tình trạng mất dép ở CLAN VIE!!!

..... Sao không đến rồi cầm dép theo vô luôn... chẳng lẽ cấm à?... có mang vào đâu mà sợ...... :D
 
Ở clan Vie hay mất dép à?Chắc là lợi dụng sơ hở của khổ chủ mà cướp rồi...ở chỗ tôi cũng có nhiều vấn đề này...làm cho người khác bực như gì
 
vào là bị bắt cởi dép sao mang vào đc!!
 
Thì cởi ra rồi vác vào chắc không ai cấm.
Mà cái trò mất dép này chắc cũng có dây chuyền chứ nhể. người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1 rồi người thứ nhất mất lấy dép của người thứ 2, người thứ 2 lấy của người thứ 3 cứ thế rồi qua vài ngày người thứ n lấy dép của người thứ 1.... Đây mới là câu chuyện dài nhất
Nè mấy bác đừng bảo em câu bài nhé. :))
 
lol, thế nó đi chân đất vào, ra thì lại xỏ đôi sport nào thì sao ?
Hay anh em hùn tiền lại mua đôi dép nào xìn xịn rồi......ị vào đó đợi con mồi 0.o



" Trời ơi bởi năm xưa giữa chiến trường thọ tiễn nên đệ tử Cờ Lờ An phải chia tay đôi ba dép làooooooooooo......."
 
ĐM ....... mất đôi Thổ cẩm mới thửa 2tr3 xong đau quá ......... L*n` mẹ nó chứ ăn thì cũng non thôi xoáy đặc sản gì lởm thế .......

Mà các ông bàn bạc đếch gì mà tênh hếch ra thế ...... nó ăn cắp chán chê ra òi lên đây xem các ông chủi nhau ......... ngồi đó mà lắp Web với cả tổ ong , gà , lê , tông ......... các ông làm như nó mù căng chải lắm ý ..........

ĐM nó chứ ...........
 
DCM chán lần sau đi chân đất đến thăn dép shaitanz zit há há há
 
tui cũng mất hai dôi tổ ong dó mà ở CLAN chỉ thấy mất nhiều nhất là dock trăm lỗ mới chết chứ
 
đúng là có thằng nào đó tưởng mình mất dép thế là lấy đôi tổ ong đi rùi thằng bị mất đôi tổ ong lấy của thằng khác và ...blah ..blah..blah..
nhưng có nhiều thằng lợi thấy thế và lấy những đôi dép đắt tiền để kiếm lời khốn khiếp!!
 
đúng là có thằng nào đó tưởng mình mất dép thế là lấy đôi tổ ong đi rùi thằng bị mất đôi tổ ong lấy của thằng khác và ...blah ..blah..blah..
nhưng có nhiều thằng lợi thấy thế và lấy những đôi dép đắt tiền để kiếm lời khốn khiếp!!
thế cái thằng đó nó có quay lại không hay là nó hí hửng bỏ đi rùi sau lại làm một phi vụ như thế cho mọi người lo sợ :-/
 
đ!t mẹ, sợ cái đéo gì hả chú, nó quay lại hay ko là việc của nó, thằng nào cẩn thận mới thế, ko thì vứt mẹ vào bãi rác cho rồi :))
 
các bác ở đây vui vẻ gê nhỉ tui thấy mỗi lần đi đến clan tui toàn thấy dép đểu cả làm gì có dép đẹp,tui nghĩ nếu mà mất rép thì tốt nhất cho vào tủ cẩn thận,mà nếu có dép xịn thì cho vào tủ khoá vào
tui đến chơi toàn đi dép lao động đường phố nên chắc ko ai lấy hêh cũng muốn một lần thủ cảm giác ấy và cùng hội với mấy đại ca lùng trộm
 
Làm gì có tủ nữa ,hết rồi ,tôi cầm chìa khóa 1 ngăn này . ha ha ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a s d f g h j k ll m n nb v v c x
 
hê hê hay ngày mai anh em đi đốc tờ lỗ đến VIE kiếm dép xịn mang về đi ??
sáng kiến hay wá phải không ^^
Làm thử đê các bác LOL ^^
 
May quá dép mình đểu :P 40k/ đôi, lại là dép con gái nên vào mấy lần rồi mà vẫn lành lặn ra về :P
 
He hêh, các chú mất dép mà anh cứ thấy, thế nào ý, he he he... Anh có đôi das, đi ra clan 2 tháng liên, chẳng thằng nào dám lấy ^_^ ... Ngày nào cũng vứt chỏng chơ ^_^ chắc là vì.... đôi das của anh đã đi ... 2 năm rồi ha ha....Nói gì chứ... công nhận tội nghiệp mấy chú mất dép nhỉ, đến tiến, rồi Shaitanz còn bị chúng nó thuổng nữa là,
 
thằng monkey này ở SÉC sủng giè mà lên CLAN ăn vạ hả cu ! fick !
 
Nhung ma clanvie.. o dau mới được cơ chứ.Toi rat muon thu suc voi cac cao thu nhung tra biet clanvie o cho nao...hu..hu ai biet bao toi voi nghe noi o do cung co may tay choi xoang xoang chu o nha toi toan ga thoi.
 
ma o do nghe chung an ninh bat on qua nhi .Hay la tay chay ko them choi o do nua ve BK choi cho vui
 
Back
Top