Thực sự là tầm khoảng 3,4 tháng đầu yêu nhau cả 2 đứa đều ko thể tìm nổi ra 1 cái gì để chê nhau cả
. Từ đấy trở về sau cái thói hư tật xấu bắt đầu lòi hết cả ra
nhưng mà nói chung không ảnh hưởng gì đến ty cả, có ai là hoàn hảo đâu phải ko, hehe. Phải biết cùng nhau cố gắng và sửa những cái xấu xí đấy, còn nếu ko sửa đc thì phải học cách chấp nhận :X. Yêu là phải thế.
Nhân đây tôi xin đưa ra chủ đề này muốn a e box TS chia sẻ với nhau 1 tý cho vui cửa vui nhà, và biết đâu lại tìm đc cái gì đấy thú vị
ps: tiện thể tôi làm cái poll
. Từ đấy trở về sau cái thói hư tật xấu bắt đầu lòi hết cả ra
nhưng mà nói chung không ảnh hưởng gì đến ty cả, có ai là hoàn hảo đâu phải ko, hehe. Phải biết cùng nhau cố gắng và sửa những cái xấu xí đấy, còn nếu ko sửa đc thì phải học cách chấp nhận :X. Yêu là phải thế.Nhân đây tôi xin đưa ra chủ đề này muốn a e box TS chia sẻ với nhau 1 tý cho vui cửa vui nhà, và biết đâu lại tìm đc cái gì đấy thú vị

ps: tiện thể tôi làm cái poll

Chỉnh sửa cuối:




ấy à 
