Tâm sự của một game thủ " hết thời ".
Chào mọi người, tôi có đôi lời tâm sự muốn nói, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi ý kiến.
Tôi không giỏi về văn chương cho lắm nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi tên Thành, năm nay 33 tuổi, tôi đã có gia đình và một công việc cũng tương đối ổn định. Ngày trước lúc tôi vẫn còn trẻ, khi đó gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả, máy tính riêng khi đó có lẽ vẫn còn là mơ ước của nhiều người, nhưng lúc đó tôi cũng đã sở hữu riêng cho mình một chiếc máy tính để cày game. Thời Võ Lâm Truyền Kỳ mới mở cửa, ngày đó tôi mới 24 tuổi, vừa khép lại cánh cửa sinh viên, tôi vẫn nhớ câu cửa miệng của giới trẻ thời đấy " Người người võ lâm, nhà nhà võ lâm, trường học võ lâm, đường phố võ lâm...." Nhiệt huyết của thằng sinh viên mới ra trường thêm vào niềm đam mê game từ những trận aoe và half life đã đưa tôi đến với Võ Lâm Truyền Kỳ và cũng từ đó khái niệm game online đã đến với tôi. Chơi game quên ăn, quên ngủ là chuyện bình thường, chẳng lo mà chỉ lo mất top khi mình ngủ. Tôi còn nhớ như in 3 ngày đầu tiên khi VLTK ra mắt, tôi đã thức trắng 3 đêm và đến mỗi sáng chỉ ngủ một chút để lấy sức cày cuốc. Phiên bản đầu tiên của VLTK còn sơ khai lắm, chẳng hỗ trợ gì ngoài vài dòng chữ mô tả nhiệm vụ, tự tìm tòi, tự định hướng, tự tay đánh từng con quái, nhặt từng vật phẩm nhiệm vụ. Hồi ấy đừng có nói là cắm auto cày lever, đừng có nói là 1 ngày 20 cấp, trong cái khó sẽ có cái khôn, chính những gì võ lâm đem đến thời đó giúp tôi đây có niềm đam mê và cảm thấy được trải nghiệm trân thực game hơn. Rồi dần những Bang hội được thành lập theo quy mô club, tôi cũng gia nhập 1 club game khá lớn mạnh tại Hà Nội. Đến tận bây giờ anh em tôi gần 20 người vẫn chơi rất thân với nhau từ VLTK đến thiên long rồi kiếm thế.
Đầu tuần trước tôi có nhận được mail của ông anh chủ club đó, anh ấy năm nay cũng hơn 40 rồi chủ quán net nên vẫn đam mê game lắm. Ông ấy gửi mail cho tất cả anh em rủ qua chơi thử game tinh thần biến này, vốn đã " gác kiếm " gần 1 năm nay từ sau đợt ốm mất hơn tháng phải cho acc kiếm thế nhưng offline Bang hội tôi vẫn góp mặt chém gió cùng anh em. Lúc đầu tôi nhìn qua hình ảnh về game này cũng không hứng thú cho lắm, nhưng mấy hôm trước anh em tụ tập thấy mọi người thảo luận đã chơi qua phiên bản tiếng trung của game này nhận thấy khá ổn định, đặc tính của game khá giống với VLTK, tôi cũng tò mò về ttb. Tôi nghe nói dự án game này bị dừng gần 2 năm rồi, đến hiện tại nph này mới đem game về được, lúc ấn định thời gian test game anh em tôi cũng nghi ngờ về tính khả thi vì đúng là lần đầu tiên tôi nghe đến tên nph soha game. Khá bất ngờ khi đúng như thông báo 6/7 game đã có thể vào test.
Thứ 7 tuần vừa tôi rảnh rỗi tôi cũng bon chen lập 1 tài khoản ý định vào test game nghịch cho vui cùng anh em, nhưng khi test game tôi chợt phát hiện game này rất giống VLTK phiên bản đầu tiên. Sau 2 tiếng đầu test game tôi thấy những điểm đáng chơi ở game là cày lever chậm, trải nghiệm game từng chút một, khác với những thể loại game hiện tại lên lever vù vù. Làm nhiệm vụ cũng không tự động ấn vào là xong mà phải tự mình làm, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo của bản thân nữa. Quái trong game khá trâu, hoặc nói cách khác nhân vật trong game khá yếu. Không có auto, điểm này giống võ lâm đời đầu cũng phải tự mình cày, nhưng chắc sau sẽ có auto ngoài hỗ trợ đánh quái nhặt đồ. Thêm điểm nữa là game này cũng chia làm 2 đường mình phải tự lựa chọn nội công và ngoại công, khi làm nhiệm vụ sẽ cho mình lựa chọn đồ theo từng đường vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều cách tăng điểm cũng như skill khác nhau, cái này giống võ lâm ngày trước. Điểm nữa khá thú vị là hệ thống tôn tộc của game làm tôi nhớ đến 1 thời thành lập các club Bang hội võ lâm.
Điểm tôi cảm thấy chưa ổn là tình trạng lỗi game đặc biệt là lỗi đăng nhập game rất khó và trong game lại chia ra khá nhiều kênh, như vậy lượng gamer không tập trung, nhiều người không chú ý sẽ tưởng game vắng người chơi nhưng thực chất là lượng người chơi bị chia nhỏ ra các kênh khác. Các lỗi trong game thì cũng có khá nhiều tôi thấy mọi người báo trên facebook của game rất nhiều rồi. Hi vọng các lỗi này sẽ sớm được sửa để anh em game thủ có thể tiếp tục tham gia test game.
Một số người nói là sao không hỗ trợ người chơi thật nhiều vào như game HTTH (tôi không rõ đó là game gì)để mọi người mua sắm thoải mái trong shop có thể test game cho sướng, thiết nghĩ test game thì nên đi từ đầu đến cuối, coi như đó là 1 trải nghiệm game của chính mình trước khi đi vào chơi chính thức, còn được hỗ trợ kiểu mua đồ cho sướng như vậy thì hỗ trợ để làm gì? đến đến khi open game quen việc mua sắm vung phí rồi thì khi đó lấy tiền ở đâu để mua? Một số người lại kêu lên lever quá chậm, tôi thì nghĩ có lẽ những thanh niên thời nay quá quen với lối chơi đánh nhanh rút gọn rồi, nói cách khác là không đủ kiên nhẫn để trải nghiệm game, như vậy làm sao hiểu được cái cảm giác đúng chất của game.
Tôi vẫn hi vọng game này sẽ có thể đem lại cho những game thủ " hết thời" như tôi được trải nghiệm lại cảm giác 1 thời hào hùng ngày xưa. Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Đó là tâm sự của riêng cá nhân tôi về game, cám ơn mọi người đã đọc hết những dòng tâm sự này.