Đơn giản mà, đến gặp và nói luôn: "Tính anh không thích mất thời gian, anh nói luôn: anh muốn mời em đi cà phê"
Nàng sẽ nói: "Hâm"
Bạn sẽ nói:"Anh đang hâm đấy, cứ cho là hâm đi, nhưng có đi uống cà phê không?"
Nàng sẽ nói: "Không"
Bạn: "Không ah, em có hiều tâm lý thằng đang yêu không mà nói phũ phàng như thế, sao em nói lạnh lùng thế, anh hỏi lần cuối có đi cà phê không?
Nàng:"Anh điên thật rồi"
Bạn: "Anh đang điên, điên lắm rồi, em có thích cảm giác uống cà phê với thằng điên không?"
Nàng: "Anh thật trơ trẽn, anh cút đi"
Bạn: "Anh sẽ cút, sẽ cút đến quán cà phê và chờ em ở đó, ra với anh nhé"
Nàng: 'Không bao giờ! Anh đừng mơ"
Bạn: "thôi được, nếu em k đi, anh sẽ pha cà phê ngay tại đây, anh đã nói là làm" (rồi bạn lấy 1 lon cà phê pha sẵn mời nàng).
Nàng: "Không"
Bạn: "Không cái gì, không ăn nhận lấy cho nhau vừa lòng, thôi cầm lấy"
Nàng sẽ cầm
Bạn: "đừng làm đổ đấy, phí tiền"
Nàng:
Bạn:
- Thấy chưa anh đã nói là làm, riêng anh nói là làm, nói yêu ai thì người đó khó từ chối.