người có ý nghĩa gì.
_ Em kêu mọi người không có tinh thần tập thể, alliances, em thì có chắc, mục đích em vào alliances mà theo như cách em phàn nàn với anh như kiểu là chỉ muốn mua deut giá rẻ.
_ em out alliances là việc của em, nhưng việc NAP với người Việt là điều hiển nhiên, chẳng nhẽ thế là điều ghê gớm lắm à, chẳng nhé out alliances mà quay lại đánh anh em à, nói thế mà cũng nói nghe có vẻ chướng tai và ngạo mạn nhỉ.
Hay là R1 rồi coi mọi người là rẻ rách thích NAP hay đánh đều là ân huệ với mọi người. Anh thấy em có vẻ là R1 nên tinh tướng quá nên mới ngứa mắt hẹn em ở Uni khác, đến lúc đó anh hứa với anh em ogame VN là anh sẽ dạy cho em biết R1 nó là thế nào.
---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
Thêm nữa từ hồi em out alliances, không ít lần anh đã động viên, nhắn tin cả trên game, trên yahoo, trên điện thoại bảo em là về liên minh cho vui. Em về liên minh thì anh được lợi gì chứ, chẳng qua là vì tập thể, anh muốn em về để làm sức mạnh động viên mọi người cố gắng chơi, tất cả anh làm đều vì anh em hết.
Chứ nếu một mình anh thì anh xin lỗi là không thèm, em biết tính anh rồi đó: rất nóng tính và không biết sợ thằng nước ngoài nào cả mà cần em phải bảo kê.
Anh đạ hạ mình, chịu nhịn để mời em về, nhưng em không về, em thử nghĩ xem như vậy anh có sai không.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
Đã nói thì phải nói cho bõ tức:
_ Anh không bảo em phải PUSH, phải chia cái công sức của em đã vất vả cho mọi người mà chỉ là bảo em R1 đã hơn mọi người 300K gần 1/3 point như thế rồi, thì cũng nên mua deut của anh em với giá cao,coi như đó là giúp đỡ anh em miner, nhưng mục đích em giống như bọn phú hộ, đã giàu lại còn tham muốn mình giàu hơn.
Nói thật em làm anh cáu rồi đó, em vào liên minh rút cuộc cũng chỉ là mong muốn mua deut giá rẻ à.
Em out liên minh như thế vì 1 lý do qua tầm thường, nếu em không ưa anh ( người mà trước đây coi em như em, luôn muốn em chơi cùng cho vui...) thì em cứ nói hẳn rõ ràng 1 câu, để anh out allliances, thậm chí là cho em cả acc của anh luôn. Anh tiếc gì, anh đã từng cho ko dưới 2 cái acc R1 ở các uni rồi, thì tiếc gì chứ.
Anh cố gắng đua chen cũng chỉ muốn cho trên TOP đầu mấy vị trí đứng đầu đều là người Việt Nam mình cả, chứ anh cũng không ham hố gì chức R1 của em, vì anh xác định đợt này anh không có thời gian crash, nên làm miner và đi farm rùa thôi.
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
Một lần cuối cùng anh muốn nói: Nếu em quay lại liên minh chơi vui vẻ với mọi người thì mọi chuyện xich mích giữa anh em ta coi như bỏ qua, vẫn thân thiết như xưa. Anh được cái nóng nẩy nhưng không xấu bụng, không để bụng những chuyện như thế này. Thậm chí giờ anh R3 rồi nên anh có thể bán deut giá rẻ cho em hoặc giúp đỡ Quang Trung lên Rank4.
Nhưng nếu em tiếp tục giữ thái độ như vậy và ở ngoài liên minh thì anh coi như không có đứa em như em.
Và nếu có Uni mới, em mà chơi thì anh sẽ không bao giờ NAP với em đâu.
---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
Đã nói phải nói tiếp cho bõ tức.
Em nghĩ xem, mấy thằng như avenge, rediska, macgye... no farm anh em liên minh liên tục, anh bảo em nghĩ cách mà đánh nó nhưng em không làm vì em sợ chúng nó, không dám gây chiến với bọn nó hoặc ít ra là viết mess cảnh cáo nó, nếu còn đánh thì tao sẽ tìm cách crash mày, nhưng không, em không làm vậy: theo cách làm của em là kết bạn với những thằng có máu mặt, online nhiều, còn chúng nó farm anh em thì mặc kệ. Riêng chuyện đó làm anh ức chế lắm, nhưng đó là cách chơi của em, nên anh không can thiệp, cho nên em nói là vì tập thể SIN nghe có vẻ chỉ là lời nói xuông thôi.